TTVH Online

Argentina, từ thời Internet chưa ra đời

09/07/2014 15:44 GMT+7

Đã 24 năm rồi, người Argentina mới lại thấy đội tuyển của mình tiến gần tới trận chung kết một kỳ World Cup. Những ký ức về kỳ World Cup trên đất Italy vẫn còn nguyên trong mắt cây bút Juan Pablo Varsky của tờ La Nacion.

(Thethaovanhoa.vn) - Đã 24 năm rồi, người Argentina mới lại thấy đội tuyển của mình tiến gần tới trận chung kết một kỳ World Cup. Những ký ức về kỳ World Cup trên đất Italy vẫn còn nguyên trong mắt cây bút Juan Pablo Varsky của tờ La Nacion. TT&VH xin lược dịch bài viết của ông gửi đến bạn đọc.

Bài báo viết: Đó là trận đấu diễn ra vào ngày 3/7/1990 và phải kéo dài tới loạt đá luân lưu. Aldo Serena là người thực hiện quả sút luân lưu thứ năm cho đội tuyển Italy. Lúc đó tôi biết rằng Argentina sẽ vào chung kết nếu cậu ta đá hỏng quả đá này. Lý do là bởi sau khi hai đội giải quyết suôn sẻ ba loạt sút đầu tiên, Donadoni đã không thực hiện thành công loạt sút thứ tư, trong khi Diego Maradona lại hoàn thành nhiệm vụ.

Rồi khoảnh khắc quyết định đã tới, khi Serena tung ra cú đá bằng chân trái, nhưng thủ thành Thither đã xuất sắc đóng vai người hùng khi cản phá cơ hội. Cảm xúc sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên là việc chúng tôi ôm chầm lấy nhau, kể cả có là những người bạn, họ hàng hay thậm chí những người xa lạ đi chăng nữa. Ranh giới yêu ghét giờ không còn nữa. Đơn giản đó là lúc tận hưởng niềm vui lọt vào trận chung kết ở kỳ World Cup thứ hai liên tiếp, và càng tự hào hơn khi loại được đội chủ nhà trên sân Naples. Đó là sân bóng của Napoli, đội bóng Maradona khoác áo khi chơi ở Serie A.

Lúc ấy, Internet là khái niệm chưa xuất hiện trên thế giới. Điện thoại quay số vừa mới bắt đầu phổ cập. Những chiếc máy fax là thành tựu kỹ thuật tân tiến nhất vào thời điểm đó, cùng với những chiếc điện thoại to và nặng như những cục gạch. Thế nên, những thuật ngữ như Email, tin nhắn, mạng xã hội, điện thoại thông minh, phần mềm Skype, máy tính bảng, cuộc sống trực tuyến hoàn toàn là một cái gì đó xa vời. Chúng tôi hồi đó chỉ biết chơi bóng trên đường phố hay ở bên những thửa ruộng.

Đó chỉ đơn giản là việc tôi mô tả những gì mình đã trải qua, chứ tôi không hề ôm mộng viết một cuốn tiểu thuyết nào đó. Nhưng phải thừa nhận thế giới đã thay đổi nhiều sau 24 năm. Và trong trí nhớ của tôi cũng để vừa vặn 24 cái tên gồm: Ariel Ortega, Diego Simeone, Juan Sebastian Veron, Gabriel Batistuta, Fernando Redondo, Hernan Crespo, Matias Almeyda, Roberto Ayala, Claudio Lopez, Pablo Aimar, Javier Zanetti, Gabriel Heinze, Marcelo Gallardo, Esteban Cambiasso, Juan Pablo Sorin, Javier Saviola, Walter Samuel, Gabriel Milito, Nicolas Burdisso, Lucho Gonzalez, Kily Gonzalez, Jose Chamot, Carlos Tevez và Juan Roman Riquelme. Đáng tiếc, hầu hết trong số họ chưa từng bước chân một lần nào vào bán kết một kỳ World Cup. Đó là thế hệ thời kì hậu Maradona, được chăm bẵm dưới bàn tay của HLV Daniel Passarella. Bây giờ niềm hy vọng lại dồn lên vai thế hệ mới của HLV Sabella.

Những cầu thủ đang thi đấu ở kỳ World Cup này được HLV Jose Pekerman phát hiện, và sau đó đem đi tranh tài tại các sân chơi nhỏ tuổi ở Qatar 1995, Malaysia 1997 và Argentina 2001. Sau những thất bại tại hai kỳ World Cup 2006 và 2010, bóng đá Argentina đang được tận hưởng một trong những khoảnh khắc huy hoàng nhất cùng dàn cầu thủ hoàn toàn mới.

Đức Hùng (theo La Nacion)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN