TTVH Online

Thụy Sĩ - Pháp 2-5: Cuộc dạo chơi của gà trống Gaulois

21/06/2014 04:12 GMT+7

Không mất quá nhiều sức, Pháp vẫn dễ dàng đánh bại Thụy Sĩ. Những chú gà trống Gaulois đã có một cuộc dạo chơi nhẹ nhàng trên sân Salvador, và nhận được phần thưởng là một lợi thế cực lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp ở bảng E.

(Thethaovanhoa.vn) - Không mất quá nhiều sức, Pháp vẫn dễ dàng đánh bại Thụy Sĩ. Những chú gà trống Gaulois đã có một cuộc dạo chơi nhẹ nhàng trên sân Salvador, và nhận được phần thưởng là một lợi thế cực lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp ở bảng E.

Thụy Sĩ đã khởi đầu một ngày thảm họa bằng việc mất hậu vệ lão làng Von Bergen ở phút 11 sau khi bị Olivier Giroud vung cao chân, chích mũi giày vào mặt khiến mắt trái bị tổn thương. Đây là sự thay người sớm nhất trong các trận đấu ở vòng chung kết World Cup suốt 8 năm qua, kể từ khi Michael Owen phải rời sân ở phút thứ tư trong trận Anh hòa Thụy Điển 2-2 vào năm 2006.

Không lâu sau khi Senderos vào sân thay người, Thụy Sĩ đã chịu bàn thua đầu tiên. Giroud, người khiến Von Bergen phải rời sân, mở tỷ số bằng một cú đánh đầu hiểm hóc từ quả đá phạt góc của Valbuena. Đó là bàn thắng thứ 100 của đội tuyển Pháp trong lịch sử các lần tham dự vòng chung kết World Cup, mở ra một thảm kịch cho bóng đá Thụy Sĩ.

Pháp dễ dàng vượt qua Thụy Sĩ

Chỉ 67 giây sau đó, từ đường chuyền về sai địa chỉ của Behrami, Benzema kiến tạo để Matuidi dứt điểm góc gần, đánh lừa thủ môn Benaglio, nhân đôi cách biệt. Chịu hai bàn thua chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút, Thụy Sĩ choáng váng để rồi vỡ trận. Bất chấp việc Karim Benzema đá hỏng phạt đền và Cabaye đá bồi bật xà ngang khi khung thành đã bỏ trống, các bàn thắng vẫn đến đều đặn cho đội tuyển Pháp.

Lần lượt Valbuena, Benzema rồi Sissoko ghi tên mình lên bảng điện tử ở sân Salvador, giúp Pháp dẫn trước tới 5 bàn. Mặc dù đá hỏng penalty nhưng Benzema vẫn đuổi kịp Thomas Mueller (Đức), Arjen Robben và Robin van Persie (Hà Lan) trong cuộc đua giành danh hiệu Chiếc giày Vàng. Cả bốn cầu thủ này đều đã ghi được ba bàn, trong đó Mueller mới chỉ đá một trận.

Thua tan nát nhưng đội quân của huấn luyện viên Ottmar Hitzfeld không hề buông xuôi. Sự lơi lỏng của hàng thủ Pháp giúp Thụy Sĩ ghi liền hai bàn thắng danh dự ở cuối trận. Cầu thủ vào sân thay người ở hiệp hai là Blerim Dzemali sút phạt xuyên hàng rào khiến thủ môn Hugo Lloris không kịp đổ người bắt bóng và sau đó, Granit Xhaka phá bẫy việt vị, bắt vô-lê cận thành ấn định tỷ số 2-5.

Trận đấu kết thúc bằng một tình huống khá hy hữu: Khi trọng tài cắt còi, Benzema tung chân sút tung lưới Thụy Sĩ từ ngoài vòng cấm. Các cầu thủ Pháp đã ăn mừng, nhưng cuối cùng trọng tài Bjoern Kuipers người Hà Lan không công nhận bàn thắng đó, và tỷ số chung cuộc vẫn chỉ là 5-2 nghiêng về Pháp.

Thắng trận, Pháp có 6 điểm, dẫn đầu tuyệt đối tại bảng E. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên còn phải chờ kết quả trận Honduras - Ecuador đã diễn ra vào rạng sáng nay để biết mình có sớm giành vé đi tiếp sau hai lượt trận hay không. Thụy Sĩ, thắng Ecuador ở trận ra quân, vẫn còn rất nhiều hy vọng đoạt tấm vé còn lại ở bảng đấu này.

Đội hình thi đấu

Thụy Sĩ: Benaglio, Lichtsteiner, Rodriguez, Inler, Djourou, Von Bergen (Senderos 9'), Shaqiri, Behrami (Dzemaili - 45'), Seferovic (Drmic 69’), Xhaka, Mehmedi.

Pháp: Lloris - Debuchy, Evra, Sakho (Koscielny 66’), Varane - Sissoko, Cabaye Matuidi, Valbuena (Griezmann 82’) - Benzema, Giroud (Pogba 63’).

Ghi bàn:

Thụy Sĩ: Dzemali 81’, Xhaka 87’

Pháp: Giroud 17’, Matuidi 18’, Valbuena 40’, Benzema 67’, Sissoko 73’

Hà Minh Chi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN