TTVH Online

Khách du lịch hào hứng đón xem World Cup ngay chân Cầu Rồng

06/07/2014 13:53 GMT+7

Hai lượt trận đấu tứ kết đầu tiên đã xác định hai đội có mặt ở lượt trận bán kết, đó là "Cỗ xe tăng Đức", lập một kỷ lục mới là có mặt ở vòng bán kết tại 4 kỳ World Cup liên tiếp.

Hai lượt trận đấu tứ kết đầu tiên đã xác định hai đội có mặt ở lượt trận bán kết, đó là "Cỗ xe tăng Đức" chiến thắng "Những chú gà trống Gaulois", lập một kỷ lục mới là có mặt ở vòng bán kết tại 4 kỳ World Cup liên tiếp và những chàng trai của xứ sở vũ điệu Samba - Brazil đã "chặn đứng" Colombia bằng chiến thắng 2-1 đầy thuyết phục. Tất cả thật sự đã tạo nên những bất ngờ trong môn thể thao "Vua" vốn chứa đựng đầy bí ẩn trước giờ bóng lăn...Chính vì vậy, bóng đá thật sự hấp dẫn và làm thổn thức hàng triệu con tim người hâm mộ, "kéo" họ đến với những buổi truyền hình trực tiếp dù giữa đêm khuya. 

Hai trận tứ kết cuối cùng diễn ra đúng vào đêm thứ bảy và rạng sáng ngày chủ nhật đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho người hâm mộ thoả thuê tận hưởng những cung bậc cảm xúc đối với những đội bóng mà mình yêu thích. 

Với thành phố bên sông Hàn, người hâm mộ lại tiếp tục có dịp ra các dãy quán nằm trên các trục đường Hoàng Sa, Trường Sa, Nguyễn Tất Thành, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp dọc bãi biển để tha hồ hò reo thoả thích trong không gian bất tận của biển cả. Có thể nói đây là một không gian gần như hoàn hảo để người hâm mộ thưởng thức trực tiếp các trận thư hùng nẩy lửa ở World Cup 2014 trong cái nóng oi ả của mùa hè... 

Trong khi đó, những khách du lịch đến với Đà Nẵng trong dịp hè này lại có cách thưởng thức những bữa đại tiệc của World Cup bằng cách khác. Sau một ngày thoả thuê tham quan các danh lam thắng cảnh như Hội An, Ngũ Hành Sơn...và nô đùa thoả thích cùng sóng nước dọc bãi biển Mỹ Khê, tối cùng cả gia đình và bạn bè đến các quán quanh khu vực An Vĩnh, thuộc phường An Hải Tây, quận Sơn Trà nằm ngay dưới chân Cầu Rồng để chờ xem Cầu Rồng phun nước, phun lửa (hàng tuần chỉ phun vào đêm thứ bảy và chủ nhật) và chờ đợi để dõi theo hai trận tứ kết cuối cùng giữa Argentina - Bỉ và Hà Lan - Costa Rica. Chính vì thế, mãi đến 21 giờ 30 đêm 5/7 mới diễn ra hoạt động phun nước, phun lửa, những mới tầm 19 giờ các quán xá ở đây đã chật kín người, quán nào cũng có những ti vi loại lớn để phục vụ người hâm mộ bóng đá... 

Ngồi nhâm nhi ly bia cho mát dịu cơn khát, xem nghệ thuật phun nước, phun lửa từ Cầu Rồng và chờ đợi xem bóng đá thật lý tưởng và hạnh phúc biết bao. Anh Nguyễn Hữu Hùng, từ Hà Nội đến cho biết: "Tôi đã nghe nói về nghệ thuật phun lửa, phun nước rất độc đáo tại Cầu Rồng, dịp hè này gia đình tôi và gia đình một số bạn bè cùng vào Đà Nẵng để du lịch và thật tuyệt vời khi chứng kiến cảnh phun nước, phun lửa...Giờ ngồi chờ xem các trận bóng đá ở vòng tứ kết, không khí rất mát mẻ, dễ chịu"... 

Và rồi tất cả đã mãn nhãn khi chứng kiến trận thư hùng giữa Argentina - Bỉ, hai đội đã từng chạm trán nhau tại 4 giải đấu lớn của thế giới. Trong đó, chỉ một lần duy nhất Bỉ giành thắng lợi, 3 lần còn lại thất bại. Lần gần nhất tại bán kết World Cup 1986, Argentina thắng Bỉ 2-0 bằng cú đúp của Maradona và sau đó lên ngôi vô địch. 

Còn ở trận đấu đêm mùng 5 rạng sáng ngày 6/7, là đội bóng có tuổi trung bình trẻ nhất World Cup 2014 nên đội Bỉ rất muốn kéo dài trận đấu, vì càng kéo dài trận đấu họ càng có lợi thế về mặt thể lực. Trong khi đó, nhà cầm quân Sabella của Argentina muốn giải quyết trận đấu trong 90 phút bởi Argentina vừa thua sút thể lực vừa chịu sức ép tâm lý nhiều hơn. Chính vì vậy, Sabella yêu cầu các học trò phải phối hợp tấn công thật nhanh mới có thể tiếp cận khung thành của thủ môn Courtis hiệu quả nhất. 

Và những chàng trai đến từ xứ sở Tango đã thực hiện thành công ý đồ chiến thuật của người thầy khi tổ chức tấn công ngay từ đầu và đã thành công ngay từ phút thứ 8 từ cú dứt điểm đẳng cấp của Higuain. Với chiến thắng 1-0 đoàn quân của huấn luyện viên Sabella giành quyền vào bán kết World Cup 2014, thành tích mà Argentina đã chờ đợi suốt 24 năm qua. 

Ở lượt trận tứ kết cuối cùng giữa Hà Lan và Costa Rica thật sự là trận đấu khiến người hâm mộ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Costa Rica là một trong những bất ngờ và thú vị nhất tại World Cup năm nay khiến 2 nhà cựu Vô địch thế giới Uruguay và Italy phải nhận trái đắng. Los Ticos đã tạo nên câu chuyện cổ tích khi vượt qua bảng "tử thần" tiếp đó "tiễn" nhà vô địch châu Âu 2004 Hy Lạp về nước. Costa Rica chính là ẩn số ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang diễn ra. 

Và tất cả những gì diễn ra trên sân vào rạng sáng ngày 6/7 đã nói lên điều đó khi thầy trò huấn luyện viên Jorge Luis Pinto đã chế ngự được những "Cơn lốc da cam" trong 90 phút thi đấu chính thức và cả trong hai hiệp phụ để rồi cuối cùng họ đành phải chia tay World Cup 2014 trong loạt sút luân lưu đầy định mệnh. Mặc dù phải ngậm ngùi giã từ cuộc chơi, nhưng Costa Rica vẫn có quyền ngẩng cao đầu dẫu không viết tiếp câu chuyện cổ tích, nhưng họ đã để lại cho World Cup 2014 một sử thi tuyệt vời. 

Các trận đấu vòng tứ kết đã khép lại, 4 đội bóng mạnh nhất World Cup 2014 đã được xác định và hai cặp đấu bán kết sẽ là cuộc chạm trán giữa Brazil gặp Đức và Argentina gặp Hà Lan. Người hâm mộ đang mơ về một trận cầu kinh điển ở trận chung kết tại Maracano ( Rio de Janeiro ) ngày 13/7 giữa Brazil và Argentina. /. 

Văn Sơn-TTXVN
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN