TTVH Online

Goetze & Oezil: Không thể mãi là 'bộ đôi vô hình'

03/07/2014 11:54 GMT+7

Được HLV Joachim Loew tin tưởng nhưng cuối cùng, Mario Goetze và Mesut Oezil lại gây thất vọng. World Cup đã bước vào giai đoạn khốc liệt nhất, bộ đôi này cần phải tỏa sáng.

(Thethaovanhoa.vn) - Được HLV Joachim Loew tin tưởng nhưng cuối cùng, Mario Goetze và Mesut Oezil lại gây thất vọng. World Cup đã bước vào giai đoạn khốc liệt nhất, đã đến lúc bộ đôi này phải tỏa sáng.

Người vô hình

30 năm trước, Joachim Loew là một trung phong cừ khôi của giải hạng Nhì Đức. Với 81 bàn tại giải hạng Nhì, tiền đạo Loew là chân sút số 1 trong lịch sử Freiburg lúc đó. Tuy nhiên, do tuyển Đức hiện khan hiếm các chân sút tài năng nên HLV này buộc phải sử dụng sơ đồ 4-6-0. Ở vòng bảng, tình hình khá khả quan nhưng sau chiến thắng nhọc nhằn trước Algeria, ông Loew đang phải hứng chịu vô số chỉ trích, từ việc sử dụng 4 trung vệ, đẩy Philipp Lahm lên đá tiền vệ tới việc vẫn tin dùng bộ đôi Mario Goetze và Mesut Oezil, những người vô hình ở "Die Mannschaft".

Có suất đá chính ở World Cup 2014 do Marco Reus bất ngờ dính chấn thương nhưng Goetze cũng không tận dụng được cơ hội này để khẳng định vị trí. Ở trận gặp Algeria, Goetze thi đấu rất đáng thất vọng, bị thay ra ngay đầu hiệp Hai và cánh phóng viên cũng chẳng buồn phỏng vấn ngôi sao 22 tuổi này. Với họ, Goetze chẳng khác gì một cầu thủ dự bị không được tung vào sân.

Oezil có đôi chút khá hơn. Tiền vệ của Arsenal chơi đủ 120 phút, ghi bàn thứ 2, có chỉ số thống kê không quá tồi (60 đường chuyền thành công, di chuyển 11 km). Nhưng Oezil là thủ lĩnh, là ngôi sao đắt giá nhất của tuyển Đức và người ta mong chờ ở tiền vệ này nhiều hơn thế. Đặt lên bàn cân, đóng góp của Oezil hiện nay còn thua xa cả 4 năm trước, khi đó vẫn còn khoác áo Bremen và chưa mấy tiếng tăm bên ngoài nước Đức.

Tờ Sueddeutsche Zeitung, miêu tả Oezil và Goetze là "bộ đôi vô hình". "Goetze chẳng có dấu ấn gì trên sân. Oezil có đôi chút ở lúc đầu, mất hút gần như cả trận rồi quay lại vào phút chót. Như thế chưa đủ", tờ báo đặt trụ sở ở Munich viết thêm. Tờ Die Welt lại gọi bộ đôi này là "những ngôi sao ảo". Họ có hàng triệu người hâm mộ trên các mạng xã hội nhưng trên sân cỏ, đóng góp lại quá ít ỏi.


Oezil và Goetze đang thi đấu rất mờ nhạt.

Goetze mất chỗ, Oezil còn cơ hội

Ở trận gặp Pháp sắp tới, Goetze nhiều khả năng sẽ phải nhường chỗ cho Andre Schuerrle, cầu thủ không tài năng bằng nhưng có tốc độ, sự xông xáo và thích xông vào vòng cấm ghi bàn. Còn Oezil dường như vẫn được đảm bảo suất đá chính. "Thật khó hiểu khi người ta cứ chỉ trích Oezil. Cậu ấy không có phong độ tốt nhất nhưng vẫn có tầm ảnh hưởng đáng kể, có thể quyết định trận đấu chỉ với một bước chạy", HLV Loew khẳng định.

Thực ra, ở World Cup 2014, Oezil gặp bất lợi khi phải gò mình từ nhạc trưởng sang tiền đạo cánh. Đã vậy, 2 hậu vệ cánh bất đắc dĩ, Jerome Boateng và Shkhoran Mustafi, cũng không hỗ trợ Oezil nhiều bên cánh phải. Là thầy của Oezil, ông Loew hiểu nỗi khổ của ngôi sao này nhưng dư luận Đức thì không. Oezil dường như cũng nhận thức được vấn đề này: "Tôi biết mình không được tỏ ra khó chịu khi mất bóng. Tôi không thể cứ đứng đây rồi giận dữ. Tôi phải quay trở lại và nói: 'Tôi ở đây'".

Những đóng góp vô hình vào lối chơi, thứ không thể đo lường chính xác hay chiếu hết lên màn hình TV được, là điều Oezil cần sớm thể hiện. Hàng công của Đức đang cần nhạc trưởng trở lại. Ở nửa đầu hiệp Một trận gặp Algeria, Đức đã không thể tổ chức tấn công hiệu quả và ngay lập tức, bị đối phương dồn ép. Pháp, ở đẳng cấp cao hơn Ghana hay Algeria, sẽ trừng phạt tuyển Đức nếu đoàn quân của HLV Loew không thi đấu mạnh mẽ và ổn định.

Nếu Oezil vẫn không thể tỏa sáng, ông Loew có lẽ cũng chẳng thể cứu nổi tiền vệ này. Sau 3 thất bại liên tiếp, từ EURO 2008 tới 2012, chiếc ghế của ông Loew cũng đã lung lay dữ dội.

T.K.A

Theo ESPN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN