TTVH Online

Đội tuyển Argentina: 24 năm trước, họ ở đâu?

08/07/2014 06:46 GMT+7

Họ bao nhiêu tuổi và họ đang làm gì 24 năm trước, lần gần nhất Argentina vào được tới bán kết một kỳ World Cup ở Italy 1990?

(Thethaovanhoa.vn) - Họ bao nhiêu tuổi và họ đang làm gì 24 năm trước, lần gần nhất Argentina vào được tới bán kết một kỳ World Cup ở Italy 1990?

Marcos Rojo chứng kiến trận Argentina-Bỉ từ trên khán đài. Anh không thể ra sân vì bị treo giò, nhưng đã góp sức giúp đội nhà vào tới bán kết một kỳ World Cup lần đầu sau 24 năm. Hậu vệ trái này là người trẻ nhất của Albiceleste ở giải lần này và mới 3 tháng tuổi lần gần nhất Argentina tiến xa được như thế này tại Italy 1990.

Sinh ngày 20/3/1990, Rojo, cũng như phần lớn đội hình Argentina hiện giờ, chỉ có thể xem trận bán kết ở Naples ngày 3/7 đó qua truyền hình. Năm đó, với đôi tay huyền thoại của thủ thành chuyên bắt phạt đền Sergio Goycochea, Argentina đã vào tới tận trận chung kết, để rồi cũng gục ngã bởi một quả 11 mét trong thất bại 0-1 dưới tay Tây Đức.

Lionel Messi khi đó 3 tuổi và 9 ngày. Theo gia đình anh thì anh đã biết đá vào quả bóng, nhưng vẫn còn vài năm nữa mới bắt đầu tới với đội trẻ của CLB Rosario, nơi Messi khởi nghiệp sau này. Angel Di Maria, người đã bật khóc vì sẽ không thể đá trận bán kết gặp Hà Lan do một chấn thương, cũng mới bắt đầu biết đá bóng lúc đó. Di Maria khi đó mới 2 tuổi, giống như Gonzalo Higuain, người vừa chuyển sang Argentina từ Pháp. Sergio Aguero lúc đó cũng 2 tuổi, và đang sống cùng một gia đình nhỏ bé khiêm tốn chỉ cố vật lộn để sống sót ở thành phố lớn nhất Argentina, thủ đô Buenos Aires.

Toàn bộ đội hình Argentina hiện giờ đều là thế hệ hậu 1986, năm Diego Maradona nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới cho đội bóng áo sọc trắng-xanh. Trong chiến thắng ngày 29/6 trước Tây Đức của Argentina ở Mexico đó, Sergio Romero (1987), Ezequiel Garay (tháng 10/1986), Federico Fernández (1989), Ricky Alvarez (1988) và những người đã đề cập ở trên còn chưa ra đời.

“Hôm nay chúng tôi đã đưa Argentina trở lại với nơi chúng ta xứng đáng thuộc về, một vị trí trong Top 4”, Javier Mascherano nói. Anh là một trong những người có ký ức đã tương đối rõ ràng về năm 1990 đó, năm Mascherano 6 tuổi và đội bóng của HLV Carlos Bilardo vào chung kết sau loạt luân lưu cùng trận hòa 1-1 với Italy, mà Claudio Caniggia ghi bàn cho họ.

Với những người khác, ký ức đầy đủ đầu tiên về World Cup phải đợi tới Mỹ 1994. “Những gì tôi còn nhớ về một kỳ World Cup là Mỹ 1994”, Fernando Gago nói. Tiền vệ đang khoác áo Boca 4 tuổi khi Italia 1990 diễn ra, bằng tuổi với Lucas Biglia (4), Enzo Perez (4) và Augusto Fernandez (4). Lớn hơn một chút là Pablo Zabaleta (5), Ezequiel Lavezzi (5) và Jose Basanta (6).

Mariano Andujar cũng 6 tuổi và vẫn còn nhớ World Cup 1990. “Tôi còn nhớ mình vẫn cắt các bức ảnh trên báo và ra đường gia nhập cuộc vui ăn mừng mỗi khi Argentina chiến thắng. Bức ảnh tôi thích nhất là Cannigia ghi bàn vào lưới Brazil, nhưng tôi đã khóc ở trận chung kết”.

Giống như Andujar, Hugo Campagnaro (34), cầu thủ lớn tuổi nhất trong đội hình, đã 10 tuổi vài ngày trước trận gặp Italy và nhớ rõ trận đấu đó: “Đó là World Cup đầu tiên mà tôi nhớ rõ ràng”. Rodrigo Palacio (8) khi đó còn chơi cho một đội bóng rổ trẻ. Những cầu thủ khác nhiều hơn 6 tuổi khi đó là Maxi Rodriguez (9), Martin Demichelis (9) và Agustin Orion (8).

Tất cả những cậu bé ngày đó giờ đang có cơ hội ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Argentina.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN