TTVH Online

Bồ Đào Nha bị loại vì không gọi… Bebe?

28/06/2014 07:22 GMT+7

Khi Cristiano Ronaldo “tịt ngòi” ở 2 trận đấu đầu tiên vòng bảng World Cup 2014, nhiều người hâm mộ lại nghĩ về một tiền đạo khác của Man United. Đó là Bebe, cầu thủ đã được cho mượn sang Pacos of Ferreir.

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Cristiano Ronaldo “tịt ngòi” ở 2 trận đấu đầu tiên vòng bảng World Cup 2014, nhiều người hâm mộ lại nghĩ về một tiền đạo khác của Man United. Đó là Bebe, cầu thủ đã được cho mượn sang Pacos of Ferreir.

Bebe, anh là ai? Anh vốn được xem như là một trong những bản hợp đồng tệ nhất mà Man United từng kí. Tuy vậy, khi Bebe trở thành tay săn bàn người Bồ Đào Nha xuất sắc nhất giải quốc nội, hẳn tất cả đều nhận ra được sự thật về khủng hoảng hàng công của đội bóng từng sản sinh ra hàng loạt chân sút xuất sắc.

Bebe, tên thật là Tiago Manuel Dias, đã ghi được 11 bàn thắng tại giải vô địch Bồ Đào Nha ở mùa giải vừa qua, xếp thứ 2 trong danh sách những chân sút hàng đầu. Vua phá lưới Jackson Martinez của Porto ghi được 20 bàn sau 30 trận đấu, nhưng anh lại là người Colombia.  

Trên thực tế, những đội bóng mạnh nhất Bồ Đào Nha đều chỉ trông chờ vào các chân sút người nước ngoài, đặc biệt là Colombia, Algeria và Brazil. Những tiền đạo sinh ra và lớn lên ở quê nhà, vốn dĩ không nhiều lắm, lại đi đầu quân cho các giải đấu nước ngoài. HLV trưởng đội tuyển quốc gia, ông Paulo Bento đã đặt niềm tin vào Helder Postiga (đang thi đấu cho Lazio) và Hugo Almeida (đang đá cho Besiktas). Nhưng cả 2 cầu thủ này đều đã dính chấn thương và không thể tỏa sáng cho đội tuyển. Chỉ còn lại Eder trên hàng công, tiền đạo chỉ ghi được 3 bàn thắng trong 13 trận đấu.

Trong khi luôn sở hữu những tiền vệ đẳng cấp thế giới thì Bồ Đào Nha lại thất bại trong việc sản sinh ra những chân sút chất lượng. Tiền đạo giỏi gần nhất mà họ có được là Pedro Pauleta. Cho đến năm 2006, anh ghi được 47 bàn thắng trong 88 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, là người ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử trước khi Cristiano Ronaldo phá kỷ lục đó với 49 bàn sau 109 trận.

Ở EURO 2012, Bồ Đào Nha đã lọt vào tới vòng bán kết, ghi được 6 bàn thắng qua 5 trận đấu. Tuy nhiên chỉ 1 bàn trong số đó được ghi bởi một tiền đạo (Postiga). Tại World Cup lần này, Bồ Đào Nha đã phải xách va li về nước ngay từ vòng bảng. Và cả 4 bàn thắng họ ghi được sau 3 lượt trận thì có 3 bàn không phải công lao của tiền đạo. Nani, Silvestre Varela là 2 tiền vệ đã nổ súng trong trận hòa 2-2 trước đội tuyển Mỹ. Ở trận đấu cuối cùng trước Ghana, ngoài đội trưởng Cristiano Ronaldo, thì bàn còn lại thuộc về một hậu vệ đối phương đá phản lưới, John Boye.

Khi mà Ronaldo không thể ghi bàn, thì vấn đề thiếu hụt tiền đạo càng trở nên rõ ràng hơn, và người hâm mộ Bồ Đào Nha đã nhớ về Bebe, một cái tên thất bại ở Man United, và sau đó đã bộc lộ tài năng ở giải quốc nội, nhưng không được tin dùng tại World Cup năm nay.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN