TTVH Online

Brazil mơ vô địch World Cup: Trong đôi chân Neymar...

24/06/2014 20:29 GMT+7

Tất cả mọi người ở Brazil đều hiểu: Có Neymar là có tất cả, không Neymar là không có gì. Anh mang hy vọng của họ và của cả đội bóng trên đôi vai gầy gò của mình.

(Thethaovanhoa.vn) - Hàng phòng ngự không chắc chắn? Hàng tiền vệ chơi không hiệu quả? Tiền đạo kém sắc bén? Không hề gì. Vì đã có Neymar. Người hâm mộ tuyển Brazil hầu như chỉ mặc áo đấu của anh. Tất cả mọi người ở Brazil đều hiểu: Có Neymar là có tất cả, không Neymar là không có gì. Anh mang hy vọng của họ và của cả đội bóng trên đôi vai gầy gò của mình.


Brazil phụ thuộc nhiều vào Neymar

Có vẻ như chỉ Neymar mới có thể chống lại sức ép. Chỉ Neymar mới không bị tan chảy trước áp lực của sự kỳ vọng. Những cầu thủ còn lại của tuyển Brazil có vẻ không chịu được sức ép. Trong vòng knock-out sắp tới, Chile sẽ không dễ dàng bại trận như Cameroon ở trận đấu đêm qua. Và quả thật, HLV Felipe Scolari còn cần những cầu thủ khác trong đội bóng tỏa sáng, chứ không thể lúc nào cũng dựa vào Neymar.

Brazil cần thêm những bàn thắng như  Fred đã ghi trong hiệp 2 của trận đấu đêm qua. “Không có áp lực nào cả. Tôi luôn nói trong các cuộc phỏng vấn rằng, sẽ chẳng có áp lực nào khi bạn chỉ đơn giản là đang biến giấc mơ thành sự thật. Hiện thực hóa một mục tiêu từ khi bạn còn là đứa trẻ. Khi đang chơi bóng, tôi luôn nghĩ về giấc mơ của mình khi còn là đứa trẻ. Tôi muốn giúp những đồng đội ghi bàn, hoặc làm bất cứ điều gì để chúng tôi ghi bàn, để đội luôn chiến thắng”, Neymar nói.

Khi thiếu vắng anh trong đội hình, Brazil luôn gặp khó khăn, và đã phải nhận nhiều trận thua. Khi Neymar phải rời sân vào 15 phút cuối trận đấu đêm qua. Brazil tỏ ra lúng túng như mất đi người thủ lĩnh. Mặc dù bàn thắng của Fernandinho đã giải tỏa nỗi lo lắng người hâm mộ nhưng các pha tấn công của Brazil đã thiếu đi sự bùng nổ và những mối đe dọa tiềm tàng mà chỉ Neymar mới có thể tạo ra. Neymar luôn lao về phía trước, có mặt ở khắp mọi nơi trên mặt trận tấn công. Tạo ra một ảnh hưởng rất lớn tới toàn thể đội bóng.

Gánh nặng kỳ vọng đang đè nặng lên vai Brazil với tư cách đội chủ nhà, rất giống với những gì mà Italy 1990 và Argentina 1978 phải đối mặt. Azzurri đã không vượt qua được sức ép khổng lồ đó khi trượt ngã ở bán kết còn Argentina đã đi hết con đường với niềm cảm hứng Mario Kempes. Brazil phiên bản 2014 có vẻ như chưa còn thiếu nhiều thứ so với Argentina của 36 năm trước để đăng quang. Tất cả hy vọng vô địch của họ gửi gắm với Neymar.

Những đội bóng Châu Âu hoài nghi tài năng của anh và cho rằng những gì anh thể hiện ở Barca không thuyết phục đang nhận được câu trả lời thích đáng. Trên sân khấu uy tín nhất của bóng đá thế giới, Neymar chứng tỏ rằng anh sở hữu những phẩm chất của một ngôi sao đích thực. Nhưng để đạt đến đỉnh cao của vinh quang mà có lẽ một mình anh chưa thể nào vươn tới, anh cần phải trở nên xuất sắc hơn rất nhiều, nhanh hơn nữa và cần những đối tác mạnh mẽ hơn.

HT

Theo ESPN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN