TTVH Online

Bây giờ, Luiz là 'Cậu bé vàng' của Brazil

06/07/2014 19:30 GMT+7

Anh lại ghi bàn. Anh đảo chân rất nghệ sỹ. Anh đi bóng qua 3 cầu thủ. Anh là Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2014 tính đến thời điểm này. Anh sẽ là điểm tựa cho giấc mơ vô địch của người Brazil.

(Thethaovanhoa.vn) - Anh lại ghi bàn. Anh đảo chân rất nghệ sỹ. Anh đi bóng qua 3 cầu thủ. Anh là Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2014 tính đến thời điểm này. Anh sẽ là điểm tựa cho giấc mơ vô địch của người Brazil.

Nhưng anh không phải là Neymar. Anh là David Luiz.

Gánh vác cả đội tuyển Brazil

David Luiz không phải là số 1, nhưng anh luôn là số 2 ở đội tuyển Brazil. Người đứng đầu đương nhiên là Neymar.

Chuyện Neymar được yêu thích nhất ở Brazil thì rõ rồi. Đi đâu cũng gặp người dân mặc áo vàng số 10. Nhưng vẫn có chỗ dành cho những cầu thủ khác. David Luiz đứng đầu danh sách “phần còn lại”. Rất nhiều bức tường có hình David Luiz. Nhiều cậu bé từng nói với tôi rằng “chỉ thích Luiz vì chú ấy đá hay, đẹp trai và có mái tóc rất tuyệt”. Khá nhiều người Brazil để tóc giống Luiz.

Neymar ký nhiều hợp đồng quảng cáo nhất. Đến các trung tâm mua sắm, các đường phố, tàu điện ngầm, sân vận động…, đâu đâu cũng thấy poster quảng cáo in hình Neymar. Ở khoản này, Luiz cũng chỉ kém mỗi Neymar. Đây là điều không thường xuyên xảy ra. Các nhà quảng cáo thường chọn ngôi sao lớn nhất (Neymar) hoặc đội trưởng của đội bóng (Thiago Silva). Một tờ báo Brazil từng đăng bài lý giải rằng Luiz có khuôn mặt và phong cách rất thích hợp cho các nhà quảng cáo. Thậm chí, người ta cho rằng Luiz đóng quảng cáo còn xuất sắc hơn cả Neymar. Nhìn các poster, các clip quảng cáo của Neymar trông khô cứng lắm.

Neymar được xem là cầu thủ quan trọng nhất của Brazil, ghi nhiều bàn nhất cho Brazil ở World Cup năm nay, với 4 bàn. David Luiz đứng thứ 2, với 2 bàn. Neymar được chọn đá quả luân lưu cuối cùng ở trận gặp Chile. David Luiz là người đá đầu tiên.

Chấn thương quái ác đã ập xuống với Neymar. Anh sẽ phải nghỉ ít nhất 4 tuần, chắc chắn không thể trở lại với World Cup 2014. Thủ quân Thiago Silva thì bị treo giò ở trận bán kết gặp Đức. Mọi hy vọng của người Brazil giờ đây dồn hết vào David Luiz. Anh mặc nhiên là cầu thủ quan trọng nhất của Brazil trong hành trình còn lại.

Thực ra, anh đã là số 1. Theo BXH của FIFA (Castrol Index Ranking) tính đến trước ngày thi đấu cuối cùng của vòng tứ kết, David Luiz là Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2014. Anh được chấm 9,79 điểm, hơn cả James Rodriguez của Colombia, cầu thủ đã ghi được 6 bàn trong khi Neymar xếp thứ 5. Các BXH của FIFA không phải lúc nào cũng hợp lý, nhưng không phải hoàn toàn vô lý.

Trung vệ điển hình của Brazil

Gary Neville từng chỉ trích David Luiz khi tham gia bình luận trên truyền hình: “David Luiz như cậu bé 10 tuổi chơi Playstation, chỉ thích lao lên tấn công”.

Đặc trưng, phong cách của các nền bóng đá khác nhau, nên quan điểm về các vị trí khác nhau. Ở Brazil, người dân tôn thờ bóng đá tấn công. Những cầu thủ được yêu thích nhất luôn là tiền đạo, số 10. Những hậu vệ được yêu mến nhất luôn hướng lên phía trước. Các hậu vệ cánh có Cafu và Roberto Carlos. Trung vệ có Lucio. Giờ là David Luiz, chơi bóng với phong cách mà người xem luôn phải thốt lên: “Đúng là trung vệ Brazil”.

Một hình ảnh đặc trưng ở trận Brazil - Colombia vừa qua: Sau khi phán đoán và cắt bóng rất thông minh ở sân nhà, Luiz dẫn bóng thẳng, đi qua 3 cầu thủ đối phương. Ở pha xử lý cuối cùng, anh đảo bóng bằng hai chân rất điệu nghệ, tiếc là lực hơi mạnh, bóng đi hết đường biên. Người dân ở đây quan niệm rằng trung vệ điển hình là phải như Luiz, dám dẫn bóng từ sân nhà đến vòng cấm đối phương. Thiago Silva hiếm khi làm như thế, nên Luiz luôn được yêu mến hơn.

Thiago Silva bị chỉ trích quá trầm tính dù là thủ lĩnh. Luiz thì hoàn toàn đối lập, đầy nhiệt huyết, lúc thì vui nhộn, khi thì giàu tình cảm. Anh bắt tay chúc mừng tất cả những cầu thủ đá thành công luân lưu ở trận vòng 1/8, dù là cầu thủ Brazil hay Chile. Anh ôm lấy và an ủi James Rodriguez khi số 10 của Colombia khóc nức nở vì bị Brazil loại ở tứ kết. Cũng chính Luiz là người ra dấu hiệu cả đội phải bình tĩnh lại, đá chậm lại ở thời điểm bị Colombia gây sức ép dồn dập ở cuối hiệp 2.

Luiz không ngại đá xấu, nhưng anh luôn đá đẹp khi có cơ hội. Luiz sẵn sàng ăn vạ để thể hiện sự ranh ma, nhưng anh rất giàu tình cảm. Luiz vẫn vui nhộn như một cậu bé, nhưng có những thời khắc thể hiện mình là thủ lĩnh đích thực.

Có thể Luiz vẫn là “cậu bé” như lời Gary Neville, nhưng với người Brazil, anh chính là “Cậu bé vàng”.

ĐỨC LỘC (Từ Brasilia)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN