TTVH Online

Đoản khúc World Cup: Benzema - khoảnh khắc của hôm qua, hôm nay và ngày mai

25/06/2014 14:35 GMT+7

Mười tám tuổi, lần đầu tiên Benzema được huấn luyện viên trưởng Raymond Domenech triệu tập vào đội tuyển Pháp và chỉ 8 phút khi được tung vào sân, Benzema đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu vào lưới đội tuyển Áo...

Hier - hôm qua

Mười tám tuổi, lần đầu tiên Benzema được huấn luyện viên trưởng Raymond Domenech triệu tập vào đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Gần 1 năm sau đó, ở lần ra sân đầu tiên trong màu Les Bleus, chỉ 8 phút khi được vào sân, Benzema đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu vào lưới đội tuyển Áo, khi đó anh chưa đầy 19 tuổi.

EURO 2008, lẽ ra đã là cơ hội để tiền đạo gốc Algeria này tỏa sáng, chỉ có điều, cùng với Anelka, hai người đã chơi một thứ bóng đá ích kỷ nhất có thể và sớm bị thay ra. Mùa EURO đó là kết thúc buồn với Benzema, khi anh không ghi một bàn thắng nào. Tệ hơn, trong danh sách của “Gà trống Gaulois” tham dự World Cup 2010, Benzema cũng không được HLV Domenech gọi vào tuyển.

Aujourd’hui - Hôm nay

“Gà trống Gaulois”  đến với Brazil 2014 với một khuôn mặt hoàn toàn khác. Kế thừa và phát huy tinh thần của Laurent Blanc để lại sau EURO 2012, Didier Deschamps đã làm được điều cần thiết nhất cho tuyển Pháp, đó là tính đồng đội. Khoan dung với Evra, Ribery, tạo cơ hội cho Benzema, Cabaye, Matuidi và Valbuena ở đúng vị trí, vai trò sở trường của họ. Một tinh thần của “La Marseillaise” thấm đẫm trong tất cả từng thành viên và của cả tuyển Pháp, điều đó thể hiện rõ khi các chàng trai đứng thẳng, cất giọng hát vang quốc ca trên thảm cỏ xanh Nam Mỹ: “Hãy tiến lên những người con tổ quốc/Ngày vinh quang đã đến rồi (Allons enfants de la Patrie/Le jour de gloire est arrivé!

Phá tan mọi nghi ngờ về sự xuống dốc phong độ cả ở đội tuyển quốc gia và tại Real Mandrid, vị trí trung phong tưởng như đã bị mất, nhưng Benzema đã không  phụ lòng tin cũng như con mắt tinh tường của Didier Deschamps - người thủ lĩnh toàn năng của Les Bleus.

Trước giải đấu, không ai có thể ngờ Les Bleus sẽ chiếm lĩnh một loạt các kỷ lục của World Cup 2014 như: Ghi nhiều bàn thắng nhất sau 2 trận, trong trận đấu với Thụy Sĩ cống hiến nhiều bàn thắng nhất (7 bàn) và Karim Benzema là 1 trong số 5 cầu thủ đang có 3 bàn thắng. Nếu không bị từ chối bàn thắng mười mươi ở trận đấu với Thụy Sỹ thì Benzema đã có số bàn thắng ngang với chân sút hàng đầu hiện nay của World Cup 2014, Neymar (Brazil) với 4 bàn thắng

Demain - Ngày mai…

Ở loạt trận cuối cùng, dù xét trên khía cạnh nào thì Pháp cũng sẽ đứng đầu bảng, kể cả khi thua Ecuador. Pháp đang có 6 điểm, và sở hữu 8 bàn thắng (+6)  mà dựa theo các tiêu chí lần lượt của FIFA thì hiệu số bàn thắng thua của mỗi đội là yếu tố hàng đầu sau đó mới đến số bàn thắng của mỗi đội, thành tích đối đầu trực tiếp và cuối cùng là bốc thăm.

Với một Ecuador không mạnh, và sự thăng hoa đến tuyệt vời mà Pháp đang thể hiện thì có lẽ 3 điểm nữa, những cơn mưa bàn thắng nữa không phải là điều gì quá sức tưởng tượng

Hẳn mọi người sẽ chưa hiểu vì sao tôi lại chia thời gian ra làm ba thì riêng biệt: hôm qua, hôm nay và ngày mai chỉ để nói về Benzema. Không chỉ vì chàng trai trẻ này đã chơi cực hay trong cả hai trận đấu vòng loại để góp phần lớn vào hai chiến thắng của tuyển Pháp giành trọn 6 điểm. Không chỉ vì anh đã ghi ba bàn thắng đồng thời kiến tạo những đường chuyền như đặt để đồng đội ghi bàn, khiến tuyển Pháp đang có số bàn thắng “khủng nhất” đến thời điểm này 8 bàn. Karim Benzema chính hình ảnh rõ nét nhất, là điển hình của tuyển Pháp, với lối chơi cống hiến đoàn kết mà Didier Deschamps xây dựng.

Hãy cùng tôi nghe lại bản “Une femme amoureusene” do Mireille Mathieu thể hiện (qua bản dịch): “Kiếp sống sẽ cô đơn muôn vàn/Trái đất kia hoang tàn nếu mơ ước không  còn, Em cho anh những khát khao, tình yêu em thắm sâu, có còn gì để cho nữa đâu…Với những phút yêu anh vô cùng vẫn ghi trong lòng thắm như đóa hoa hồng/ Người yêu hỡi, em còn đây, mắt môi và trái tim còn đây..”

Những người hâm mộ tuyển Pháp, sau nỗi buồn trên sân Berlin năm 2006 gắn với sự ra đi của Zidane, sau những thất bại của mùa World Cup 2010, đang tràn trề hy vọng một sự trở lại của Les Bleus. Người đàn bà trong tình yêu cũng như là những người yêu đội tuyển Pháp đang ở đây, mắt môi và trái tim để chờ đón “Gà trống Gaulois” cất tiếng gáy thật vang, thật lâu trên sân cỏ Brazil…Ừ, thì cứ mơ ước đi, thật lãng mạn, bởi nếu không mơ thì cuộc sống vô nghĩa biết bao…

Đoàn Ngọc Thu
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN