TTVH Online

Góc Anh Ngọc: Nào, hãy tấn công vào nỗi sợ hãi…

24/06/2014 17:04 GMT+7

Sợ hãi ư? Người Ý đang sợ hãi ư? Có lẽ không đến mức ấy, nhưng nỗi lo lắng thì có. Sau trận thua Costa Rica, có một trận động đất lớn đã làm rung chuyển những người Thiên thanh.

(Thethaovanhoa.vn) - Sợ hãi ư? Người Italy đang sợ hãi ư? Có lẽ không đến mức ấy, nhưng nỗi lo lắng thì có. Sau trận thua Costa Rica, có một trận động đất lớn đã làm rung chuyển những người Thiên thanh.

Cùng lúc tồn tại sự xấu hổ, cay đắng, cảm giác nặng nề, là những nỗi ám ảnh về việc Italy bị loại ngay từ vòng của World Cup 4 năm trước tràn về. Hồi ấy, Italy của Lippi phải thắng Slovakia để đi tiếp, nhưng họ đã thua. Bây giờ, khi Italy có nhiều khả năng để lựa chọn hơn (thắng và hòa là đi tiếp), họ không thể vào trận với tư tưởng tốt nhất là không thua của các bậc tiền bối.

Họ rất mạnh, cặp Cavani-Suarez rất nguy hiểm, nhưng chúng ta không sợ hãi. Chúng ta là Thiên thanh. Chúng ta là những người biết vượt qua khó khăn vào thời điểm nguy nan nhất. Những người có mặt trong party của đội tuyển mở rộng (tất cả các cầu thủ cùng với ban huấn luyện và gia đình của họ) vào đêm thứ Bảy tuần trước đã tiết lộ cho báo chí Italy, rằng Prandelli đã nói như thế trước khi bữa tiệc bắt đầu. Enrico Castellacci, bác sĩ của đội tuyển, khẳng định rằng Prandelli là một nhà tâm lí giỏi. “Ông ấy nghiên cứu đối thủ, ông ấy cũng nghiên cứu chính đội tuyển Italy, vạch ra mọi vấn đề của cả hai phía. Nhưng trước hết, ông đã ấy tạo ra niềm tin, rằng Italy sẽ chiến thắng Uruguay”, Castellacci nói trên kênh RAI.



Ông Prandelli có giúp Italy vượt qua được vòng bảng World Cup 2014?

Trấn an tinh thần của các cầu thủ và tăng thêm trong họ sự tin là điều đầu tiên mà Prandelli đã làm với họ, sau khi cho cả đội phê bình và tự phê bình trong nội bộ cũng như trên mặt báo. Rõ ràng, vấn đề nghiêm trọng mà Italy vấp phải trong trận đấu với Costa Rica không chỉ là thể lực suy kiệt do cái nóng, khiến họ chạy ít hơn trận gặp Anh gần 6 km, nghĩa là chỉ bằng nửa trận đấu ở Manaus, mà là yếu tố tâm lí. Sự chủ động ngay từ đầu của đội bóng Trung Mỹ một phần là do sự nhập cuộc thiếu tích cực của Italy. Cú sút đầu tiên của họ chỉ đến ở phút thứ 27, và bàn mở tỉ số của Costa Rica đến vào lúc mà đội bóng Thiên thanh cố gắng duy trì tối đa khả năng cầm bóng vượt trội để tìm kiếm bàn thắng. Sau khi thủng lưới, người ta đã hoài công chờ đợi những phản ứng mạnh mẽ của Italy. Prandelli đã tung vào sân ba cầu thủ tấn công là Cassano, Insigne và Cerci. Vô ích, bản thân họ cũng hoàn toàn bất lực và không giúp Italy gia tăng áp lực một cách hiệu quả như mong đợi.

Điều đó dẫn đến một sự thay đổi lớn trong sơ đồ chiến thuật của Prandelli cho trận đấu với Uruguay, đội bóng có đến 12/23 cầu thủ đang chơi ở Italy, và như lời của hậu vệ Caceres, người đang chơi ở Juventus, anh chẳng lạ gì đội Italy và đã báo hết những bí mật của Thiên thanh cho HLV Tabarez. Italy sẽ trở thành “JuveItalia”, với sơ đồ 3-5-2 gồm toàn bộ hàng phòng ngự của Juve, hai hậu cánh De Sciglio và Darmian đá hai biên, ba tiền vệ trung tâm và cặp tiền đạo Immobile, Vua phá lưới Serie A và Balotelli.

Sự thay đổi lớn lao này nằm ở 3 khía cạnh: Prandelli rất ít khi sử dụng sơ đồ 3 trung vệ; chấn thương của De Rossi khiến anh vắng mặt và Prandelli sẽ đưa ra một đội hình không có tiền vệ phòng ngự trung tâm, mà là hai tiền vệ cầm bóng Pirlo-Verratti và một tiền vệ con thoi có xu hướng nhô cao; tăng thêm một tiền đạo để đá cặp với Balotelli. Đấy không phải là câu trả lời cho cặp tiền đạo Cavani-Suarez của Uruguay, mà là cách để giúp Balotelli có người đá gần hơn, nhằm giúp Italy có thể duy trì áp lực lên đối thủ. Những thay đổi lớn ở hàng tiền vệ và tiền đạo được cho là nhằm khiến cho Uruguay “bận rộn” hơn với cuộc chiến ở hàng tiền vệ và do đó, sẽ ít có cơ hội tiếp đạn cho Suarez và Cavani.   

Italy đã quá hiểu Uruguay là thế nào ở Confederations Cup cách đây một năm. Khi ấy, trận đấu kết thúc trong giờ thi đấu chính thức với tỉ số 2-2, với việc Suarez đã khiến hàng thủ bốn người của Italy (gồm Maggio, Astori, Chiellini và De Sciglio) mất phương hướng, trong khi Cavani sút tung lưới Thiên thanh hai lần. Điều tương tự hoàn toàn có thể xảy ra đêm nay, nếu hàng thủ ba người của Juventus chơi không chắc chắn và mắc những sai lầm nghiêm trọng như ở trận gặp Costa Rica. Những sai lầm ấy đồng nghĩa với việc Italy sẽ phải trở về nhà, mà trở về nhà đồng nghĩa với sự nhục nhã. Chuyến bay gần nhất của hãng Alitalia về Italy sau trận đấu là lúc 17.50 giờ Rio một ngày sau đó. Không ai muốn lên chuyến bay ấy.

Ở Italy, người ta đã nói đến từ “sợ hãi”. Nhưng ở đây không phải là sợ hãi đối thủ, mà sợ hãi khi nhìn chính mình trong gương sau một thất bại bẽ bàng…

Trương Anh Ngọc (Từ Rio de Janeiro)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN