TTVH Online

CẬP NHẬT tin sáng 1/7: Đức gặp Pháp ở Tứ kết World Cup. HLV Nigeria chỉ trích trọng tài

01/07/2014 06:58 GMT+7

Đức, Pháp đối đầu nhau ở tứ kết World Cup. Suarez chính thức thừa nhận cắn Chiellini và công khai xin lỗi. Djokovic đã có mặt ở tứ kết Wimbledon. Đó là những tin nổi bật trong bản tin sáng 1/7/2014.

(Thethaovanhoa.vn) - Đức, Pháp đối đầu nhau ở tứ kết World Cup. Suarez chính thức thừa nhận cắn Chiellini và công khai xin lỗi. Djokovic đã có mặt ở tứ kết Wimbledon. Đó là những tin nổi bật trong bản tin sáng 1/7/2014.


Thêm Đức, Pháp giành vé vào tứ kết World Cup

Đối đầu Nigeria ở vòng 1/8, tuyển Pháp đã gặp phải thách thức lớn khi phải đá vào đầu giờ chiều trong điều kiện thời tiết nóng ẩm. Hai đội chơi ăn miếng trả miếng và duy trì thế trận tương đối cân bằng. Trong 80 phút đầu tiên, Pháp có một số cơ hội trong đó có cú sút dội xà ngang của Cabaye cùng một pha bắt volley trong vòng cấm của Pogba nhưng bị Enyama từ chối.

Nigeria một lần đưa được bóng vào lưới Hugo Lloris nhưng bị trọng tài bắt việt vị. Ngoài ra là một số pha dứt điểm nguy hiểm khác nhưng bàn thắng không được ghi cho “Đại bàng xanh”. Mọi chuyện thay đổi khi ông Deschamps tung Griezmann vào sân ở cuối trận. Lối chơi tấn công của tuyển Pháp trở nên sinh động hơn.

Phút 80 của trận đấu, bắt nguồn từ pha đá phạt góc của Valbuena, Pogba tận dụng pha phá bóng hỏng của thủ thành Enyama đánh đầu mở tỉ số cho Les Bleus. Việc để thủng lưới vào những phút cuối đã buộc Nigieria phải chơi tấn công, và họ lập tức hở sườn. Phút 90, lại là Valbuena tạt bóng rất khó chịu, và dưới sức ép của Griezmann, Yobo đã vô tình đá phản lưới nhà , giúp tuyển Pháp giành quyền vào tứ kết với chiến thắng chung cuộc 2-0.

Đối thủ của Pháp ở tứ kết là tuyển Đức sau chiến thắng nhọc nhằn 2-1 của “Die Manschaft” trước Algeria ở hiệp phụ. Sau 90 phút thi đấu, thật bất ngờ là đội bóng Châu Phi với sự xuất sắc của thủ thành Mbolhi đã chặn đứng mọi nỗ lực bắn phá của các cầu thủ Đức, đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Phút 92 của hiệp phụ thứ nhất, Mueller đi bóng xuống sát biên ngang rồi chuyền vào trong cho Schuerrle dứt điểm cận thành chính xác. Phút 119, cách biệt được nhân đôi cho Đức sau pha đá bồi của Mesut Oezil từ cú sút bị thủ thành Algeria đẩy ra trước đó của Schuerrle. Phút 120, tiền đạo vào sân thay người Djabou rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Algeria nhưng bàn thắng chỉ mang ý nghĩa danh dự. Đức thắng chung cuộc 2-1 và sẽ gặp Pháp ở tứ kết World Cup 2014.


Pháp đánh bại Nigeria 2-0 và giành quyền vào tứ kết World Cup

Luis Suarez chính thức thừa nhận cắn Chiellini và xin lỗi

Trên trang Twitter cá nhân, tiền đạo Uruguay Luis Suarez đã đăng tải một bức thư ngỏ để xin lỗi Chiellini sau pha cắn nguội ở trận Italy - Uruguay. Sau một vài ngày ở bên gia đình, Suarez đã bình tĩnh và có thời gian suy ngẫm lại về sự việc đã xảy tra ở trận Italy – Uruguay.

Anh bày tỏ thiện ý trên trang Twitter : Tôi rất tiếc vì những việc đã xảy ra. Tôi xin lỗi Chiellini và đại gia đình bóng đá thế giới. Tôi thề với tất cả mọi người là những việc như vậy sẽ không xảy ra nữa". Bức thư của Suarez tới rất đúng thời điểm bởi đây là lúc cả thế giới bóng đá đang lên án hành động có tính lặp đi lặp lại của anh. Chiellini sau đó cũng đã chấp nhận lời xin lỗi của Suarez. Trước đó anh cho rằng FIFA phạt Suarez là đúng nhưng án phạt quá nặng

Djokovic vào tứ kết Wimbledon

Tại vòng 4 giải quần vợt Wimbledon, trận đấu tâm điểm là cuộc đọ sức giữa Djokovic và Tsonga. Trong set đầu tiên, khi tỉ số là 3-2, Djokovic đã có break quan trọng, và anh khép lại set này với chiến thắng 6-3. Kịch bản tương tự ở set 2, Nole lần này giành break ở game thứ 7 và thắng sát nút 6-4. Tsonga chỉ kịp gây khó khăn cho tay vợt Serbia ở set cuối cùng, nhưng trong loạt Tiebreak, anh đã để thua sít sao 5-7. Đối thủ kế tiếp của Djokovic là Marin Cilic.

Trên sân nhà, Andy Murray cũng không quá vất vả để đánh bại tay vợt có sở trường giao bóng Kevin Anderson. Sau 3 set đấu, Murray giành thắng lợi với tỉ số 6-4, 6-3 và 7-6. Cùng chung niềm vui với tay vợt Scotland không chỉ có tân HLV Mauresmo, mà còn có mặt cả cựu HLV trưởng CLB Manchester United, ngài Alex Ferguson.

Ở giải đơn nữ, 1 bất ngờ nhỏ đã xảy ra khi tay vợt xinh đẹp người Serbia , hạt giống số 11 Anna Ivanovic bị đánh bại bởi đối thủ người Đức Sabine Lisicki. Tỉ số sau 3 set đấu là 6-4 3-6 6-1.


Klinsmann chỉ trích FIFA phân trọng tài Algeria bắt trận Mỹ-Bỉ

Klinsmann chỉ trích FIFA phân trọng tài Algeria điều khiển trận Mỹ-Bỉ

Tại World Cup 2010 ở Nam Phi, Mỹ từng đánh bại Algeria ở vòng đấu bảng nên có lẽ vì thế ông Juergen Klinsmann tỏ ra không thoải mái khi biết FIFA phân trọng tài người Algeria Djamel Haimoudi điều khiển trận đấu giữa Mỹ và Bỉ ở vòng 1/8 World Cup năm nay. “Cảm giác của tôi ư? Thực sự là tôi không thấy thoải mái chút nào. Ông ta (trọng tài Algeria) có thể nói tiếng Pháp với các cầu thủ của Bỉ ở trên sân, không phải là nói với chúng tôi. Chúng tôi từng đánh bại Algeria ở World Cup. Đôi lúc tôi không thể hiểu quyết định của FIFA. Hy vọng sẽ không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra trong trận đấu này và trọng tài sẽ điều khiển trận đấu một cách công bằng, chính xác".

HLV Nigeria chỉ trích trọng tài sau thất bại trước tuyển Pháp

HLV tuyển Nigeria Stephen Keshi đã chỉ trích trọng tài Mark Giger sau thất bại 0-2 của “Siêu đại bàng xanh” trước Pháp ở vòng 1/8. Theo nhà cầm quân của Nigeria. Ông Geiger đã mắc một số sai lầm khiến Nigeria chịu thất bại không đáng.

Đầu tiên ông đã không phát hiện ra pha thúc cùi trỏ của Giroud đối với John Obi Mikel. Tiếp đó, ông chỉ phạt Blaise Matuidi thẻ vàng thay vì thẻ đỏ sau pha phạm lỗi thô bạo với Ogenyi Onazi khiến anh này không thể tiếp tục thi đấu. Ngoài ra, ông cũng từ chối bàn thắng của Emenike vì cho rằng anh việt vị trong khi đó hình ảnh chiếu chậm cho thấy anh đứng ngang hàng với Patrice Evra của tuyển Pháp. Theo ông Stephen Keshi, chính những sai lầm đó của trọng tài Mark Geiger đã khiến Nigeria thất bại.

Man City sắp có thủ môn Malaga Caballero

Nguồn tin của Cadena COPE cho biết Man City cuối cùng cũng sắp chiêu mộ được thủ thành Willy Caballero từ Malaga để thay thế cho Costel Pantillimon gia nhập Sunderland. Trước đó, Caballero từng tiết lộ rằng Man City đã tiếp cận cả anh lẫn CLB Malaga để đặt vấn đề chuyển nhượng trong mùa Hè 2013 nhưng anh từ chối ra đi.

“Tôi đã nói chuyện với Manuel Pellegrini trước khi ông ấy rời Malaga. Tôi biết ông ấy muốn tôi cùng đi với ông ấy tới Man City nhưng vào thời điểm đó tôi không chắc Pellegrini sẽ sử dụng những thủ môn ông ấy có trước đó hay dùng tôi”.

Giờ thì mọi chuyện đã ổn với Pellegirni. Cuối cùng có vẻ như Caballero đã quyết định tới Man City để kiếm thêm tiền. Thủ môn 32 tuổi hiện là cầu thủ được trả lương cao nhất ở Malaga và còn hợp đồng với đội bóng này tới tháng 6/2017 với mức phí giải phóng hợp đồng là 20 triệu euro.

Tuy nhiên, số tiền này có thể được giảm đi đáng kể do lòng trung thành của Caballero trong 3 mùa giải qua.

HT

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN