TTVH Online

Arjen Robben: Viên mãn ở World Cup

25/06/2014 13:11 GMT+7

Ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Arjen Robben, ở tuổi 30, đang trong giải đấu của cuộc đời mình tại Brazil 2014.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Arjen Robben, ở tuổi 30, đang trong giải đấu của cuộc đời mình tại Brazil 2014.

Biểu cảm trên khuôn mặt Robben khi anh dẫn đội nhà ra sân với băng đội trưởng trên tay ở trận gặp Chile cho thấy anh trân trọng từng khoảnh khắc ở giải đấu lần này. Đeo băng thủ quân của Hà Lan ở một kỳ World Cup, Robben thực sự đang bước vào giai đoạn viên mãn của sự nghiệp.

Các tiền vệ cánh ở đẳng cấp của anh, chơi bóng với tốc độ, sự tinh quái và thông minh khó lường, không có những phẩm chất truyền thống để làm một thủ lĩnh trên sân, về mặt chiến thuật và tinh thần. Trước trận gặp Chile, Robben mới một lần có cơ hội đá chính với băng đội trưởng, trong một trận giao hữu gặp Nhật Bản khi Robin van Persie dính chấn thương. Vài lần khác, anh nhận lại băng đội trưởng từ Van Persie khi cầu thủ này bị thay ra.

Khi còn trẻ, Robben không tỏ ra có tố chất của một đội trưởng, nhưng sự trưởng thành của anh ngày càng rõ rệt với tuổi 30. Robben đang chơi bóng với sự trầm tĩnh, tự tin và tập trung khiến anh có lẽ là cầu thủ xuất sắc nhất ở World Cup từ đầu đến giờ. Phải nói là việc trao băng đội trưởng cho Van Persie, bị treo giò hôm thứ Hai, và băng đội phó cho Robben là một quyết định can đảm của HLV Louis van Gaal. Cả hai cầu thủ đã đáp lại sự tin tưởng đó một cách xuất sắc.

Vào lúc Van Gaal nỗ lực sửa chữa những tổn hại 2 năm về trước ở EURO, khi Hà Lan gây thất vọng bẽ bàng, bị loại sau khi thua cả 3 trận vòng bảng, ông đã triệu tập một cuộc gặp khi tất cả mọi người trong đội bóng được phép nói ra những gì mình nghĩ. Mùa hè 2013, ông quyết định thay đổi thủ lĩnh của Hà Lan, thay thế đội trưởng và đội phó khi đó, Wesley Sneijder và Dirk Kuyt bằng Van Persie và Robben. Quyết định đó của Van Gaal dựa trên một nguyên tắc cơ bản: đội trưởng phải là một cầu thủ đá chính thường xuyên, điều không chắc chắn với Sneijder và Kuyt ở thời điểm bấy giờ.

Trừ khi vì các chấn thương và án treo giò, Van Gaal luôn đảm bảo bộ đôi tấn công cực kỳ lợi hại của ông có mặt trong đội hình xuất phát. Hà Lan ở giải lần này thực ra chính là  Van Persie và Robben, dù nhiều cầu thủ trẻ cũng đã bắt đầu cất lên tiếng nói. Leroy Fer đã có pha đánh đầu đầy uy lực để giúp Hà Lan vượt lên dẫn trước ở trận gặp Chile, trước khi Memphis Depay ghi bàn dễ dàng nhờ một pha tạt bóng của Robben trong tình huống phản công chớp nhoáng của Hà Lan vào cuối hiệp 2.

Hình ảnh của Robben trong mắt dư luận có thể bị bôi đen vì danh tiếng hay ngã giả vờ và lối chơi bị cho lá quá ích kỷ, nhưng anh đang dần thoát ra khỏi những định kiến đó để trở thành một thủ lĩnh thực sự. Nếu như trong quá khứ, Robben là một kẻ đơn độc trong đội hình Oranje, thì giờ đây, anh lại là trung tâm để Hà Lan thể hiện sự đoàn kết của họ.

Với những thủ lĩnh như Robben và Van Persie, Hà Lan đang có cơ hội chấm dứt cuộc chờ đợi danh hiệu World Cup đã mỏi mòn hàng thế kỷ.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN