TTVH Online

Góc Marcotti: Chưa thể nói tuyển Pháp mạnh hay yếu. Chile sẽ sợ chết khiếp nếu Brazil dùng... bóng bổng

28/06/2014 18:17 GMT+7

World Cup đã đến vòng 2, và chúng ta đã phải chia tay nhà vô địch châu Âu và thế giới Tây Ban Nha, đội 4 lần vô địch World Cup và đương kim Á quân EURO Italy, cùng với Quả bóng vàng FIFA 2013 Cristiano Ronaldo.

(Thethaovanhoa.vn) - World Cup đã đến vòng 2, và chúng ta đã phải chia tay nhà vô địch châu Âu và thế giới Tây Ban Nha, đội 4 lần vô địch World Cup và đương kim Á quân EURO Italy, cùng với Quả bóng vàng FIFA 2013 Cristiano Ronaldo.

Thật ra, nếu phân loại, bạn sẽ thấy rằng 6/8 và 1/2 đội trên bảng xếp hạng FIFA đã bị loại. Và cả 6 đội đó đều của châu Âu. Tôi chắc rằng có người sẽ vận dụng cả mớ lý thuyết để giải thích điều này. Nhưng hãy nghĩ đơn giản, bảng xếp hạng FIFA không những không hoàn hảo, mà chứa đựng hàng đống bất cập. Có thể như thế bạn sẽ thấy đỡ khó chịu hơn?

Hãy nhìn xem. Theo thứ tự BXH FIFA, ở vòng 2, chúng ta có 4 ứng viên vô địch là Brazil, Đức, Pháp và Colombia. Bốn đội thuộc dạng “gây bất ngờ” là Nigeria, Uruguay, Algeria và Chile.  Ở nhóm dưới, chúng ta có Argentina của người hùng Lionel Messi, cùng Hà Lan, Mexico và đội tuyển Bỉ.

Dĩ nhiên, phân loại thì chỉ đúng trên giấy tờ. Nhưng điều chúng tôi rút ra ở đây là một trận đấu 90 phút có thể rút ngắn khoảng cách đẳng cấp giữa các đội bóng. Nhiều ngôi sao hơn mà thi đấu hơi mệt mỏi, hơi hời hợt, sẽ dễ thua đội yếu hơn mà khỏe khoắn và sảng khoái. Thế nên, vòng 1/8 kiểu gì thì cũng sẽ rất hấp dẫn và cân tài.

Chúng ta cùng điểm qua.

Brazil vs Chile, Belo Horizonte, thứ Bảy

Họ đối lập đáng kinh ngạc về phong cách. Duy trì nhịp độ chơi triệu-dặm-trên-giờ (HLV del Bosque của tuyển TBN từng nhận xét về Chile như vậy) là việc Chile cần làm. Sự trở lại của Arturo Vidal là động lực lớn, nhưng bạn không thể bỏ qua sức mạnh của Brazil trong các pha không chiến trước hàng thủ Chile bé nhỏ. Gì nữa? Thiago Silva, Luiz Gustavo và David Luiz đang phối hợp rất tốt, hứa hẹn gây khó cho hàng công Chile.


Brazil có thể dùng bóng bổng hạ Chile.

Colombia vs Uruguay, Rio de Janeiro, Thứ Bảy

Bạn không thể bỏ qua sức ép tâm lý của Uruguay sau khi mất Luis Suarez vì án treo giò. Uruguay sẽ phải trông vào động lực từ người khác. Edinson Cavani sẽ chống lại trung vệ 38 tuổi Mario Yepes của Colombia. Diego Godin cũng rất có thể tạo đột biến từ các tình huống cố định, nếu Colombia chơi phòng ngự.

Pháp vs Nigeria, Brasilia, Thứ Hai.

Thật khó để đánh giá đội tuyển Pháp với cách mà họ vượt qua vòng bảng. Hai lần, trong hơn 40 phút, tuyển Pháp được chơi hơn người. Hơn nữa trước Thụy Sỹ, họ ghi hai bàn thắng sớm và có thể đá phản công. Đó là điều kiện thuận lợi để Pháp khoe ra những tiền vệ hay nhất và Karim Benzema tràn cảm hứng. Nigeria thì thật sự đã mạnh hơn, và đá trước Argentina tốt hơn hẳn hai trận trước. Chơi trước một đối thủ mạnh sẽ khiến Nigeria rất nguy hiểm.

Đức vs Algeria, Porto Alegre, thứ Hai

Chúng ta đã được xem đội tuyển Algeria lập ra hàng rào chắn chặn đội tuyển Bỉ, rồi lại trở thành một cơn bão cuốn phăng đội tuyển Hàn Quốc. Đội bóng châu Phi rõ ràng là khó lường và bí ẩn. Đội Đức thì đã bị thời tiết làm suy yếu trước Ghana. Trước Algeria, đội Đức chơi ở một địa điểm phù hợp hơn. Họ vẫn chơi chưa thật sự thuyết phục và hàng thủ bốn người là điểm yếu của đội Đức.

Hà Lan vs Mexico, Fortaleza, Chủ nhật

HLV đội tuyển Mexico Miguel Herrera đã lên kế hoạch tác chiến rõ ràng: đẩy cao hàng thủ ba người, gây sức ép lên hàng tiền vệ Hà Lan và cầu cho Robben, van Persie không trừng phạt họ. HLV đội Hà Lan Louis van Gaal đã mày mò rất nhiều để hạn chế các điểm yếu của đội tuyển. Đội Hà Lan có thể chơi theo nhiều cách khác nhau, và vì thế, đây sẽ là trận đấu hấp dẫn về chiến thuật.


Đội Bỉ (áo đỏ) vẫn rời rạc.

Costa Rica vs Hy Lạp, Recife, Chủ nhật

Đó là cuộc đụng độ của hai bất ngờ. Nhưng trong khi Costa Rica trở thành những chú Thiên nga với lối đá đẹp, thì Hy Lạp là một con sư tử cào cấu đối thủ. Sau khi loại ba đội bóng lớn ở bảng D, Costa Rica cho thấy họ có hàng công chơi nhuần nhuyễn và nguy hiểm. Trong khi đó cặp trung vệ Papastathopoulos, Kostas Manolas của Hy Lạp là xuất sắc nhất tại giải đấu lần này.

Argentina – Thụy Sỹ, Sao Paulo, Thứ Ba

Lionel Messi vẫn “sống”, và đó không phải điềm lành cho Thụy Sỹ. Nhưng Argentina của HLV Sabella vẫn chơi chưa mạch lạc khi quá phụ thuộc vào Messi. Họ cũng đã mất Sergio Aguero vì chấn thương. HLV đội Thụy Sỹ Ottmar Hitzfield rất khôn ngoan và giàu kinh nghiệm, tuy nhiên đội Thụy Sỹ trẻ trung này đơn giản chưa chứng tỏ được gì nhiều.

Bỉ vs Mỹ, Salvador, Thứ Ba

Bỉ đã thắng cả Ba trận đấu mà chỉ cần dẫn đầu bảng tổng cộng 24 phút. Đó không phải một tí hiệu tốt. Xét từng cá nhân, họ mạnh hơn Mỹ nhiều, nhưng HLV tuyển Bỉ Marc Wilmots chưa thể biến họ thành tập thể mạnh ở World Cup lần này. Họ vẫn phụ thuộc vào các cá nhân và sự điều chỉnh chiến thuật của HLV. Nếu Klinsmann có thể tìm ra cách đọc vị Wilmots như ông đã làm rất tốt ở vòng bảng thì đội Mỹ có thể thắng. Mỹ có thể khai thác vị trí hậu vệ biên của Bỉ, vị trí dễ bị tổn thương nếu gặp các cầu thủ giàu tốc độ.

Đ.Hiếu (theo ESPN)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN