TTVH Online

World Cup ngày 26/6: Rộ phong trào đặt tên Neymar ở Brazil. Klinsmann và Loew gạt bỏ tình riêng

26/06/2014 15:37 GMT+7

Rộ phong trào đặt tên Neymar ở Brazil, Kompany vắng mặt ở trận gặp Hàn Quốc, thêm HLV từ chức ở World Cup 2014 là những tin tức đáng chú ý trong ngày hôm nay.

(Thethaovanhoa.vn) - Rộ phong trào đặt tên Neymar ở Brazil, Kompany vắng mặt ở trận gặp Hàn Quốc, thêm HLV từ chức ở World Cup 2014 là những tin tức đáng chú ý trong ngày hôm nay.

Rộ phong trào đặt tên Neymar ở Brazil

Theo hãng thông tấn AP, vài năm trở lại đây, tên của Neymar ngày càng phổ biến ở Brazil khi mà nhiều bậc cha mẹ lấy tên anh để đặt cho con của họ. Kể từ khi Neymar chơi bóng chuyên nghiệp cho CLB Santos vào năm 2009, đã có 371 trẻ em được sinh ra với tên là Neymar ở Sao Paulo, quê hương của chân sút 22 tuổi. Từ năm 1992 đến 2008, chỉ có 2 người mang tên Neymar, một trong số đó chính là cầu thủ của Barca. Nếu như Brazil vô địch ở World Cup 2014, dự kiến sẽ có thêm nhiều bậc cha mẹ ở Brazil lấy tên Neymar cho con mình.

HLV đội tuyển Honduras từ chức sau khi bị loại khỏi World Cup

Sau thất bại 0-3 của đội tuyển Honduras trước Thụy Sĩ, HLV Luis Fernando Suarez đã quyết định từ chức. "Tôi không hài lòng với thành tích thi đấu của đội tuyển Honduras ở World Cup 2014. Đội tuyển có thể sẽ gặt hái thành tích tốt hơn trong tương lai, nhưng một vài người có thể thay thế tôi. Tôi rất buồn khi không thể hoàn thành nhiệm vụ mà liên đoàn giao phó cho tôi", ông Luis Fernando Suarez phát biểu trước báo giới. Dưới sự dẫn dắt của HLV Luis Fernando Suarez, đội tuyển Honduras xếp bét bảng E ở World Cup 2014 sau 3 trận thua. 


Ông Luis Fernando Suarez đã quyết định từ chức

Kompany vắng mặt ở trận gặp Hàn Quốc

HLV của đội tuyển Bỉ, ông Marc Wilmots cho biết hậu vệ của Man City sẽ không thi đấu ở trận gặp Hàn Quốc vào hôm thứ Năm ở Sao Paulo. Vincent Kompany đã phải bỏ dở buổi tập trước trận gặp Hàn Quốc do chấn thương háng. Ngoài Kompany, Thomas Vermaelen cũng không ra sân do chấn thương gân khoeo. HLV Marc Wilmots đánh giá chấn thương của cả hai trên không quá nghiêm trọng nhưng ông muốn họ có thời gian nghỉ ngơi để dưỡng sức. Bỉ đang xếp thứ nhất bảng H với 6 điểm và đã nắm chắc tấm vé đi tiếp vào vòng 1/8. 

Chấn thương háng vẫn chưa buông tha Kompany

Tổng thống Uruguay bênh vực Luis Suarez

Tổng thống của Uruguay, ông Jose Mujica đã lên tiếng về vụ Suarez cắn Chiellini ở World Cup 2014. "Tôi không nhìn thấy Luis Suarez cắn bất cứ ai cả", tổng thống Uruguay cho biết. Ông nói thêm: "Tôi được dạy rằng trong bóng bạn phải tuân theo quyết định của trọng tài. Nếu chúng ta đưa ra quyết định dựa theo những gì mà truyền hình đưa thì sẽ có vô khối những quả penalty, chơi bóng bằng tay". Hiện Luis Suarez đang phải đối mặt với viễn cảnh bị treo giò dài hạn khi FIFA tuyên bố sẽ điều tra vụ việc anh cắn cầu thủ của đội tuyển Italy.


Ông Jose Mujica lên tiếng bênh vực Luis Suarez

HLV Rueda chỉ trích trọng tài là nguyên nhân khiến Ecuador bị loại

Huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển Ecuador Reinaldo Rueda chỉ trích rằng tài cầm còi kém cỏi của ông "vua áo đen" Noumandiez Desire Doue đã khiến chuyến phiêu lưu chinh phục World Cup 2014 của đội bóng Nam Mỹ này phải kết thúc ở vòng bảng.

Trọng tài người Bờ Biển Ngà  đã rất nghiêm khắc, rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu đối với đội trưởng Antonio Valencia ở ngay đầu hiệp hai của trận đấu, Thế nhưng ông lại bỏ qua tình huống cầu thủ Mamadou Sakho bên phía Pháp va chạm với Oswaldo Minda. "Những điều đã xảy ra là một sự xấu hổ. Hội đông có quyền quyết định việc kiểm tra cách thức làm việc của các trọng tài. Những quyết định 50-50 của trọng tài luôn tạo nên bất lợi cho Ecuador", ông Rueda bức xúc nói.

HLV Reinaldo Rueda chỉ trích trọng tài Noumandiez Desire Doue

Trận hòa của Ecuador trước tuyển Pháp, cùng với việc Thụy Sĩ trong trận đấu cùng giờ đã đánh bại Honduras với tỷ số 3-0 đồng nghĩa rằng Ecuador đã trở thành đội bóng Nam Mỹ đầu tiên bị loại khỏi World Cup. "Chúng tôi đã thi đấu không tốt trong trận gặp Thụy Sĩ. Giờ đây, họ đã đánh bại Honduras với tỷ số cách biệt để giành lấy cơ hội lọt vào vòng trong", ông Rueda chia sẻ, "Ở trận đấu đầu tiên chúng tôi thi đấu một cách tự do nhưng Thụy Sĩ đã cho thấy một màn trình diễn với kinh nghiệm thi đấu và tính kỷ luật trong đội vượt trội hơn hẳn Ecuador".

Sau World Cup 2014, ông Rueda sẽ hết hạn hợp đồng với đội tuyển Ecuador nhưng ông hy vọng một bản hợp đồng mới sẽ được ký kết trong tương lai. "Điều này phụ thuộc vào Liên đoàn bóng đá Ecuador. Dù sớm bị loại nhưng các cầu thủ Ecuador có thể tự hào bởi phần lớn họ chỉ thi đấu ở giải quốc nội hoặc Mexico", ông cho biết.

HLV Bento sẽ không từ chức trong mọi hoàn cảnh

Huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha Paulo Bento khẳng định ông sẽ không từ chức, kể cả trong trường hợp Bồ Đào Nha trở thành đại diện châu Âu tiếp theo phải rời sân chơi World Cup ngay sau vòng đấu bảng.

Trả lời họp báo trước trận đấu cuối cùng của Bồ Đào Nha ở bảng G, ông Bento cho biết: "Dù bất cứ chuyện gì xảy ở trận đấu sắp tới, tôi cũng không từ chức. Đó không phải là ý định của tôi, của ngài Chủ tịch và cả Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha". Chiến lược gia này thừa nhận đội bóng áo bã trầu đang ở trong tình thế vô cùng khó khăn trước khi bước vào trận đấu quyết định: "Chúng tôi buộc phải giành chiến thắng và sau đó sẽ biết vị trí của mình". Ông Bento cho rằng đại diện đến từ châu Phi là một đội bóng mạnh về thể lực và kỹ thuật, do đó "Bồ Đào Nha cần có một đấu pháp hợp lý để giành chiến thắng".

HLV Paulo Bento sẽ không từ chức

Hiện Bồ Đào Nha đang đứng thứ tư bảng G với vẻn vẹn một điểm sau các trận gặp Đức và Mỹ - hai đội đang tạm thời dẫn đầu bảng với 4 điểm. Trong trận tối nay (26/6) Bồ Đào Nha sẽ đối đầu "Những ngôi sao Đen" Ghana, với nhiệm vụ phải chiến thắng và ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt mới có thể nhóm lại hy vọng vào vòng trong. Tuy nhiên, những tham vọng chinh phục World Cup lần này của Bồ Đào Nha sẽ tan thành mây khói, nếu Mỹ và Đức hòa nhau ở Recife - một điều mà ông Bento tin chắc sẽ không thể xảy ra.

Klinsmann và Loew gạt bỏ tình riêng

HLV trưởng đội tuyển Đức Joachim Loew khẳng định tình bạn giữa ông và người đồng nghiệp Jurgen Klinsmann (hiện đang là HLV trưởng đội tuyển Mỹ) sẽ không bị ảnh hưởng bởi trận đấu tối nay (26/6) giữa Mỹ và Đức.

Vị trí nhất bảng G sẽ giành cho đội chiến thắng giữa Đức và Mỹ trong khi kẻ thua sẽ phải chờ xem kết quả giữa Ghana và Bồ Đào Nha để biết liệu mình có lọt vào vòng trong.

HLV Joachim Loew và Juergen Klinsmann sẽ đối đầu với nhau ở trận đấu tới

Đây là một trong những trường hợp hiếm hoi trong lịch sử bóng đá thế giới khi một người bạn thân, một người đồng nghiệp cũ lại đối đầu với nhau ở hai bên chiến tuyến. Trong khoảng thời gian từ năm 2004-2006, ông Loew đã là trợ lý tin cậy của ông Klinsmann - khi đó đang là HLV trưởng đội tuyển quốc gia Đức. Sau khi, Juergen Klinsmann hết hợp đồng, ông đã tiến cử trợ lý Loew của mình vào vị trí này.

"Mối quan hệ giữa tôi với Jurgen là đề tài khá thú vị với truyền thông. Xét trên phương diện cá nhân, tôi nghĩ rằng đây chỉ là trận đấu giữa hai quốc gia khác nhau với tính chất quyết định cho tấm vé lọt vào vòng đấu loại trực tiếp", HLV Loew cho biết, "Đúng là chúng tôi là những người bạn thân, ăn uống cùng nhau, hay tâm sự cùng nhau và thảo luận với nhau về bóng đá. Nhưng tình bạn sẽ không làm ảnh hưởng đến sức cạnh tranh trong trận đấu. Cả hai chúng tôi đều có tham vọng, và muốn giành chiến thắng mỗi khi cùng đội tuyển ra sân.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN