TTVH Online

Guillermo Ochoa và 90 phút đổi đời

28/06/2014 07:19 GMT+7

Mexico không thiếu những thủ môn giỏi nhưng chẳng có thủ môn nào trở thành sao chỉ sau 90 phút như Guillermo Ochoa.

(Thethaovanhoa.vn)- Mexico không thiếu những thủ môn giỏi nhưng chẳng có thủ môn nào trở thành sao chỉ sau 90 phút như Guillermo Ochoa.

Lịch sử cho thấy bóng đá Mexico chưa bao giờ gặp vấn đề trong chuyện tìm kiếm những thủ môn giỏi. Antonio Carbajal - El Cinco Copas - thi đấu ở 5 kỳ World Cup từ 1950 đến 1966, một kỷ lục đang chia sẻ với Lothar Matthaus. Jorge Campos, với những trang phục lòe loẹt, nổi bật ở World Cup 1994 nhất là khi anh này luôn xem mình như một tiền đạo và sẵn sàng rời khỏi khu 16m50 khi cần. Tuy vậy, không ai lận đận và không ai đổi đời nhanh như Guillermo Ochoa, thủ môn 28 tuổi đang thất nghiệp vừa giúp Mexico có được trận hòa 0-0 trước người khổng lồ Brazil tại vòng bảng.

Các cầu thủ Brazil đã tung ra tổng cộng 14 cú sút nhằm vào Ochoa - 8 trong số này trúng cầu môn - và Ochoa cản phá được hết. Thậm chí có một tình huống ngay trên vạch gôn. Trong mọi pha bóng, hoặc Ochoa bay hết tầm với, toàn thâng căng ra, hoặc anh đấm bóng ngay trước mặt. Nói ngắn gọn thì anh bao phủ từng centimet giữa anh và mành lưới, khiến các chân sút thiện nghệ của vũ điệu Samba hoàn toàn bất lực trong cuộc so tài.

Thống kê của ESPN cho biết, 6 pha cứu thua xuất sắc của Ochoa là nhiều nhất của một thủ môn Mexico tại World Cup kể từ năm 1996. Vì thế mà trên các trang mạng xã hội đã lan truyền thông tin Ochoa có 6 ngón tay như là lý do giải thích tại sao anh thi đấu xuất sắc như vậy.


Từ chỗ có nguy cơ thất nghiệp, Ochoa trở thành một trong những cầu thủ và người đàn ông được săn đón nhiều nhất tại World Cup 2014

Cùng lúc, các hình ảnh tự chế về Ochoa như là Siêu nhân, Ochoa trên bìa tạp chí Time hay Ochoa như một bức tường trước khung thành xuất hiện khắp mọi nơi. Thậm chí, người ta đã so sánh một trong những pha cứu thua của Ochoa - sau khi anh đẩy được cú đánh đầu của Neymar ở sát cột dọc - với “Pha cứu bóng thế kỷ” của thủ môn huyền thoại Gordon Banks trước Pele trong trận Anh gặp Brazil tại World Cup 1970.

"Dĩ nhiên tôi biết pha bóng đó," Ochoa nói. "Tôi đã xem lại tình huống đấy nhiều lần. Tôi cho rằng đây là pha cứu thua xuất sắc nhất lịch sử và thật vinh dự khi mọi người đã so sánh pha cứu thua của tôi với tình huống đó."

Quan trọng hơn là với trận đấu giữ sạch lưới trước Brazil, Mexico đã đặt một chân vào vòng 1/8, trước lúc họ vượt qua Croatia ở lượt đấu cuối cùng.

Điều khó tin là trước khi có 90 phút thăng hoa như vậy tại Fortaleza, sự nghiệp của Ochoa lận đận.

Năm 2004, anh mới có trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên cho Club America của Mexico, khi HLV lúc đó là Leo Beenhakker quyết định đưa cầu thủ trẻ có mái tóc như một nghệ sĩ vào thay thế cho thủ môn bị chấn thương Adolfo Rios. "Chúng tôi sẽ không thi đấu mà không có thủ môn," Beenhakker cằn nhằn nói với các phóng viên Mexico khi họ thắc mắc về sự vắng mặt của Rios. Club America đã thắng trận đấu đó. Và không quá lâu trước lúc Ochoa chiếm được vị trí chính thức khi Rios giải nghệ.

Phải nói rằng, hình ảnh của Ochoa là không thể tách rời Club America, đội bóng lớn nhất ở Mexico, đội bóng được yêu mến và cũng bị căm ghét nhất. Với vẻ ngoài trẻ trung, lạc quan, mái tóc xoăn đầy lãng tử, tính cách mạnh mẽ, thẳng thắn và phong cách thi đấu ngoạn mục, Ochoa trở thành một trong những cầu thủ nổi bật nhất trên sân của Club America. Anh là thần tượng của các fan nữ và có được rất nhiều hợp đồng quảng cáo.

Tuy nhiên, cùng lúc thì Ochoa cũng chịu sức ép rất lớn từ giới báo chí và những CĐV không ưa Club America. Điều này giải thích tại sao sự nghiệp của anh với đội tuyển Mexico luôn gặp trắc trở. Nhiều người cho rằng, những pha bay người nhào lộn của anh chỉ nhằm gây sự chú ý, rằng phong độ của anh thất thường, rằng các nhà tài trợ gây sức ép để anh có mặt trong đội tuyển quốc gia dù anh không xứng đáng.

Việc lựa chọn Ochoa biến thành một quyết khó khăn và rủi ro cho nhiều HLV và giải thích tại sao họ chấp nhận gọi những thủ môn ít gây tranh cãi hơn. Vì thế mà dù năm 2005, Ochoa có trận đấu đầu tiên cho đội tuyển quốc gia nhưng bất ngờ hơn cả là chưa một lần anh thi đấu ở World Cup cho đến năm 2014. Đúng hơn thì anh là thủ môn số 3 trong danh sách tham dự World Cup 2006 của Mexico, còn năm 2010 anh cũng chỉ giữ vai trò dự bị.

Ochoa quyết định tìm kiếm thách thức ở bên ngoài, thay vì ở lại Club America đến hết sự nghiệp, và trở thành thủ môn người Mexico đầu tiên thi đấu tại châu Âu.


Nhiều cô gái bày tỏ tình cảm với Ochoa nhưng anh đã có ý trung nhân là người mẫu Karla Mora và cô con gái nhỏ Luciana

Ban đầu, nhiều đội bóng theo đuổi và đặt vấn đề với anh, trong đó có Paris Saint Germain và Olympiacos. Tuy nhiên, vào thời điểm Ochoa chuẩn bị ký hợp đồng với Paris Saint-Germain năm 2011 thì scandal doping ập đến với đội tuyển Mexico. 5 cầu thủ, trong đó có Ochoa, dương tính với chất Clenbuterol nằm trong danh mục cấm sử dụng. Cho đến lúc cả 5 cầu thủ được xóa tội vì ăn loại thịt có chứa Clenbuterol ở Mexico thì cơ hội cũng trôi qua với Ochoa. PSG đã tìm được một thủ môn khác, còn anh chuyển tới Ajaccio, một đội bóng nhỏ của đảo Corsican vừa mới thăng hạng Ligue 1, theo hợp đồng có thời hạn 3 năm.

Các CĐV Mexico bất ngờ. Họ tự hỏi, làm sao Ochoa lại có thể chuyển từ một CLB lớn như Club America tới một CLB mà họ chưa từng nghe đến? Mặc dù vậy, với Ochoa thì đó là một quyết định tự nhiên. “Thi đấu ở châu Âu luôn là ước mơ của tôi. Tôi không kiếm được nhiều tiền như ở Mexico nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc hơn,” Ochoa đã nói như vậy vào năm 2012.

Có điều, dù thành công tại Pháp, Ochoa vẫn lận đận ở đội tuyển Mexico.

“Anh ấy không còn là cầu thủ của America nữa nhưng sự đen đủi vẫn đeo bám”, Cesar Hernandez, phóng viên người Mexico xác nhận.  Và bất đồng với cựu HLV của đội tuyển, Jose Manuel de la Torre, suýt chút nữa đã khiến Ochoa quyết định chia tay El Tri mãi mãi. Thậm chí khi Miguel Herrera lên thay  vị trí này vào tháng 10 năm ngoái, ông cũng ưu tiên thủ môn của Cruz Azul là Jose Corona hơn.  Hay Moises Munoz của Club America được chọn ở hai trận playoff với New Zealand.

Cho đến gần World Cup 2014 thì cuộc cạnh tranh giữa ba thủ môn trở nên căng thẳng và trớ trêu cho Ochoa là khi Ajaccio xuống hạng, anh cũng hết hợp đồng với CLB. Thực ra thì anh vẫn chỉ được xem là thủ môn số 2, thậm chí là số 3, và chưa đầy một tuần trước trận mở màn với Cameroon, Herrera còn khẳng định: “Corona giỏi hơn trong các tình huống sử dụng bằng chân và điều đó là rất quan trọng đối với tôi. Chúng tôi có ba thủ môn giỏi và mỗi người có những thế mạnh riêng.”

Tuy nhiên, 4 ngày trước trận gặp Cameroon, Herrera đã quyết định để Ochoa bắt chính. Và những gì diễn ra sau đó tất cả đều đã biết, trừ việc cơ hội đến với anh một cách khá muộn nhưng đúng lúc.

Ajaccio xuống hạng và hết hợp đồng nhưng chỉ cần 90 phút trước Brazil, “trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi” như Ochoa nói, mọi thứ bỗng đảo lộn hoàn toàn. Từ chỗ có nguy cơ thất nghiệp, anh bỗng trở thành một trong những cầu thủ được săn đón nhiều nhất tại World Cup 2014.

Cuối cùng thì thế giới cũng nằm dưới chân Superman và anh xứng đáng như vậy.

Mạnh Hào
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN