TTVH Online

CẬP NHẬT tin tối 29/6: Neymar có thể lỡ trận gặp Colombia. Rodriguez thích Real hơn Barca

29/06/2014 20:37 GMT+7

Neymar chấn thương có thể lỡ trận tứ kết gặp Colombia. Jose Mourinho sẵn sàng chi 60 triệu bảng mua Pogba. James Rodriguez thích tới Real Madrid hơn Barcelona. Đó là một số tin nổi bật trong bản tin tối 29/6/2014.

(Thethaovanhoa.vn) - Neymar chấn thương có thể lỡ trận tứ kết gặp Colombia. Jose Mourinho sẵn sàng chi 60 triệu bảng mua Pogba. James Rodriguez thích tới Real Madrid hơn Barcelona. Đó là một số tin nổi bật trong bản tin tối 29/6/2014.

Neymar chấn thương, có thể lỡ trận gặp Colombia

HLV tuyển Brazil ông Scolari thừa nhận tiền đạo số 1 của Selecao Neymar dính chấn thương và chưa biết có kịp bình phục để góp mặt trong trận tứ kết với Colombia hay không. Neymar vẫn chơi trọn vẹn trận đấu với Chile ở vòng 1/8 nhưng do bị đau nên hiệu quả thi đấu của anh đã suy giảm nhiều. Mà anh lại là niềm hy vọng số 1 của Brazil nên nếu Neymar không thể ra sân ở tứ kết thì quả là vấn đề đau đầu cho ông Scolari vì không để tìm  người thay thế anh xứng đáng. Chưa kể Colombia là đối thủ đang có phong độ cao.



Neymar có thể lỡ trận tứ kết với Colombia vì chấn thương

Mourinho sẵn sàng chi 60 triệu bảng lấy Pogba

Juventus đòi 60 triệu bảng mới xem xét bán tiền vệ người Pháp Paul Pogba nhưng ngay cả con số khổng lồ này có vẻ như không làm Chelsea lùi bước. Tờ Daily Mail cho biết ông Jose Mourinho sẵn sàng chi tới 60 triệu bảng để mua tiền vệ người Pháp sau khi đã được ông chủ Abramovich duyệt chi ngân sách “khủng” trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay. Pogba đang cùng tuyển Pháp dự World Cup 2014 và anh chơi khá hay. Tiền vệ 21 tuổi cực giàu thể lực và sở hữu lối chơi rất sáng tạo. Anh có khả năng công thủ toàn diện và đó là phẩm chất Mourinho ưa thích.



Mourinho sẵn sàng mua Pogba giá 60 triệu bảng

James Rodriguez thích tới Real Madrid hơn Barcelona

Tiền vệ ngôi sao đang nổi như cồn ở World Cup 2014 James Rodriguez đã bày tỏ mong muốn của anh được gia nhập Liga và anh cho biết nếu có thể thì anh thích tới Real Madrid hơn là Barcelona. Rodriguez hiện đang dẫn đầu danh sách phá lưới ở World Cup với 5 bàn thắng, vượt trên cả những tên tuổi như Messi, Neymar, Mueller (cùng có 4 bàn).



Rodriguez thích tới Real hơn Barca

Balotelli quyết gia nhập Arsenal

Tiền đạo Mario Balotelli quyết tâm rời AC Milan gia nhập Arsenal sau khi anh bị coi là kẻ giơ đầu chịu báng cho thất bại của Italy ở World Cup 2014. Balotelli phát điên vì bị quy kết trách nhiệm và anh muốn rời Serie A. Balotelli khẳng định anh đã cống hiến hết mình cho Azzurri và không hề cảm thấy có lỗi trong thất bại của tuyển Italy ở World Cup này.

Diego Lugano: Cấm Suarez thi đấu 4 tháng là hành động dã man, vi phạm nhân quyền

Đồng đội của Luis Suarez ở tuyển Uruguay Diego Lugano đã lên tiếng chỉ trích quyết định của FIFA cấm Suarez thi đấu bóng đá 4 tháng và mô tả đây là quyết định tàn bạo, vi phạm nhân quyền. Suarez đã lên tiếng nói rằng anh không cố ý cắn vào vai Chiellini còn bản thân Chiellini cũng cho rằng anh không có thù hằn, tức giấc gì Suarez mà chỉ thất vọng vì tuyển Italy bị loại sớm. Anh cũng cho rằng án phạt dành cho Suarez là quá nặng. Lugano trước sau vẫn luôn ủng hộ người đồng đội và đồng hương của mình. “Đó rõ ràng là hành động vi phạm nhân quyền khi cầm một cầu thủ không được vào SVĐ dù chỉ để chứng kiến các đồng đội của mình thi đấu”

Người Đức bi quan về cơ hội chiến thắng của “Cỗ xe tăng”

Theo một kết quả thăm dò do viện Forsa thực hiện, chỉ có 6% người Đức tin rằng Die Manschaft sẽ chiến thắng tại World Cup ở Brazil .

Mặc dù Đức là một trong những đội bóng được yêu thích tại vòng bảng, song chỉ 11% trong số 1.002 người được hỏi ý kiến tin rằng đội tuyển nước này có thể tiến vào chung kết. Trong khi đó, 41% người được hỏi tin rằng đội bóng của huấn luyện viên (HLV) Joachim Loew sẽ thất bại ở bán kết và 28% cho rằng thành tích cao nhất của đội tuyển Đức sẽ chỉ là vào đến tứ kết.

Cách đây 4 năm, trong một cuộc khảo sát tương tự, gần 39% số người Đức được hỏi tin chắc rằng đội tuyển của họ sẽ mang chiếc cúp chiến thắng từ Nam Phi về quê nhà. Trận đấu sắp tới của đội tuyển Đức sẽ là cuộc chạm trán với "Cáo sa mạc" Algeria trên sân vận động ở thành phố Porto Alegre vào lúc 3h sáng 1/7 (giờ Việt Nam). Nếu thắng trận này, "Cỗ xe tăng" sẽ thẳng tiến tới trận tứ kế́t gặp đối thủ là Pháp hoặc Nigeria. Dưới sự dẫn dắt của HLV Loew, “Cỗ xe tăng” Đức đã vào đến bán kết của Euro 2008, World Cup 2010 và Euro 2012.

FIFA dự báo World Cup 2014 sẽ phá kỷ lục về khán giả truyền hình

Giám đốc truyền thông của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Niclas Ericson được dự báo World Cup 2014 sẽ thu hút lượng khán giả xem truyền hình kỷ lục trên toàn cầu, nhờ vào công nghệ mới và lịch thi đấu thuận tiện.

Theo ông Ericson, một số trận đấu của World Cup năm nay, trong đó có trận chung kết tại thành phố Rio de Janeiro vào ngày 13/7, sẽ lần đầu tiên được phát sóng với độ phân giải siêu cao (ultra high definition). Đây cũng là lần đầu tiên FIFA có hợp đồng bản quyền với mọi quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, với lợi nhuận thu được là khổng lồ.

Theo nghiên cứu kéo dài 1 năm của FIFA sau khi World Cup 2010 tại Nam Phi kết thúc, có 909,6 triệu khán giả xem truyền hình tại nhà đã chuyển từ một kênh nào đó sang kênh chiếu trận chung kết (giữa Tây Ban Nha và Hà Lan) trong vòng ít nhất 1 phút. Khoảng 619,7 triệu người cũng đã theo dõi trận thắng 1-0 của “bò tót” trước “Lốc Da cam” tại Johannesburg trong ít nhất 20 phút liên tục. Hơn 3,2 tỷ người đã xem trực tiếp giải đấu năm 2010 trong ít nhất 1 phút. Tỷ lệ theo dõi trung bình chính thức là 188,4 triệu người/trận, tăng từ 3% lên 8% so với trận chung kết tại Đức năm 2006.


HT

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN