TTVH Online

Đội tuyển Brazil: 'Học' chiến thắng với sự xấu xí

08/07/2014 07:00 GMT+7

Thứ bóng đá mà Brazil đang trình diễn đầy thực dụng và xấu xí. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu lối đá ấy một lần nữa được thầy trò Felipe Scolari thể hiện trong trận bán kết với Đức.

(Thethaovanhoa.vn) - Thứ bóng đá mà Brazil đang trình diễn đầy thực dụng và xấu xí. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu lối đá ấy một lần nữa được thầy trò Felipe Scolari thể hiện trong trận bán kết với Đức.

Khi linh hồn Neymar vắng mặt, Brazil càng có lý do để tìm kiếm chiến thắng bằng hình ảnh xấu xí.

Một quá khứ khinh thị bóng đá xấu xí

“Jogar feio” (trận đấu xấu xí) là hai từ mà người Brazil không hề muốn nhắc đến, ít nhất là trước khi diễn ra World Cup 2014. Hoặc, nếu nói về “jogar feio” thì người Brazil thể hiện rõ sự khinh thị. Không chỉ thể hiện thái độ với các đối thủ đá xấu, người Brazil thậm chí khinh thị những chiến thắng của đội nhà, trong trường hợp đó không phải thắng lợi của bóng đá đẹp.

Carlos Alberto Parreira từng bị chỉ trích rất nặng nề khi ông đưa Brazil đến với danh hiệu VĐTG 1994. Với người Brazil, đó không phải danh hiệu thuyết phục. Trận chung kết với Italy diễn ra tẻ nhạt, khi không có bàn thắng nào được ghi trong 120 phút, và Brazil chiến thắng nhờ loạt sút luân lưu. Một chiến thắng mà nhiều người Brazil chạy theo bóng đá đẹp thuần túy đã bị sốc.

Không chỉ là chung kết. Trận thắng Mỹ ở vòng 1/8, hay thắng lợi trước Thụy Điển ở bán kết, với cùng tỷ số 1-0, cũng chỉ là nỗi thất vọng của người hâm mộ Selecao. Parreira duy trì hệ thống 4-4-2, với cặp tiền vệ trung tâm Dunga - Mauro Silva đá rất thấp. Trên đất Mỹ, Romario là hình ảnh lãng mạn hiếm hoi của đội bóng vàng - xanh.

Trước và sau giai đoạn 1994, người Brazil cuồng bóng đá tấn công, với những pha bóng ngẫu hứng. Giới truyền thông Brazil có dịp chỉ trích Felipe Scolari ở World Cup 2002, khi ông đưa đội nhà đến danh hiệu vô địch, nhưng cũng không hoàn toàn là bóng đá đẹp. Ngày ấy, chỉ cần nhìn Ronaldinho, Ronaldo và nhạc trưởng Rivaldo, đối thủ nào cũng ngán Brazil.

Không xa, 4 năm trước, Dunga cũng đã hứng chịu làn sóng chỉ trích vì ông đã “châu Âu hóa” bóng đá Brazil. Trước khi sang Nam Phi, Brazil của Dunga chỉ có những chỉ trích, chứ không hề nhận được động viên từ truyền thông trong nước.

Khi người Brazil chấp nhận “jogar feio”

“Chúng tôi có một kế hoạch và cố gắng theo đuổi nó: World Cup là một cuộc thi ngắn và chúng tôi muốn giành chiến thắng với những gì mình có thể làm. Tôi vẫn còn nghe chỉ trích rằng chúng tôi đã không chơi bóng đá đẹp. Nhưng vẻ đẹp là gì? Với tôi là hiệu quả. Chúng tôi vô địch với thành tích bất bại, và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi”, Parreira nói về chiến thắng năm 1994.

Hiện giờ, Parreira ngồi cùng băng ghế chỉ đạo với Scolari, trong vai trò điều phối viên kỹ thuật của LĐBĐ Brazil. Tuyên bố của Parreira về chiến thắng và bóng đá đẹp đã được người Brazil chấp nhận. Không còn ai chỉ trích “jogar feio” nữa, khi chính thứ bóng đá xấu xí ấy đưa Brazil vào bán kết lần đầu tiên kể từ sau vinh quang năm 2002. Selecao hiện tại còn xấu gấp nhiều lần phiên bản của Dunga, với sự hiện diện của Kaka hay Robinho.

Áp lực chiến thắng cú “hexa” (danh hiệu lần thứ 6), và đặc biệt là nỗi ám ảnh “Maranacazo” khiến Brazil thay đổi tư tưởng. Khi Brazil vượt qua Colombia bằng một thứ bóng đá xấu xí nhất có thể, với tổng cộng 31 lần phạm lỗi, không ai nói về điều đó. Người ta chấp nhận “jogar feio” và lờ đi việc mình từng khinh thị thứ bóng đá ấy. Người Brazil cho rằng FIFA nên kỷ luật Zuniga vì làm gãy đốt sống Neymar, nhưng đó là hệ quả từ chính lối chơi mà họ theo đuổi. Brazil đã chủ động chọn lối đá rắn, và Fernandino liên tục đốn James Rodriguez mà khán giả trung lập không hiểu nổi vì sao anh này không nhận thẻ vàng nào.

Khi vòng tứ kết khép lại, Brazil là đội phạm lỗi nhiều nhất, lên đến 96 lần. Brazil cùng với Costa Rica là hai đội nhận nhiều thẻ vàng nhất, 10 thẻ (đấy là trọng tài còn nương nhẹ). Bây giờ, chính thế giới nói về một Brazil xấu xí, trong khi ở đất nước của những “siêu nhân” như Garrincha, Pele, Zico, Romario, Ronaldo…, người ta tự hào với “jogar feio”.

96 Là số lần phạm lỗi của Brazil tại World Cup 2014. Đây là con số nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác.

10 Các cầu thủ Brazil đã nhận tổng cộng 10 thẻ vàng. Brazil cùng với Costa Rica, đội bị loại ở tứ kết, là hai đội nhận nhiều thẻ vàng nhất.

2 Luiz Gustavo là cầu thủ Brazil bị thổi phạt nhiều nhất. Anh bị thổi phạt 10 lần và nhận 2 thẻ vàng (bị treo giò trận tứ kết).


Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN