TTVH Online

Những khoảnh khắc ấn tượng nhất World Cup 2014

03/07/2014 17:01 GMT+7

World Cup 2014 chỉ còn 8 trận đấu nữa là kết thúc khi giải đấu đã đi đến vòng Tứ kết. Trong 56 trận đấu đã qua, World Cup 2014 đã chứng kiến rất nhiều khoảnh khắc ấn tượng, và dưới đây là Top 10 theo bình chọn của trang ESPN.

(Thethaovanhoa.vn) - World Cup 2014 chỉ còn 8 trận đấu nữa là kết thúc khi giải đấu đã đi đến vòng Tứ kết. Trong 56 trận đấu đã qua, World Cup 2014 đã chứng kiến rất nhiều khoảnh khắc ấn tượng, và dưới đây là Top 10 theo bình chọn của trang ESPN.

Neymar bắt đầu bữa tiệc

Vòng bảng World Cup 2014 chứng kiến một cơn mưa bàn thắng và Neymar chính là người mở màn cho bữa tiệc này bằng một cú đúp vào lưới Croatia trong trận khai mạc, giúp Brazil giành chiến thắng 3-1.

Quan trọng không kém, màn trình diễn của Neymar đã xoa dịu bầu không khí nóng bỏng từ các CĐV đội chủ nhà, những người từng lên tiếng chỉ trích chính phủ Brazil vì đã chi tiêu quá nhiều cho World Cup mà bỏ qua các dịch vụ công.

Van Persie đánh đắm Tây Ban Nha

Bàn thắng đẹp nhất giải đấu đến ngay trong ngày thi đấu thứ hai và đó cũng là khoảnh khắc quyết định tới số phận của nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha tại World Cup 2014. Từ đường chuyền của Daley Blind, van Persie bay người đánh đầu ngoạn mục, đưa bóng qua tầm với của Iker Casillas.

Bàn thắng đó là bước ngoặt giúp Hà Lan đè bẹp Tây Ban Nha 5-1 cho dù Xabi Alonso đã giúp đội ĐKVĐ khi đó ghi bàn dẫn trước. Đó là thất bại nặng nề nhất trong trận ra quân của một đội ĐKVĐ trong lịch sử World Cup.

Pepe nổi điên

BĐN gặp Đức là cuộc đối đầu đáng chờ đợi bậc nhất ở vòng bảng. Tuy vậy, đó lại là trận đấu có tỷ số chênh lệch khi Đức đè bẹp đối thủ 4-0, và nguyên nhân lớn cho thất bại của BĐN xuất phát từ một tình huống mất kiểm soát của Pepe.

Khi BĐN đang bị Đức dẫn trước 2-0, Pepe húc đầu vào Thomas Mueller để rồi phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Chơi thiếu người, BĐN bị vỡ trận và việc họ phải nhận thêm hai bàn thua nữa là điều không quá khó hiểu.

Khoảnh khắc người hùng của John Brooks

Sinh ra tại Đức, chơi bóng ở Đức, thi đấu dưới sự dẫn dắt của một HLV người Đức, nhưng John Brooks lại là người hùng của trong mắt tất cả người Mỹ. Clint Dempsey giúp Mỹ mở tỷ số vào lưới Ghana ngay từ phút đầu tiên của trận đấu nhưng Ghana sau đó đã vùng lên mạnh mẽ và có bàn gỡ hòa do công của Andre Ayew.

Khoảnh khắc quyết định của trận đấu đến khi cú phạt góc của Graham Zusi đưa bóng đến đúng vị trí của Brooks. Bàn thắng ấn định thắng lợi 2-1 đến với Mỹ và sau đó là màn ăn mừng khó quên của Brooks. Ghana từng hành hạ Mỹ ở World Cup 2006 và 2010 nên có thể hiểu được tầm quan trọng của pha đánh đầu của Brooks.

Luis Suarez hạ gục người Anh

Thất bại của tuyển Anh trước Italy ở Manaus không bị truyền thông nước này bi kịch hóa khi họ cho rằng đội bóng của Hodgson đã chơi tốt và đáng được khen ngợi. Tuy nhiên, thất bại với tỷ số tương tự trước Uruguay ít ngày sau đó lại là một nỗi thất vọng lớn cho Tam sư, khi người trừng phạt họ là Luis Suarez, cầu thủ đang chơi bóng ở Premier League.

Bàn thắng lịch sử của Klose

Ghana đã có màn trình diễn đầy quả cảm trước người Đức khi họ dẫn ngược 2-1 sau khi Mario Goetze mở tỷ số với hai bàn thắng của Andre Ayew và Asamoah Gyan. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau khi được tung vào sân từ ghế dự bị, Miroslav Klose đã giúp Đức gỡ hòa với một pha đệm bóng cận thành đơn giản.

Đó là bàn thắng thứ 15 của Klose ở các kỳ World Cup, qua đó san bằng kỷ lục của huyền thoại người Brazil, Ronaldo.

Nỗi xấu hổ mang tên Luis Suarez

Luis Suarez đã khiến tất cả phải nể phục với cú đúp bàn thắng hạ gục đội tuyển Anh dù mới bình phục chấn thương. Nhưng cũng chính Suarez tự làm hoen ố hình ảnh của mình với một hành vi không hề xa lạ với anh: cắn cầu thủ đối phương. Nạn nhân của Suarez lần này là trung vệ Giorgio Chiellini của đội tuyển Italy.

Án treo giò 9 trận và 4 tháng bị cấm tham gia vào các hoạt động bóng đá liệu đã đủ để Suarez thay đổi?

Cesar cứu rỗi Brazil

Điều gì sẽ xảy ra nếu Brazil bị loại ngay từ vòng 16 đội? Hệ quả chắc chắn là khủng khiếp khi mọi người dân Brazil đều mong chờ đội nhà đăng quang để quên đi những nỗi lo trong cuộc sống. Brazil suýt chút nữa đã rơi vào bi kịch đó khi họ bị Chile kéo đến chấm phạt đền để phân định thắng thua.

May cho Brazil là thủ thành Julio Cesar đã chơi xuất sắc ở loạt luân lưu khi cản phá thành công 2 lượt sút của Mauricio Pinilla và Alexis Sanchez để sửa sai cho Willian và Marcelo. Ở lượt sút cuối cùng của Chile, Gonzalo Jara đưa bóng chạm cột dọc và người Brazil bắt đầu ăn mừng.

Màn ăn mừng của Miguel Herrera

Miguel Herrera có lẽ là HLV nổi bật nhất tại World Cup 2014 khi ông không ngần ngại bộc lộ cảm xúc một cách chân thật nhất trên sân. Trong chiến thắng 3-1 của Mexico trước Croatia, Herrera đã nhảy bổ vào Aguilar rồi bế Ochoa khi đội nhà ghi bàn. Màn ăn mừng của ông thậm chí còn đáng xem hơn những gì xảy ra trên sân.

Tuy nhiên, điều đáng tiếc cho Herrera là Mexico của ông đã bị loại sau thất bại gây tranh cãi trước Hà Lan ở vòng 16 đội với quả penalty quyết định từ pha ngã vờ của Robben.

V.M
Theo ESPN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN