TTVH Online

Người Argentina & Cơn giận dữ với Sabella

01/07/2014 15:24 GMT+7

Argentina là một trong bốn đội toàn thắng ở vòng bảng World Cup 2014, cùng với Hà Lan, Colombia và Bỉ. Nhưng huấn luyện viên của họ, Alejandro Sabella, vẫn bị chỉ trích gay gắt.

(Thethaovanhoa.vn) - Argentina là một trong bốn đội toàn thắng ở vòng bảng World Cup 2014, cùng với Hà Lan, Colombia và Bỉ. Nhưng huấn luyện viên của họ, Alejandro Sabella, vẫn bị chỉ trích gay gắt.

Cứ tưởng với bóng đá Argentina thì chỉ cần chiến thắng và giúp Lionel Messi ghi bàn là đủ. Nhưng hóa ra không phải vậy.

“Đá kiểu đó, cần quái gì huấn luyện viên?”

Dòng người Argentina đã kéo về Sao Paulo, từ 2 hoặc 3 ngày trước khi trận tứ kết gặp Thụy Sĩ diễn ra. Người đầu tiên tôi gặp và trò chuyện là anh Cerami, nói tiếng Anh khá lưu loát.

Sau vài câu hỏi thăm, lắng nghe câu chuyện về hành trình dài mấy nghìn km theo chân đội tuyển bằng ô tô, anh đi tỏ ra khá bức xúc khi trao đổi về đội tuyển Argentina: “Anh có xem Argentina đá không? Có à? Tôi đố anh tìm thấy dấu ấn của ông Sabella đấy”.

Khi tôi bảo rằng dù sao Argentina vẫn toàn thắng, anh phản ứng rất dữ dội: “Tôi yêu đội tuyển Argentina cuồng nhiệt, nhưng mắt tôi không bị che mờ đâu. Toàn thắng vì chúng tôi rơi vào bảng đấu dễ. Toàn thắng vì chúng tôi có Messi. Toàn thắng vì chúng tôi gặp nhiều may mắn”.

Hóa ra anh đòi hỏi đội bóng phải thắng đẹp?

“Không phải là thắng đẹp, mà phải thuyết phục. Hoặc ít nhất mang đến chút hy vọng. Anh có xem Đức đá không? Họ không toàn thắng, nhưng trông rất đáng sợ phải không? Giờ mà gặp lại Đức thì tiếp tục thua tan nát cho mà xem. Họ mới là một đội bóng đúng nghĩa, còn chúng tôi thì không”.

Anh thừa nhận Lionel Messi quá tuyệt. Chưa bao giờ tuyệt đến thế trong màu áo Argentina. Như những cổ động viên khác tôi đã gặp, anh Cerami nhấn mạnh vào nụ cười hạnh phúc của Messi: “Khi Messi thăng hoa ở Barca, Argentina đã trở thành gánh nặng. Giờ thì ngược lại. Messi đã chịu đựng quá nhiều ở Barca mùa vừa qua. Giờ Argentina mới là ngôi nhà thực sự đối với cậu ấy. Nhìn Messi trông rất hạnh phúc phải không?”.

Theo lời anh, khiến Messi hạnh phúc là điều duy nhất Sabella làm được. Chấm hết. “Nếu cứ đá như trận gặp Iran thì đúng là thảm họa. Chẳng có bài miếng gì cả. Đội bóng gồm toàn cầu thủ hàng đầu thế giới mà chuyền quả bóng đơn giản cho nhau cũng rất khó. Nếu Messi phải ngước lên, mất mấy giây để nhìn và chuyền bóng cho Di Maria thì rõ ràng Sabella có cũng như không”.

“Ông ấy điên mới loại Carlos Tevez”

Người Argentina nâng niu Messi như nâng niu một viên ngọc. Nhưng cầu thủ hiện tại khiến họ cảm thấy gần gũi và yêu thương lại là Carlos Tevez. Vâng, đúng là Tevez. Hỏi ai thì họ cũng bảo là Tevez.

“Sabella điên thật rồi. Tôi chẳng hiểu sao ông ta lại loại Tevez”, Cerami cứ nhắc đi nhắc lại điều này đến 3 lần. Anh thấy thương, bất công cho Tevez: “Cậu ấy luôn thi đấu hết mình, đầy nhiệt huyết. Cả đội tuyển này, không ai có chất chiến binh như Tevez, kể cả Mascherano. Tevez vẫn đá tốt ở Juventus đấy chứ. Thế mà...”.

Rồi thấy lo lắng cho tương lai của đội bóng: “Aguero chấn thương là nguy rồi. Sabella thừa biết Aguero gặp vấn đề chấn thương vào cuối mùa. Thế mà vẫn khăng khăng loại Tevez. Lavezzi đá rất tốt ở trận gặp Nigeria, nhưng trận đó ít áp lực. Cầu thủ giỏi là người phải đương đầu tốt với áp lực. Tevez luôn như thế. Cậu ấy chẳng bao giờ biết sợ là gì”.

Khi dẫn dắt đội tuyển Pháp năm 1993, huấn luyện viên Aime Jacquet đã quyết định loại bỏ 3 cầu thủ được yêu thích nhất thời bấy giờ là Eric Cantona, Jean-Pierre Papin và David Ginola. Ông quyết xây dựng đội tuyển Pháp mới sau thất bại ở vòng loại World Cup 1994, xoay quanh tài năng trẻ Zinedine Zidane. Câu chuyện huyền thoại sau đó thì chúng ta đều đã biết, đội tuyển Pháp lần lượt vô địch World Cup 1998 rồi EURO 2000.

Anh Cerami phá lên cười khi tôi nhắc đến chuyện đó: “Anh đừng có chọc cười tôi hay cố gắng an ủi tôi. Sabella không xuất sắc như thế đâu. Nếu một đội bóng đá cả trận bế tắc và chỉ thắng nhờ cú sút xa của một thiên tài vào phút cuối thì làm sao HLV có thể xuất sắc cho được cơ chứ?”.

Rồi chính anh kết luận khi tiếng cười đã ngưng: “Dù sao, tôi hy vọng tôi đã sai về Sabella”.

Tại sao lại gọi Palacio?

Loại Carlos Tevez đã gây ra phản ứng dữ dội. Sergio Aguero chấn thương, những lời chỉ trích nhắm vào HLV Alejandro Sabella càng lớn khủng khiếp.

Khi anh bạn người Argentina Cerami hỏi tôi có biết vì sao Sabella loại Tevez không, tôi cho rằng có thể Tevez không còn trẻ, không còn nhanh nhẹn như trước. Anh lập tức phản đối: “Tevez chỉ mới 30 tuổi thôi. Rodrigo Palacio còn lớn hơn Tevez 2 tuổi cơ. Nếu là HLV, anh có loại bỏ cầu thủ xuất sắc nhất của Juventus và trẻ hơn để chọn cầu thủ của Inter và già hơn không?”.

Tôi có nhắc đến tin đồn của giới truyền thông rằng Sabella quyết định loại Tevez vì như thế mới giúp Lionel Messi chơi tốt hơn. Anh Cerami thừa nhận Messi chưa bao giờ xuất sắc như thế ở đội tuyển Argentina, nhưng lại phủ nhận vai trò của yếu tố chiến thuật. “Đơn thuần là vì nỗ lực cá nhân của cậu ấy mà thôi. Sabella chẳng làm gì cả. Các bàn thắng của Messi đa phần đến từ sút xa. Cậu ấy đi bóng, sút và ghi bàn. Chẳng có ai hỗ trợ cả. Chẳng có chiến thuật nào tạo khoảng trống cho cậu ấy như ở Barca trước đây cả. Messi thậm chí không thể thâm nhập vòng cấm”.


ĐỨC LỘC (Từ Sao Paulo)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN