TTVH Online

Nhật Bản – Hy Lạp: Tiễn biệt những vị thần

19/06/2014 20:05 GMT+7

Đã không còn phép màu trên đỉnh thiêng Olimpia dành cho ĐT Hy Lạp, thất bại thảm hại 0-3 trước Colombia đã cho thấy thực lực hạn chế của đội bóng xứ sở các vị thần.

(Thethaovanhoa.vn) - Đã không còn phép màu trên đỉnh thiêng Olimpia dành cho ĐT Hy Lạp, thất bại thảm hại 0-3 trước Colombia đã cho thấy thực lực hạn chế của đội bóng xứ sở các vị thần. Thêm một thất bại nữa trước Nhật Bản cũng đồng nghĩa với lời chia tay Brazil 2014 của đại diện Châu Âu này…

Cũng trắng tay ở ngày ra quân, nhưng rõ ràng cái cách mà Nhật Bản chịu thất bại là đáng tiếc hơn Hy Lạp rất nhiều. Họ đã chơi đầy ấn tượng trước Bờ Biển Ngà và chỉ chịu buông súng khi đã ở tận cùng giới hạn chịu đựng về thể lực. Ngược lại, Hy Lạp đã hoàn toàn cúi đầu trước Colombia. Thày trò HLV Santos đã có một trận đấu bạc nhược, gần như không có sức phản kháng trước đối thủ.

Tuy HLV Fernando Santos là một người Bồ Đào Nha, nhưng lối chơi mà ông này áp dụng cho đội tuyển Hy Lạp vẫn chẳng khác gì so với người tiền nhiệm Otto Rehhagel. Vẫn là một phong cách vô cùng đơn giản, Hy Lạp chủ động phòng ngự chặt chẽ, đồng thời sử dụng những đường bóng dài, bổng hướng thẳng tới cầu môn của đối phương. Ở khía cạnh nào đó, lối chơi này của Hy Lạp lại chính là điều kiện thuận lợi để  Nhật Bản phát huy sức mạnh của mình.

Hãy nghe tiền vệ Honda lí giải về trận thua trước Bờ Biển Ngà: “Kiểm soát bóng là sức mạnh của chúng tôi. Khi chúng tôi có bóng, chúng tôi phải giữ nó và không được phép để đối thủ giành lại nó dễ dàng. Ngược lại, khi mất bóng chúng tôi phải lập tức pressing để lấy lại nó. Đấy là triết lí của chúng tôi. Nhưng trước Bờ Biển Ngà, chúng tôi đã để mất bóng quá dễ dàng, nên mất quá nhiều năng lượng để giành lại nó, đó là điểm mấu chốt định đoạt trận đấu. Nó là lý do tại sao chúng tôi phải tập trung vào việc giữ bóng”.

Về lý thuyết, trước một đối thủ không có chủ ý giữ bóng trong chân, mà chỉ muốn phát triển nó nhanh nhất và đơn giản nhất, Nhật Bản sẽ không mất nhiều sức lực để giành lại quyền kiểm soát bóng. Điều ấy sẽ là nền tảng để Nhật Bản phát huy hết sức mạnh của mình. Với những gì đã trình diễn trước Bờ Biển Ngà, thì sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nếu đoàn quân của Zaccheroni sẽ có 3 điểm đầu tiên ở World Cup 2014.

Đội hình dự kiến

Nhật Bản: Kawashima - Uchida, Morishige, Yoshida, Nagatomo - Yamaguchi, Hasebe - Okazaki, Honda, Kagawa - Osako

Hy Lạp: Karnezis - Torosidis, Manolas, Sokratis, Holebas - Maniatis, Katsouranis, P. Kone - Fetfatzidis, Samaras - Mitroglou

Dự đoán: 2-0


Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN