TTVH Online

Ca sĩ Tuấn Hưng: Chile là 'phép thử' cho Tây Ban Nha

18/06/2014 07:18 GMT+7

Ngoài ca hát, ca sĩ Tuấn Hưng còn là một tiền đạo cừ trên sân cỏ. Ở tuổi 36, ca sĩ này khẳng định: 'Tôi vẫn là thanh niên cứng'. Anh không bao giờ vắng mặt trên sân và tất nhiên, cũng không bỏ qua trận nào của World Cup 2014.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngoài ca hát, ca sĩ Tuấn Hưng còn là một tiền đạo cừ trên sân cỏ. Ở tuổi 36, ca sỹ này khẳng định: “Tôi vẫn là thanh niên cứng”. Anh không bao giờ vắng mặt trên sân và tất nhiên, cũng không bỏ qua trận nào của World Cup 2014.

Việc anh hát hay, đá bóng giỏi thì ai cũng biết nhưng dự đoán của anh thế nào cũng là chuyện cần thẩm định. Và câu hỏi cho lần này liên quan đến 3 trận đấu sẽ diễn ra vào rạng sáng mai, giữa Tây Ban Nha - Chile, Cameroon - Croatia và Colombia - Bờ biển Ngà.

* Tây Ban Nha sẽ gặp Chile vào lượt trận thứ hai bảng B. Sau cú “ngã ngựa” đau điếng trận ra quân (thua Hà Lan), theo anh đội bóng “xứ bò tót” sẽ làm gì trước Chile, đội bóng đang đứng nhì bảng?

- Tây Ban Nha “ngã ngựa” là một điều không thể dự đoán trước nhưng cá nhân tôi thấy rõ ràng Tây Ban Nha đã yếu hơn nhiều so với các năm trước. Tây Ban Nha bây giờ vẫn đang loay hoay đi tìm một tiền đạo đích thực. Vì thế trước một đối thủ thiên về sức mạnh như Chile, dựa nhiều vào tiền đạo như Sanchez, một người quá quen thuộc tại La Liga thì Tây Ban Nha ít nhiều cũng bị bắt bài.

Nhưng ngược lại, Tây Ban Nha, với bộ khung của Barcelona cũng chẳng lạ gì Sanchez nên cũng sẽ tìm ra phương pháp hóa giải tiền đạo lợi hại này. Tôi tin rằng với một đội hình đồng đều, dù có yêu hơn so với trước đây, thì Tây Ban Nha cũng sẽ vẫn giành chiến thắng trước Chile với tỉ số tối thiểu 1 - 0.

* Không ai nghĩ Tây Ban Nha lại rơi vào cảnh khó như hiện nay và nếu như Chile “tử thủ”, sẵn sàng “chơi rắn” thì chắc chắn Tây Ban Nha lại càng thêm khó khăn, nhất là khi họ luôn gặp khó khăn với những đối thủ đá “đóng”. Anh có thích Tây Ban Nha và có sợ đội bóng này về nước sớm?

- Tôi không hề muốn Tây Ban Nha về nước sớm nhưng rõ ràng Chile sẽ là một phép thử quan trọng cho Tây Ban Nha để khẳng định ngôi vương của họ đã lung lay đến đâu.

* Cameroon - Croatia, trận đấu của hai đội chót bảng A. Nhiều người cho rằng Croatia là “nạn nhân” trong trận khai mạc với Brazil, còn trận thua của Cameroon trước Mexico là xứng đáng. Vậy theo tính bắc cầu, Croatia sẽ “đè” bẹp Cameroon trong trận tới?

- Xét về lối đá, Cameroon không quá tệ khi để thua Mexico ở những phút cuối nhưng đội bóng này đang quá tập trung vào Samuel E’to mà “báo đen” thì lại đang tỏ ra khá mệt mỏi vì tuổi tác. Trong khi đó Croatia dù thua Brazil nhưng tôi tin với hàng tiền vệ khá mạnh với sự tinh quái của Modric thì Croatia sẽ có một ván bài sòng phẳng với Cameroon và họ sẽ giành chiến thắng.

* World Cup năm nay chưa nhiều lắm bất ngờ, những đại gia đa phần đều an toàn. Vậy qua vài vòng đấu vừa qua, anh có ngắm nghía được nhân tố mới nào không?

- Vẫn còn sớm để thấy những nhân tố mới, chúng ta cần phải chờ thêm. Cá nhân tôi cho rằng đội Bỉ có thể sẽ tiến xa được. Còn các đại gia thì đúng là vẫn an toàn, Đức, Argentina, Brazil đều ấn tượng. Đội tôi yêu thích nhất là Anh, cho dù thua trận đầu nhưng tôi tin họ sẽ vẫn tiến xa.

* Colombia - Bờ biển Ngà, hai đội đầu bảng C với xuất phát khá tốt. Trận đấu này có dễ đoán, theo anh?

- Cần biết rằng hai đội này đều rơi vào bảng đấu khá dễ dàng và tôi tin họ sẽ nắm 2 chiếc vé vào vòng tiếp theo. Còn ở trận này, với đội hình đồng đều hơn, có cả “voi rừng” Drogba trong khi Colombia mất Falcao thì tôi Bờ biển Ngà sẽ giành chiến thắng.

N.Minh (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN