TTVH Online

Cú đá kung-fu của Huntelaar theo cảm hứng của Van Gaal và De Jong

30/06/2014 06:34 GMT+7

Cú đá kung-fu có vẻ đã quá quen đối với đội hình tuyển Hà Lan. Sau Nigel de Jong, tới lượt Klaas-Jan Huntelaar tung cước. Nhưng lần này là để ăn mừng bàn thắng.

(Thethaovanhoa.vn)- Cú đá kung-fu có vẻ đã quá quen đối với đội hình tuyển Hà Lan. Sau Nigel de Jong, tới lượt Klaas-Jan Huntelaar tung cước. Nhưng lần này là để ăn mừng bàn thắng.


Đêm qua, Hà Lan bước vào trận đấu với Mexico để tranh vé vào vòng tứ kết World Cup. Trận cầu diễn ra kịch tính và Mexico có bàn dẫn trước ngay đầu hiệp 2 với pha lập công của Dos Santos. Nhưng chỉ với 6 phút cuối trận chơi xuất thần, Hà Lan đã có tới 2 bàn.


Phút thứ 88, Sneijder ghi bàn gỡ hòa từ một quả đá phạt góc. Và ở phút 90+3, Robben bị phạm lỗi trong vòng cấm, Hà Lan được hưởng quả phạt 11m để Huntelaar sút thành công, ấn định chiến thắng 2-1.

Ghi bàn thắng quyết định cho Hà Lan trong trận cầu mang tính sống còn, không thể kể xiết niềm vui của Huntelaar.

Anh chạy tới góc sân và tung cú đá kung-fu vào… cột cờ góc.




Màn ăn mừng của Huntelaar gợi nhớ đến hình ảnh của HV Louis van Gaal.


Trong trận chung kết Champions League năm 1995 giữa Ajax và AC Milan, Van Gaal đã bắt chước Marcel Desailly nhảy cao, tung chân để ăn mừng.


Huntelaar và Van Gaal- 19 năm, một kiểu tung cước


Và nó giống với cả hình ảnh Nigel de Jong tung cước năm 2010. Nhưng đích ngắm của De Jong lại là ngực tiền vệ Xabi Alonso của tuyển Tây Ban Nha chứ không phải cột cờ góc.



Hình ảnh về cú đá kung-fu của Huntelaar ngay lập tức được làm thành tượng lưu niệm.

K.Đ
Theo Daily Mail

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN