TTVH Online

James Rodriguez: Một số 10 đáng xem

30/06/2014 07:20 GMT+7

Sân Maracana không chỉ chứng kiến đội tuyển Colombia lần đầu tiên lọt vào vòng tứ kết ở một kỳ World Cup, mà còn là sự nổi lên của một số 10, James Rodriguez.

(Thethaovanhoa.vn) - Sân Maracana không chỉ chứng kiến đội tuyển Colombia lần đầu tiên lọt vào vòng tứ kết ở một kỳ World Cup, mà còn là sự nổi lên của một số 10, James Rodriguez.

Nếu có một sân bóng nào là vùng đất lý tưởng cho những số 10 Nam Mỹ vùng vẫy, thì đấy phải là sân Maracana huyền thoại. Nó đã là nơi chứng kiến khoảnh khắc vinh quang của những danh thủ đội tuyển Brazil mặc áo số 10 như Pele hay Zico. Maracana cũng đang kỳ vọng một số 10 khác của Brazil, Neymar, sẽ tỏa sáng. Nhưng vào đêm thứ Bảy, nó lại là sân khấu để số 10 của Colombia, James Rodriguez, trở thành người hùng.

Lên tiếng bằng siêu phẩm

Cầu thủ 22 tuổi này đã chọn rất đúng vị trí cần xuất hiện trước khi cú đánh đầu giải nguy của Abel Aguillar đến thẳng nơi mình đứng. Tố chất kỹ thuật đã giúp cho Rodriguez tung ra một cú vô lê bằng chân trái đẹp mắt, không cho thủ thành Muslera chút cơ hội nào.

“James Rodriguez là cầu thủ xuất sắc nhất kỳ World Cup này. Chúng tôi đã cố gắng hạn chế khả năng của anh ta nhưng vẫn không thể làm được” - HLV Uruguay, Oscar Tabarez, thừa nhận
Nếu Rodriguez đã thể hiện tiềm năng với những bàn thắng trước Hy Lạp, Bờ Biển Ngà và Nhật Bản ở vòng bảng, thì đây là thời điểm anh gia nhập đội ngũ những số 10 đáng xem ở kỳ World Cup này cùng với Neymar của Brazil và Messi của Argentina.

Khi được trao chiếc áo số 10 ở đội tuyển Colombia, Rodriguez hiểu rằng anh sẽ phải sống dưới áp lực từ cái bóng của huyền thoại Carlos Valderrama, người vốn quá đỗi thân thuộc với mái tóc xù và tài năng thiên bẩm. Nhưng giờ, “Tài năng mới” (The New Kid) đã xuất hiện.

Sự xuất hiện của James Rodriguez khiến cho sân Maracana không còn ai nhớ đến Luis Suarez nữa. Người ta cũng chẳng bận tâm nhiều đến lời giải thích của tiền đạo đang chơi Liverpool về hành động cắn vào vai Chiellini của tuyển Italy như một khoảnh khắc của sự mất cân bằng.

Suarez giờ chỉ xuất hiện thoáng qua nơi các cổ động viên Uruguay như một nguồn động viên tinh thần, cùng với những chiếc mặt nạ, lá cờ và những tiếng hò reo ầm ĩ. Có điều, sau dư chấn Suarez, việc Uruguay phải dừng bước không nhận được nhiều sự đồng cảm. Khi không có chân sút 27 tuổi này, Uruguay chỉ là cái bóng mờ của chính mình.

Có James Rodriguez, Colombia không ngán Brazil

Thay vào đó, sân Maracana chào đón một ngôi sao mới nổi, James Rodriguez. Có ai đó nói rằng đấy chính là mối hiểm họa chờ đón Brazil khi đội chủ nhà đụng độ Colombia trong trận tứ kết diễn ra vào ngày 4/7 tới.

Với 5 bàn ghi được, Rodriguez đang tạm dẫn đầu danh sách vua phá lưới World Cup 2014. Trong khi Suarez đã phải về nước trong nỗi hổ thẹn, thì Rodriguez đem đến làn gió mới cho kỳ World Cup này, nhờ sức mạnh và danh tiếng đang lên của mình. Anh tỏ ra rất khiêm tốn với những lời khen ngợi sau trận đấu.

Dẫu sao, Rodriguez đang làm tốt nhiệm vụ khỏa lấp chỗ trống mà người đồng đội của mình ở Monaco, Radamel Falcao, để lại. Nói như cây bình luận Jose Luis Alarcon Rojas của đài phát thanh RCNR: “Khi Falcao phải ngồi nhà, James Rodriguez là cái tên đầu tiên trong lựa chọn của HLV Pekerman. Anh sẽ trở thành cầu thủ quan trọng nhất của Colombia và đã nhanh chóng thể hiện điều đó”.

Cuộc đối đầu giữa Rodriguez và Neymar vì thế sẽ là điểm nhấn đáng chú ý ở trận tứ kết tới, cũng theo lời ông Rojas: “Neymar là tài năng trẻ sáng giá nhất Brazil, trong khi Rodriguez là cầu thủ trẻ hay nhất Colombia. Nhưng Rodriguez cũng đồng thời là ngôi sao của chúng tôi và anh ta chơi bóng như thể đấy là một ngôi sao thật sự”.

Trong những năm qua, Colombia đã phải sống dưới cái bóng quyền lực của Argentina và Brazil ở Nam Mỹ. Nhưng với Rodriguez, họ có quyền nghĩ đến một sự thay đổi. Bắt đầu bằng trận đấu vào thứ Sáu tới.

James Rodriguez qua những con số

4 James Rodriguez trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 4 trận đầu tiên của một vòng chung kết World Cup, kể từ sau thành tích của Ronaldo và Rivaldo (Brazil) năm 2002.

5 Với 5 bàn thắng, Rodriguez là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển Colombia tại một vòng chung kết World Cup.

20 Năm 2012, Rodriguez có vinh dự trở thành người trẻ nhất đạt danh hiệu cầu thủ hay nhất giải VĐQG Bồ Đào Nha, khi anh mới 20 tuổi.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN