TTVH Online

Bình luận Nam Khang: 'Ảo' thật

27/06/2014 09:55 GMT+7

Chiến thắng 3-2 trước Nigeria được xem là trận đấu tốt nhất của Argentina cho đến nay tại World Cup 2014. Tuy nhiên, như tỷ số của trận đã chỉ rõ: tốt nhất nhưng vẫn chưa hết lo bởi những hình ảnh “ảo” vẫn tồn tại trong lòng “Albiceleste”.

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng 3-2 trước Nigeria được xem là trận đấu tốt nhất của Argentina cho đến nay tại World Cup 2014. Tuy nhiên, như tỷ số của trận đã chỉ rõ: tốt nhất nhưng vẫn chưa hết lo bởi những hình ảnh “ảo” vẫn tồn tại trong lòng “Albiceleste”.

Tiền đạo “ảo”

Thêm một lần nữa, lần thứ ba tại Brazil 2014, các tiền đạo chính thức của “Albiceleste” hầu như không hiện diện trên sân, cứ như thể họ là ảnh ảo chứ không phải ảnh thật. Họ xuất hiện trên sân như những cái bóng, chẳng gây phiền phức cho ai và cũng chẳng làm hại ai.

Aguero Sergio chỉ tung ra được một cú sút trước khi rời sân ở phút 38 vì chấn thương. Gonzalo Higuain cũng chỉ có thể nhân đôi con số ấy trong 90 phút hiện diện trên sân. Đành rằng Higuain chính là người đã thực hiện quả phạt góc dẫn đến bàn thắng quyết định của Marcos Rojo nhưng nhiệm vụ chính của một tiền đạo đâu phải là để đá phạt góc!    

Phải chăng HLV Alejandro Sabella đang bắt chước người đồng nhiệm Luiz Felipe Scolari sử dụng “số 9” chỉ với nhiệm vụ chạy chỗ để tạo ra khoảng trống cho đồng đội? Không hề, bởi cả Aguero lẫn Higuain đều là những siêu “sát thủ”, rất ích kỷ chứ không vị tha như thế. Vấn đề chỉ là họ không có được phong độ tốt nên không thể tìm được mành lưới của đối phương.

Do vậy, Argentina đã mất đi hai mũi nhọn để rồi phải hình thành 4 mũi tấn công từ phía sau với Lionel Messi, Angel Di Maria, Pablo Zabaleta và Rojo. Và cũng vì vậy, Aguero và Higuain đã vô tình đẩy tất cả các công việc khó khăn lên đôi chân của Messi. May mà Messi đã gánh vác trọng trách đó theo một cách không thể xuất sắc hơn, như một người đến từ hành tinh khác.       

Thật đáng buồn khi việc Aguero phải rời sân vì chấn thương ở phút 38 lại được xem là phước lành cho Argentina khi Ezequiel Lavezzi đã chơi tích cực hơn hẳn trong vai trỏ kẻ đóng thế. Và cũng thật đáng lo khi hai hậu vệ cánh buộc phải dâng lên quá cao để hỗ trợ cho mặt trận tấn công lại vô tình khiến họ đôi khi trở thành những hậu vệ “ảo” ngay trong hệ thống phòng ngự của chính mình.

Hậu vệ “ảo”

Những khoảng trống phía sau Rojo và Zabaleta đã bị các cầu thủ vừa nhanh nhẹn vừa khéo léo của Nigeria khai thác khá triệt để. Ở đây cần phải thán phục tài thao lược của HLV Stephen Keshi khi ông bố trí cầu thủ có tốc độ nhanh nhất, Ahmed Musa, khoét sâu vào khe hở giữa Zabaleta và trung vệ Federico Fernandez, nơi mà đôi khi tiền vệ phòng ngự Fernando Gago cũng “ảo” nốt. Hệ quả là Nigeria đã nhanh chóng san bằng tỷ số 1-1 từ việc tận dụng khoảng trống này.

Bàn thua thứ hai của Argentina xuất phát từ một pha phối hợp đánh trung lộ rất đẹp mắt của Nigeria. Trong tình huống này, cặp trung vệ Fernandez - Ezequiel Garay đã để cho Musa len vào giữa một cách khá thoải mái. Khoảng trống trước khung thành của Argentina không chỉ bị Nigeria khai thác một lần nhưng rất may là không có thêm tình huống đáng tiếc nào xảy ra.

Trong lối chơi của Nigeria, những phương án tấn công của họ được triển khai rất nhanh trên diện rộng. Tuy có hơi nghiêng về cánh phải (40%) nhưng họ vẫn tận dụng rất tốt cả chiều rộng của sân với 29% cuộc đột kích thẳng vào trung lộ và 31% pha tấn công bên cánh trái. Điều đó đã giúp họ kéo giãn hàng phòng ngự vốn mong manh của Argentina và tạo ra được không ít sóng gió. May mà trong một tình huống tưởng như vô vọng, pha tắc bóng của Zabaleta đã kịp cản phá cú sút của Musa.     

Argentina đã lọt vào vòng 1/8 với thành tích toàn thắng ở vòng bảng nhưng nếu như không thể biến “ảo” thành thật thì họ sẽ khó lòng hoàn thành giấc mơ đoạt chiếc Cúp vàng.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp Argentina thắng cả 3 trận tại vòng bảng. Cách đây 4 năm, dưới sự chỉ đạo của Maradona, đội bóng trong trang phục trắng-xanh đã đạt được thành tích này. Đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp Argentina đứng đầu vòng đấu bảng World Cup, và kể từ sau trận thua Cameroon tại World Cup 1990, Argentina đều thắng các đội châu Phi tại các ngày hội bóng đá thế giới (5 trận).


Nam Khang
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN