TTVH Online

Em trai qua đời, anh em nhà Toure quyết ở lại Brazil cùng Bờ Biển Ngà

21/06/2014 21:37 GMT+7

Yaya Toure và Kolo Toure đã quyết định tiếp tục ở lại Brazil cùng ĐT Bờ Biển Ngà thay vì trở về quê nhà để dự đám tang người em trai xấu số mới qua đời ở tuổi 28.

(Thethaovanhoa.vn) - Yaya Toure và Kolo Toure đã quyết định tiếp tục ở lại Brazil cùng ĐT Bờ Biển Ngà thay vì trở về quê nhà để dự đám tang người em trai xấu số mới qua đời ở tuổi 28.

Ibrahim Toure đã trút hơi thở cuối cùng hôm 20/6, tại thành phố Manchester, nơi Yaya Toure đang thi đấu cho CLB Man City. Theo giới thạo tin, Ibrahim đã qua đời vì căn bệnh ung thư, dù đã nỗ lực điều trị ở nước Anh.

“Một ngày khó khăn cho anh em nhà Toure. Họ nhận được tin cái chết của người em trai chỉ vài giờ sau trận đấu với Colombia. Toàn thể đội Bờ Biển Ngà ở Brazil sẽ hỗ trợ họ trong hoàn cảnh đau thương này”, trích một thông báo từ Liên đoàn bóng đá Bờ Biển Ngà.



Ibrahim Toure qua đời ở tuổi 28

Dù đau buồn với cái chết của người em ruột nhưng cả Yaya Toure và Kolo Toure đã quyết định ở lại Brazil thay vì trở về quê nhà để dự đám tang của người em trai xấu số.

"Hai anh em nhà Toure, Kolo và Yaya, đã quyết định ở lại với toàn đội. Họ sẽ không rời Brazil", phát ngôn viên của Liên đoàn bóng đá Bờ Biển Ngà cho hay.

Yaya Toure đã ra sân trong trận thua 1-2 trước Colombia, trong khi người anh Kolo chỉ có tên trong danh sách dự bị. Bờ Biển Ngà có chiến thắng 2-1 trước Nhật Bản ở lượt trận đầu tiên. Hiện họ đang có 3 điểm sau 2 lượt trận và buộc phải quyết đấu với Hy Lạp trong trận đấu cuối cùng thuộc vòng bảng. Nếu thắng, Bờ Biển Ngà sẽ giành vé vào vòng 1/8.

Trước tính chất quan trọng của trận chiến, anh em nhà Toure đã quyết gạt bỏ đau thương để cống hiến cho ĐTQG.

T.Giáp


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN