TTVH Online

Manuel Neuer: Chốt chặn cuối cùng

06/07/2014 14:44 GMT+7

World Cup 2014 là giải đấu của các thủ môn. Sau Guillermo Ochoa (Mexico), Keylor Navas (Costa Rica) và Tim Howard (Mỹ), Manuel Neuer của Đức cũng vừa đóng vai người hùng.

(Thethaovanhoa.vn) - World Cup 2014 là giải đấu của các thủ môn. Sau Guillermo Ochoa (Mexico), Keylor Navas (Costa Rica) và Tim Howard (Mỹ), Manuel Neuer của Đức cũng vừa đóng vai người hùng.

Phút 33, Mathieu Valbuena của Pháp tung ra một cú sút chìm, nhẹ nhưng xoáy. Hầu hết thủ môn có lẽ sẽ bó tay với pha dứt điểm này nhưng Neuer thì không. Tuyển thủ Đức ngả người rồi vung tay trái, lực vừa đủ đẩy cú sút của Valbuena. Sau pha bóng này, Neuer ngay lập tức bật dậy rồi nhảy lên bắt pha dứt điểm của Karim Benzema. Tất cả được thực hiện rất nhanh với sự chính xác tuyệt đối, thể hiện tốc độ và khả năng đọc tình huống xuất sắc của Neuer.

Đây cũng chỉ là 2 trong số nhiều điểm mạnh của thủ thành này. Nói như tờ The Guardian, Neuer có đủ phẩm chất để trở thành một siêu anh hùng truyện tranh. Ở trận gặp Algeria, Neuer thường xuyên lao ra khỏi vòng cấm địa, cản phá bóng bằng cả chân lẫn đầu, tắc bóng như hậu vệ hoặc phát mạnh lên chuẩn xác như một chân chuyền thượng hạng. "Kỹ thuật của Neuer giỏi chẳng kém ai. Cậu ấy có thể chơi ở hàng tiền vệ", HLV Joachim Loew nhận xét về cậu học trò.

Tuy nhiên, ở trận gặp Pháp, Neuer không phải thể hiện những kỹ năng đặc biệt đó. Neuer chủ yếu di chuyển trong vòng cấm, kiểm soát các lỗ hổng đối phương có thể khai thác. Thủ môn này đã điều khiển và phối hợp rất ăn ý với các đồng đội. Trong những lần hiếm hoi tuyển Pháp có thể vượt qua bức tường lửa này, Neuer đều làm nản lòng đối phương với những pha cản phá không tưởng. Như ở cuối trận, Neuer đã với tay cản phá cú sút rất mạnh ở cự ly gần của Benzema.

“Đó là một cầu thủ hoàn hảo”, HLV Loew đã nhận xét như vậy về Neuer. Còn tờ The Guardian tin rằng Neuer, chứ không phải là Philipp Lahm hay Bastian Schweinsteiger, mới là nhân vật chính đưa tuyển Đức tới chức vô địch. Ngoài tài bắt bóng, Neuer còn có tâm lý vững vàng cùng sự tập trung cao độ, những điều các đồng đội rất thiếu. Nếu không có các pha xử lý đẳng cấp của Neuer, chưa chắc tuyển Đức đã có thể đứng vững trước các đợt tấn công liên tục của Pháp.

Ở trận bán kết sắp tới, tuyển Đức hứa hẹn sẽ phải chịu sức ép khủng khiếp từ Brazil, không chỉ trên sân cỏ mà còn từ các khán đài lẫn… trọng tài. Neuer dĩ nhiên sẽ lại được kỳ vọng tiếp tục đóng vai người hùng, chỉ huy hàng thủ Đức đứng vững trước các đợt lên bóng của đối phương. Anh sẽ lại chiến thắng chứ, Neuer?

T.K.A
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN