TTVH Online

Tiêu điểm: Hai vẻ mặt của những người Barca

27/06/2014 15:36 GMT+7

Với 4 bàn cho mỗi người ở World Cup, Neymar và Lionel Messi đang dẫn dắt đội tuyển của họ tới vòng knock-out, và hoàn toàn có thể là một trận chung kết Brazil - Argentina trong mơ.

(Thethaovanhoa.vn) - Với 4 bàn cho mỗi người ở World Cup, Neymar và Lionel Messi đang dẫn dắt đội tuyển của họ tới vòng knock-out, và hoàn toàn có thể là một trận chung kết Brazil - Argentina trong mơ.

1. Và cho đến lúc này, nó càng làm gia tăng tính đúng đắn của giả thuyết rằng Messi và Neymar đã giữ chân ở Barcelona mùa trước để tỏa sáng ở Cúp Thế giới. Trong khi đó, ngồi ở nhà và không thể rời mắt khỏi màn hình vô tuyến, tân HLV của Barcelona có lẽ đang bận nghĩ đến một kế hoạch để mùa giải tới Messi và Neymar làm việc tốt với nhau và mang đến thành công cho Barcelona.

Nhìn chung, có nhiều điều thất vọng khi nói về 12 cầu thủ Barcelona rời CLB để lên đường tới Brazil với giấc mơ World Cup trong đầu. Họ vừa trải qua một mùa giải để mất La Liga vào tay Atletico Madrid trong ngày cuối cùng. Các tuyển thủ TBN vừa bị loại khỏi vòng bảng và về nhà sớm. Cesc Fabregas đã bị bán sang Chelsea, và một số đang nghĩ đến ra đi hoặc giải nghệ.

Thế nhưng với những người còn ở lại Camp Nou, và những người vẫn còn ở lại Brazil, một chiến dịch thành công hoàn toàn có thể mang lại những hiệu ứng tích cực cho câu lạc bộ khi mùa giải mới bắt đầu.

Neymar, an toàn và được yêu thương trên mảnh đất quê hương, đang nhanh chóng quên đi mùa bóng tù mù đầu tiên ở Barcelona. Anh đang chơi tốt trong màu áo Vàng-xanh, với những bàn thắng quyết định. Và thứ Bảy này, anh sẽ đối đầu đồng đội Alexis Sanchez và tuyển Chile ở vòng 1/8.

2. Neymar đang gánh trên mình gánh nặng khổng lồ của một ngôi sao nước chủ nhà, và nước chủ nhà đó lại là đội vô địch World Cup nhiều lần nhất. Tuy nhiên anh đã gánh vác trách nhiệm của mình khá tốt, và nếu chúng ta coi “nhà” là nơi mà anh được chấp nhận chứ không hẳn nơi anh sinh ra, thì ĐT Brazil đang là nhà của anh. Vị trí hộ công ở giữa sân đang giúp Neymar phát huy sức mạnh của mình, hiệu quả hơn hẳn khi dạt cánh trái trong màu áo Barcelona. Enrique hẳn phải phân vân một điều: Liệu Neymar có đáng chỉ làm thuộc hạ của Messi?

Alexis Sanchez và Chile sẽ mang tới cho Brazil thử thách thực sự đầu tiên của Selecao ở World Cup. Tương lai của Sanchez ở Barcelona không chắc chắn, thậm chí rất bấp bênh trong mắt một vài quan chức Barca, nhưng Luis Enrique hoàn toàn có thể giữ anh lại nếu chính anh là người sẽ làm Neymar bật khóc cuối tuần này. Và kể cả Sanchez không muốn ở lại thì tương lai phía trước của anh vẫn vô cùng sáng lạn.

Trong khi đó, Lionel Messi thực sự chống đỡ sức ép tốt hơn bất cứ cầu thủ nào ở World Cup lần này. Ba trận vòng bảng, Messi ghi bàn cả ba, nhất là những bàn thắng ấy đến rất đúng lúc như ở phút bù giờ trước Iran hay cú đúp trong hiệp 1 trước Nigeria. Messi đã trở lại phong độ đỉnh cao sau một mùa bóng vật vờ ở Barcelona, đó là thứ Barca cần nếu họ muốn tiến đến một danh hiệu trong mùa giải sau.

3. Nếu như Sanchez, Neymar và Messi đang vui vẻ ở Brazil, những đồng đội người TBN của họ thì không. Người ta phải đặt câu hỏi là liệu có nên đổ hết lỗi lên đầu Sergio Ramos cho mỗi lần hàng thủ TBN bị vượt qua khi mà Ramos phải một mình đối đầu các tiền đạo đối phương trong lúc Gerard Pique còn đang chạy bộ về vì dâng lên quá cao. Andres Iniesta mờ nhạt 2 trận rồi cuối cùng cũng tỏa sáng trong một trận đấu mang tính cứu vãn danh dự, còn Xavi Hernandez thì xem như là đã xong với ĐTQG.

Những con người ở Brazil phản ánh hai bộ mặt của Barcelona. Những người còn ở lại với World Cup là những người còn đóng góp được, thậm chí là chủ lực của đội bóng. Còn những người đã ra về, hầu hết đều là những thành phần đã mất hết sự hữu dụng.

Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN