TTVH Online

Mỹ 0-1 Đức: Đôi bạn cùng tiến

27/06/2014 01:08 GMT+7

Đức và Mỹ, với hai người bạn Joachim Loew và Juergen Klinsmann trên băng ghế huấn luyện, đã dắt tay nhau đi tiếp vào vòng 1/8 bất chấp việc Thomas Mueller ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

(Thethaovanhoa.vn) - Đức và Mỹ, với hai người bạn Joachim Loew và Juergen Klinsmann trên băng ghế huấn luyện, đã dắt tay nhau đi tiếp vào vòng 1/8 bất chấp việc Thomas Mueller ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Với việc không nhất quyết phải giành chiến thắng cũng có thể đoạt vé đi tiếp, cả Mỹ và Đức đều vào cuộc với tinh thần... đá tập là chính. Quyết tâm là điều khó có thể nhìn thấy trong các pha lên bóng liên tiếp của cả hai đội. Thế nên, cơ hội thì tương đối nhiều nhưng không bên nào cụ thể hóa được thành bàn thắng.

Bất chấp thuyết âm mưu cho rằng có một cái bắt tay ở đây, cả Mỹ và Đức đều có lý do để vừa đá vừa chơi. Cả hai đội cần phải giữ sức cho chặng đường tiếp theo hứa hẹn sẽ rất khốc liệt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Brazil, đồng thời tránh gặp phải chấn thương trong điều kiện thi đấu không được thuận lợi: Trời mưa khá nặng hạt tại Recife.

Thomas Mueller ghi bàn duy nhất của trận đấu

Sự thay đổi người đáng kể nhất của trận đấu diễn ra ở đầu hiệp hai, khi huấn luyện viên Joachim Loew quyết định tung lão tướng Miroslav Klose vào sân. Kể từ đây, mọi đường lên bóng của Đức đều hướng đến cái đầu của lão tướng đã bước sang tuổi 37. Dẫu vậy, Klose đã không thể lập nên kỷ lục cho riêng mình - ghi 16 bàn tại World Cup.

Không như trận gặp Ghana - Klose ghi bàn ngay pha chạm bóng đầu tiên sau khi được vào sân, bàn mở tỷ số của Đức lại đến từ một cú sút xa của Thomas Mueller. Chân sút của Bayern đã dứt điểm hiểm hóc sau một pha đá phạt góc khá lộn xộn trước khung thành của Mỹ. Bàn thắng thứ tư ở World Cup 2014 đã giúp Mueller đuổi kịp Lionel Messi và Neymar trong cuộc đua giành danh hiệu Chiếc giày vàng.


Đó cũng là pha lập công duy nhất của trận đấu, dù sau khi bị thủng lưới, Mỹ đã vùng lên trước sức ép từ những bàn thắng liên tiếp ở trận Bồ Đào Nha - Ghana. Chung cuộc, bàn thắng của Mueller không làm thay đổi cục diện bảng G, khi mà Bồ Đào Nha đánh bại Ghana trong trận đấu cùng giờ.

Xếp hạng chung cuộc Bảng G:

STTĐộiTrậnThắngHòaThuaBàn thắngBàn thuaHSĐiểm
1Đức3
2
1
07
2
5
7
2Mỹ31114404
3Bồ Đào Nha3
11
14
7
-34
4Ghana301236-31

Sau 3 trận, Đức đứng đầu bảng với 7 điểm, cùng Mỹ ở vị trí thứ hai với 4 điểm đi tiếp vào vòng 1/8. Bồ Đào Nha (4-7, -3) cũng có 4 điểm như Mỹ (4-4, 0), song kém về hiệu số bàn thắng - bại và đành chấp nhận rời cuộc chơi trong tiếc nuối.

Cristiano Ronaldo có quà chia tay World Cup 2014

“Đội bóng một người” Bồ Đào Nha đã chia tay World Cup 2014 dù ở lượt trận cuối cùng vòng bảng, Cristiano Ronaldo và các đồng đội đã đánh bại Ghana. Trong khi Lionel Messi ghi bàn ở cả ba trận vòng bảng, giúp Argentina toàn thắng thì phải đến những phút cuối cùng thi đấu ở Brazil, Ronaldo mới lên tiếng, từ một tình huống khá may mắn khi thủ môn Dauda của Ghana phạm sai lầm nghiêm trọng.

Pha đẩy bóng trượt của Dauda đã “biếu” cho Ronaldo một món quà chia tay World Cup 2014 trong thất vọng. Cũng nhờ đó, Bồ Đào Nha đã được an ủi bằng một trận thắng, khi họ phải rời Brazil trong tiếc nuối vì thua Mỹ hiệu số bàn thắng - bại.

Trong hiệp một, Ronaldo cũng đã có hai cơ hội ghi bàn rất rõ ràng nhưng không tận dụng thành công. Đầu tiên là một cú sút xa đưa bóng đập xà ngang, tiếp đến là một cú đánh đầu cận thành trung vị trí của thủ môn Dauda. Bàn mở tỷ số chỉ đến khi hậu vệ Boye của Ghana đốt lưới nhà bằng một pha chạm bóng hiểm hóc, đưa bóng chạm xà ngang rồi bật cột dọc vào lưới.

Đầu hiệp hai, Ghana đã thắp lại hy vọng bằng cú đánh đầu thành bàn của Gyan, ngay sau khi Thomas Mueller của Đức ghi bàn vào lưới đội tuyển Mỹ. Tuy nhiên, sai lầm của Dauda đã khiến đại diện châu Phi rời World Cup mà không có trận thắng nào - thua Mỹ, hòa Đức và thua Bồ Đào Nha.

Đông Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN