TTVH Online

Lượt cuối bảng B: Hà Lan toàn thắng, Tây Ban Nha gỡ gạc chút danh dự

24/06/2014 03:35 GMT+7

Cục diện bảng B đã được định đoạt đúng với thực lực mà mỗi đội và dù đã nỗ lực tối đa trong trận cuối cùng gặp Hà Lan, Chile vẫn đành phải hài lòng với vị trí nhì bảng, trong khi Tây Ban Nha có trận thắng danh dự.

(Thethaovanhoa.vn) - Cục diện bảng B đã được định đoạt đúng với thực lực mà mỗi đội thể hiện trên sân và dù đã nỗ lực tối đa trong trận cuối cùng gặp Hà Lan, Chile đành phải hài lòng với vị trí nhì bảng.

Nhân sự trong đội hình xuất phát đã cho thấy những ưu tiên khác nhau của 2 HLV Jorge Sampaoli và Louis van Gaal. Chile muốn một chiến thắng để có ngôi đầu bảng và trên lý thuyết, sẽ tránh được Brazil ở vòng 16 đội. Sampaoli vì thế chỉ có một sự thay đổi so với chiến thắng ấn tượng trước TBN: Arturo Vidal được thay bằng Felipe Gutierrez. Trong khi đó, Van Gaal thay tới 3 người so với chiến thắng kịch tính 3-2 trước Australia: Dirk Kuyt thay cho Robin van Persie bị treo giò. Jermain Lens và Georginio Wijnaldum cũng đá chính.

Đó không phải là một trận đấu hấp dẫn về mặt chuyên môn, nhưng quyết tâm của cả hai đội là không thể nghi ngờ. Trong hiệp 1, Chile vẫn là đối thủ rất khó chịu như họ đã thể hiện ở 2 trận trước của vòng bảng, tràn đầy năng lượng, không thiếu ý tưởng và đặc biệt là chơi rất quyết liệt, với những lực sĩ đích thực ở khắp mặt sân: Gary Mendel và Gonzalo Jara ở hàng thủ, Charles Anguiz và Marcelo Diaz ở tuyến giữa và bộ đôi Alexis Sanchez-Eduardo Vargas trên hàng công.

Nhưng rốt cuộc, khác biệt về đẳng cấp đã được thể hiện từ ghế dự bị. Một danh sách thi đấu gồm nhiều cầu thủ còn ít người biết tới bỗng nhiên trở thành hàng loạt vũ khí bí mật đáng sợ của Van Gaal ở World Cup lần này. Bàn thắng mở tỉ số cực kỳ quan trọng của Leroy Fer chỉ sau 2 phút vào sân là lần thứ hai liên tiếp tại Brazil, Oranje giành chiến thắng  sau pha lập công của một người ngồi dự bị. Trước đó, Memphis Depay là người đã mang về 3 điểm cho Hà Lan trước Australia, cũng sau khi vào sân từ ghế dự bị. Depay cũng là người ấn định tỉ số trận đấu này sau một pha phản công tốc độ cao vào cuối trận, mà Arjen Robben cho thấy anh có thể đáng sợ ra sao.

Pha đánh đầu đầy uy lực của Fer ở phút 77 và pha dứt điểm cận thành của Depay vào những phút bù giờ mang tới cho Hà Lan không chỉ ngôi đầu bảng, mà quan trọng hơn là sự tự tin rất lớn cho vòng 16 đội. Van Gaal đã cho thấy sự vượt trội của ông trước các đối thủ ở bảng B, được coi là một trong những bản đấu khó nhất giải. Cả về bố trí nhân sự, duy trì sự cân bằng của đội hình và điều chỉnh trong trận đấu, ông đều áp đảo so với các đối thủ trong bảng đấu. Thêm vào đó chiều sâu đội hình, Hà Lan đang cho thấy họ là ứng cử viên số 1 của World Cup năm nay.

Tây Ban Nha - Australia 3-0: Chút danh dự cho nhà vô địch

Trận đấu còn lại của bảng B là một cuộc đọ sức hoàn toàn vô nghĩa, và cũng không mấy ý nghĩa về mặt tinh thần, khi Australia đã có thể tự hào rời giải sau 2 thất bại mà họ chiến đấu hết mình, còn TBN chỉ là cái xác không hồn so với nhà vô địch thống trị suốt 6 năm qua. Trong bộ quần áo đấu thứ 3, và cũng là cuối cùng của họ kể từ đầu giải, một màu đen lạ lẫm, TBN đã chơi khởi sắc hơn hẳn và ghi được 3 bàn nhờ công của những người không được ra sân mấy ở các trận đấu trước: David Villa (36’), Fernando Torres (69’) và Juan Mata (82’). Cùng với HLV Vicente Del Bosque, số phận của bộ ba đó sẽ là chủ đề gây nhiều tranh luận khi TBN tái thiết lại đội bóng hiện giờ.

Trần Trọng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN