TTVH Online

Neymar chia tay World Cup: Lời cáo chung của vũ điệu Samba

08/07/2014 15:53 GMT+7

Ở World Cup lần này, Neymar giống như nghệ sĩ cuối cùng, vớt vát chút bản sắc còn sót lại của ĐT Brazil. Vì thế, việc Neymar phải sớm chia tay giải đấu cũng có thể coi là lời cáo chung của vũ điệu Samba trên sân cỏ...

(Thethaovanhoa.vn) - Ở World Cup lần này, Neymar giống như nghệ sĩ cuối cùng, vớt vát chút bản sắc còn sót lại của ĐT Brazil. Vì thế, việc Neymar phải sớm chia tay giải đấu cũng có thể coi là lời cáo chung của vũ điệu Samba trên sân cỏ...

Với người Brazil thì những màn biểu diễn trên sân cỏ quan trọng chẳng kém gì những chiến thắng. Bởi nó không chỉ đơn thuần tạo ra nguồn cảm hứng bất tận cho khán giả, mà đấy còn là niềm tự hào của người Brazil.

Người Anh vỗ ngực đã phát minh ra môn bóng đá hiện đại. Nhưng chính những cầu thủ Brazil mới là người làm thay đổi nó. “Những người anh hùng dân tộc của chúng tôi như Friedenreich, Domigos da Guia, Pele đã biến môn thể thao vốn chỉ dành cho người da trắng và giới quý tộc Anh, thành một môn đại chúng, gắn liền với nguồn cảm hứng Brazil”. Nhà báo Jose Roberto Marinho không giấu nổi vẻ tự hào trên tờ Folha de Sao Paulo hồi năm 2008.

Không phải đến tận bây giờ, mà ngay từ năm 1938, nhà nhân chủng học Gilberto Freye đã khẳng định giá trị của cuộc cách mạng mà bóng đá Brazil mang đến: “Phong cách bóng đá của chúng tôi trái ngược với Châu Âu. Sở dĩ như vậy là do những đặc tính của người Brazil. Chúng tôi đề cao sự ngẫu hứng, sáng tạo cá nhân, với chúng tôi bóng đá có cái gì đó liên quan đến khiêu vũ. Những điều đó đánh dấu phong cách bóng đá Brazi. Nó hoàn toàn khác trò chơi được người Anh phát minh”.

Bóng đá là nghệ thuật. Đấy là triết lý truyền thống của người Brazil. Với các cầu thủ Brazil trong quá khứ thì việc ra sân và trình diễn là một mệnh đề mặc định. Do hầu hết họ đều xuất thân nghèo khó, chỉ có biểu diễn trên sân để thu hút đám đông mới giúp họ có được những bản hợp đồng đổi đời.

Thậm chí, có những cầu thủ Brazil tận hiến đơn giản chỉ vì sở thích, chứ cũng chẳng bận tâm đến những bản hợp đồng. Điển hình như trường hợp của Garrincha. Huyền thoại đã thay thế Pele ở World Cup 1962 (bị chấn thương) đã tiết lộ rằng: khi có mặt trên sân trong đầu ông không xuất hiện suy nghĩ nào khác, ngoài việc làm sao để tâng bóng qua đầu hậu vệ, để xâu kim đối thủ… Nói tóm lại Garrincha quan tâm đến chuyện làm người khác phải trầm trồ, chiêm ngưỡng hơn bất cứ thứ gì khác.

Neymar là cầu thủ duy nhất trong đội hình Brazil hiện nay theo đuổi thứ bóng đá cổ điển ấy. Tất nhiên, không đến mức vô tư như các tiền bối, nhưng tiền đạo mang áo số 10 này vẫn cố gắng trình diễn tối đa trong những tình huống cho phép. Neymar ưa thích những pha đảo chân liên tục, những động tác giả làm hoa mắt đối phương hơn là những cú đua tốc độ đơn giản. Anh thích những bàn thắng đẹp không tưởng hơn những pha dứt điểm dễ dàng. Chính vì chất Samba truyền thống ấy mà Neymar rất được người Brazil tôn sùng giống như những Garrincha hay Pele ngày xưa. Đến mức, CLB Santos từng thẳng tay sa thải HLV Dorival Junior chỉ vì ông này… mâu thuẫn với Neymar.

Chỉ có điều, giờ đây, người vũ công Samba duy nhất còn sót lại cũng chẳng còn khiêu vũ tại World Cup 2014. Như vậy thì vô địch thì cũng còn có ích gì?

Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN