TTVH Online

Thứ bóng đá không chất samba của người Brazil

26/06/2014 15:24 GMT+7

“Hãy cho tôi biết anh chơi bóng ra sao và tôi sẽ nói anh là người thế nào". Đó là một trong những sự thật hiển nhiên nhất của bóng đá và nó có ý nghĩa nhất tại Brazil, nơi bóng đá thường được xem là linh hồn của đất nước.

(Thethaovanhoa.vn) - “Hãy cho tôi biết anh chơi bóng ra sao và tôi sẽ nói anh là người thế nào". Đó là một trong những sự thật hiển nhiên nhất của bóng đá và nó có ý nghĩa nhất tại Brazil, nơi bóng đá thường được xem là linh hồn của đất nước.

Khi Brazil lần thứ 3 vô địch thế giới vào năm 1970, tờ Jornal do Brasil đánh giá rằng "chiến thắng của Brazil với những trái bóng có thể so sánh với việc người Mỹ chinh phục Mặt trăng".

Những sự kỳ vọng khác nhau

Trường phái chơi đẹp (jogo bonito) đã mê hoặc khán giả. Lối chơi bóng của Brazil đại diện cho một phiên bản được lý tưởng hóa của một đất nước, nơi sự nỗ lực thay đổi tình hình đã dẫn tới thành công.

Nhưng lời nguyền mà Brazil phải nhận, luôn là hố sâu ngăn cách giữa việc đất nước này có thể trở thành gì và thực tại là gì. Điều này có thể được cảm nhận rõ trên sân cỏ vào năm 1982, khi Brazil bị loại ở vòng hai của World Cup. Tuyến giữa ma thuật gồm Falcao, Zico, Socrates và Cerezo đã tỏa sáng lấp lánh quá mức, đến nỗi nhiều nhà quan sát bị mù hẳn, không nhìn thấy điểm yếu của họ.

World Cup năm nay, không phải ai ở Brazil cũng kỳ vọng đội tuyển quốc gia sẽ chiến thắng. Sự kỳ vọng khác nhau theo từng khu vực. Thành phố Porto Alegre là một ví dụ. Nơi đây vô cùng đặc biệt, mọi người đều ăn mặc đồ mùa Đông, với tông màu đen phổ biến, như thể khóc than hơi ấm mùa Hè. Nơi đây vẫn đang trong mùa Đông, dù đất nước Brazil chìm trong nắng Hè rực rỡ.

Trong một ngày bình thường, người dân ở đây sẽ đi làm. Nhưng thứ Năm là ngày quốc lễ Corpus Christi. Khoảng 20 thanh niên trung tuổi tới một sân bóng đá với cỏ dại mọc um tùm, nằm kẹp giữa các ngôi nhà cao tầng của khu  Moinhos de Vento. Họ chơi bóng cho 2 CLB địa phương, như cha ông vẫn làm vậy.

Thứ bóng đá được trình diễn rất xoàng xĩnh, thiếu các màn phô diễn kỹ năng đẹp mắt thường thấy trong bóng đá Brazil. Fernando, người làm việc trong một cơ quan nhà nước và đang chờ được vào chơi bóng giải thích. "Có rất nhiều sự va chạm, các màn lấy bóng mạnh bạo trong lối chơi bóng gaúcho của chúng tôi không giống với các bang khác. Bóng đá ở đây đòi hỏi nhiều thể lực hơn" - anh nói.

Chơi bóng như đang ra trận

2 CLB chính của Porto Alegre là Grêmio và đối thủ Sport Club Internacional, nổi tiếng vì chơi bóng theo lối của người Uruguay và Argentina: cứng rắn và không kiêng nể. Người ta chơi bóng như thể họ đang ra trận vậy. Họ nói rằng chơi như vậy mới đáng mặt nam nhi. Thậm chí còn có niềm tin cho rằng do sự gần gũi về mặt địa lý với Rio de la Plata, bóng đá ở Brazil đã khởi đầu tại đây, thay vì Sao Paulo.

Khu vực này đã gần như tách biệt so với toàn bộ đất nước Brazil trong hàng thập kỷ. Năm 1972, khi Brazil mừng 150 năm giành độc lập bằng một giải đấu quốc tế nhỏ, không có cầu thủ nào từ Rio Grande do Sul được đưa vào đội tuyển.

Để sửa chữa sai lầm này, liên đoàn bóng đá Rio Grande do Sul đã tổ chức một trận đấu giữa ĐTQG và đội bóng địa phương. Chẳng có chút không khí giao hữu nào trong trận đó. Điều này thể hiện rõ tại sân Beira-Rio của Porto Alegre, thông qua việc khán giả la ó khi thấy quốc ca vang lên. Những kẻ cực đoan thậm chí còn đốt quốc kỳ.

Bất cứ khi nào những cầu thủ đại diện cho đất nước Brazil có bóng, họ lập tức được chào đón bằng các màn xúc phạm do 110.000 khán giả địa phương thực hiện. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 3-3. Đội tuyển quốc gia, vốn chưa từng thua trận nào trong 5 năm trời, đã không được phép gục ngã tại lần đó. Nhưng họ cũng không thể thắng.

Tuy nhiên, sự đối đầu đó nay không còn nữa, khi đội tuyển Brazil nằm dưới sự dẫn dắt của Luiz Felipe Scolari, người xuất thuân từ Rio Grande do Sul. 

Đâu rồi, điệu samba và sự can đảm?

Đội tuyển Brazil hiện nay dường như không sở hữu 2 nguyên tắc cơ bản giúp tạo ra một trận bóng mang tinh thần Brazil: vũ điệu samba và sự can đảm. May mắn là kỹ năng khác thường của Neymar đã giúp mang tới đủ "chất Brazil" để thỏa mãn đất nước.

Tuy nhiên tại Porto Alegre, một số người vẫn không tin vào cơ hội thành công của đội tuyển. Fernando nở nụ cười và nói: "Nếu anh loại bỏ Neymar và Oscar ra khỏi trận, chúng tôi trông sẽ không đe dọa lắm".


Tường Linh
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN