TTVH Online

Bóng đá Nga - Tình yêu của tôi, nỗi buồn của tôi

19/06/2014 20:04 GMT+7

Chưa lần nào giành chức Vô địch bóng đá thế giới và chỉ một lần giành Cúp vàng EURO 1960, bóng đá Nga vẫn chỉ mang tính chất tiềm năng, tiếp tục là nỗi buồn của tôi

(Thethaovanhoa.vn) - Chưa lần nào giành chức Vô địch bóng đá thế giới và chỉ một lần giành Cúp vàng EURO 1960, bóng đá Nga vẫn chỉ mang tính chất tiềm năng, tiếp tục là nỗi buồn của tôi mặc dù trái tim tôi đã hàng thập kỷ nay dành trọn mọi niềm thổn thức và mong chờ cho nó.

Mặc dù vượt qua Bồ Đào Nha ở vòng đấu bảng và giành tấm vé trực tiếp đi Brazil dự VCK World Cup 2014, nhưng Nga chỉ đặt mục tiêu khiêm tốn là lọt vào vòng 16 đội. Ở một bảng “dễ thở” như Bảng H gồm Bỉ, Hàn Quốc và Algeria, Nga đặt ra mục tiêu như trên là “biết mình, biết người”. Nhưng cái cách để “Gấu Bắc cực” đạt mục tiêu thì còn làm cho hàng triệu fan trong nước và ở nhiều nước phải đăm chiêu và lo lắng không ít.

Nga không có các “ngôi sao” như nhiều cường quốc bóng đá khác, nhưng họ luôn là đội bóng được đông đảo fan hy vọng. Đội Nga ra quân trong trận gặp Hàn Quốc rạng sáng 18/6 với nhiều gương mặt trẻ được kỳ vọng như tiền đạo cắm Kokorin, các tiền vệ Glushakov, Faizulin, Shatov và Samedov, hậu vệ Eshchenko và Kombarov… nhưng do thiếu “kinh nghiệm trận mạc” cấp World Cup nên họ lúng túng như “gà mắc tóc”. Năm tiền vệ của Nga (thêm Zhirkov) đã đá “dưới cơ” so với 4 tiền vệ của Hàn Quốc.

Trận đấu sáng qua của Nga trùng với lễ kỷ niệm sinh nhật thứ 68 của HLV Capello và được 5 nghìn CĐV Nga tới sân ủng hộ, nhưng “các chú Gấu” đã thi đấu như mất lửa. Thủ môn Akinfeev tuy đã 10 năm ra sân trên đấu trường khu vực và quốc tế với đội Nga, nhưng anh đã phạm sai lầm ngớ ngẩn để dẫn đến bàn thua đầu tiên của “Gấu”.

May thay lão tướng Kerzakov (32 tuổi) vào sân thay Zhirkov ở cuối trận, đã có bàn thắng may mắn gỡ hòa. Trong trận gặp Hàn Quốc, chỉ có thủ quân Ignashevich và lão tướng Kerzhakov đã thi đấu đúng phong độ. Một người có nhiều cú sút “như trời giáng” về phía khung thành đối phương, còn người kia thì gỡ hòa, mang lại một điểm quý giá cho đội Nga.

Trận thứ hai của Nga tại Brazil 2014 là gặp Bỉ, đội đã giành thắng lợi đầu tiên trước Algeria. Thành tích cao nhất của Bỉ và Nga đều là giành vị trí thứ tư World Cup (“Những con quỷ đỏ” xếp thứ 4 thế giới năm 1986 sau 12 lần tham dự VCK World Cup và “Gấu Nga” xếp thứ tư tại VCK 1966 sau 10 lần tham dự). Nếu thất bại trước Bỉ, liệu Nga có đạt được mục tiêu đề ra là lọt vào vòng 1/8 tại Brazil hay không?

Không phải ngẫu nhiên, tờ Sport-Express của Nga sáng 18/6 nhận xét “Nếu các tuyển thủ chúng ta vẫn thi đấu dưới phong độ và không quyết tâm cao thì người hâm mộ trong nước và trên thế giới chả có cơ sở nào mà hy vọng cả”.

Đình Lanh
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN