TTVH Online

Nhật Bản – Colombia: Samurai còn sống, còn chiến đấu

24/06/2014 14:10 GMT+7

Những Samurai không còn tự quyết định được số phận của mình. Nhưng còn sống là còn hi vọng, là còn chiến đấu. Với một dân tộc ngoan cường, ý chí như Nhật Bản thì đây chưa phải lúc họ buông súng.

(Thethaovanhoa.vn) - Những Samurai không còn tự quyết định được số phận của mình. Nhưng còn sống là còn hi vọng, là còn chiến đấu. Với một dân tộc ngoan cường, ý chí như Nhật Bản thì đây chưa phải lúc họ buông súng.

Nhật Bản đang là đương kim vô địch bóng đá nữ thế giới. Chi tiết ấy là sự minh chứng cho tham vọng cũng như nỗ lực không ngừng của người Nhật ở môn thể thao vua. Với bóng đá nam, tuy chưa đạt đến đẳng cấp tương tự, nhưng nó chẳng ngăn LĐBĐ Nhật ấp ủ những mục tiêu lớn lao.

Mệnh lệnh phải thắng

Trước khi lên đường tới Brazil, thày trò HLV Zaccheroni đã nhận được một thông điệp rất rõ ràng: Vượt qua vòng bảng và cố gắng tiến càng sâu càng tốt ở những trận đấu knock-out. Đây cũng chính là hành trình mà ĐT nữ Nhật Bản trải qua để đăng quang tại World Cup bóng đá nữ 2011 trên đất Đức. Họ không phải đối thủ mạnh nhất, nên phải cố gắng giải quyết từng trận một trước khi đến với ngai vàng.

Điều đó cũng đồng nghĩa là sự kì vọng của người Nhật vào ĐTQG tại World Cup 2014 là rất lớn. Trên thực tế, những gì đoàn quân của Zaccheroni đã thể hiện trên đất Brazil là không đến nỗi nào. Họ đã chơi khá hay trong cả 2 trận đã đấu. Dẫn trước và có một khoảng thời gian đáng kể dồn ép Bờ Biển Ngà, chỉ chịu thất bại khi cơ thể đã ở tận cùng giới hạn chịu đứng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở Brazil.

Ở lượt đấu thứ 2 cũng vậy, chỉ có thần may mắn mới giúp đội tuyển Hy Lạp trụ vững trước những đợt tấn công liên tục của các Samurai. Dĩ nhiên, trong trường hợp Bờ Biển Ngà giành thắng lợi trước Hy Lạp thì Nhật Bản dù có vượt qua Colombia, chiến quả ấy cũng trở thành vô nghĩa. Nhưng chắc chắn sự sống mong manh ấy không phải là thứ làm giảm nhuệ khí và động lực của người Nhật.

Họ sẽ vẫn chiến đấu đến cùng, vì chính mình, vì tinh thần Samurai kiêu hùng chứ không bận tâm đến Hy Lạp hay Bờ Biển Ngà. Ngay cả khi, không thể giành vé đi tiếp thì một trận thắng trước Colombia ít nhất cũng giúp họ ngẩng cao đầu rời Brazil trong danh dự.

Giờ thì Colombia đá để làm gì?

Với chiến thắng ở lượt trận thứ 2 trước Bờ Biển Ngà, Colombia đã chính thức lần thứ 2 trong lịch sử có mặt ở vòng knock-out World Cup. Thậm chí, có thể nói gần như đội bóng của HLV Pekerman đã chắc ngôi đầu bảng, khi họ đang có hiệu số cực tốt +4. Còn đối thủ duy nhất có thể cạnh tranh vị trí nhất bảng với Colombia là Bờ Biển Ngà chỉ có hiệu số bằng 0. Không những thế, trong trường hợp 2 đội có cùng hiệu số bàn thắng bại (cùng cả số bàn thắng) thì Colombia vẫn là đội xếp trên do thắng trận đối đầu trực tiếp.

Như vậy, có thể thấy trận đấu này với đại diện Nam Mỹ không còn mang nhiều ý nghĩa. Giờ là lúc HLV Pekerman có thể giữ chân và giữ sức cho các trụ cột để toan tính cho những màn sinh tử ở vòng knock-out. Nhất là khi những trận đấu tại Brazil luôn bào mòn thể lực cầu thủ một cách khủng khiếp.

Trong bối cảnh, người nắm kẻ buông như thế thì khả năng ĐT Nhật Bản làm nên chuyện không phải là nhỏ. Bởi thật ra, sau những gì đã thể hiện, đội tuyển “Xứ Mặt Trời mọc” cho thấy họ chỉ lép vế đối phương ở vấn đề thể chất. Và khi Colombia không chơi với quyết tâm cao nhất thì có lẽ người Nhật chẳng còn phải lo lắng về yếu điểm ấy.

3 điểm và chờ đợi 1 điều kì diệu đến từ sân Castelao để lách qua khe cửa hẹp. Tại sao không? 

0: Nhật Bản và Colombia mới chạm trán nhau 2 lần: một tại Confederations Cup hồi 2003 và một trận giao hữu ở Nhật năm 2007. Cả 2 lần Nhật Bản đều không thắng (thua 1, hòa 1).

2: Trong 4 lần dự World Cup trước đây đã có 2 lần Nhật Bản kết thúc giải mà không có chiến thắng nào, và 2 lần còn lại họ có 2 trận thắng. Ngược lại, chưa bao giờ Colombia kết thúc vòng bảng mà không thua.

16: Đây là lần đầu tiên sau 16 năm Colombia dự VCK World Cup. Trong khi đó, Nhật Bản đã xuất hiện ở cả 4 VCK World Cup trong 16 năm qua, kể từ lần ra mắt tại France 1998.

Đội hình dự kiến:

Nhật Bản: Kawashima; Konno, Uchida, Yoshida, Nagatomo; Hasebe, Honda, Yamaguchi, Kagawa; Okubo, Osako

Colombia: Ospina; Armero, Arias, Zapata, Aguilar; Guarin, Sanchez, Vargas; Rodriguez, Ramos, Jackson Martinez

Dự đoán: 2-1


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN