TTVH Online

Bỉ - Algeria 2-1: Khởi đầu nhọc nhằn của 'Quỷ đỏ'

18/06/2014 01:06 GMT+7

Đội tuyển Bỉ đã bước vào World Cup 2014 với tư cách một trong những ứng cử viên vô địch. Và ở một bảng H được xem là khá nhẹ ký, không ai nghi ngờ họ sẽ đi tiếp. Thật ra, nhiệm vụ ấy không dễ dàng như thế.

(Thethao) Đội tuyển Bỉ đã bước vào World Cup 2014 với tư cách một trong những ứng cử viên vô địch. Và ở một bảng H được xem là khá nhẹ ký, không ai nghi ngờ họ sẽ đi tiếp. Thật ra, nhiệm vụ ấy không hoàn toàn dễ dàng như thế.  

Màn trình diễn ở Belo Horizonte đêm qua là một minh chứng. Với Courtois trong khung gỗ, Kompany chỉ huy hàng thủ, Hazard dẫn dắt thế trận, và Lukaku đá cao nhất trên hàng tấn công, rất nhiều người đã nghĩ họ sẽ dễ dàng “ăn tươi, nuốt sống” Algeria. Nhưng đội bóng Bắc Phi, với lối chơi áp sát và được tổ chức khá khoa học, đã chứng minh rằng họ đến Brazil không phải để du lịch. Dù cầm bóng tốt hơn, song Bỉ liên tục gặp bế tắc trong việc đưa bóng vào sát khung thành đối phương.

Và điều các fan Bỉ lo ngại nhất đã đến vào phút 24, từ một pha phản công bên cánh trái. Sau đường tạt của Ghoulam, hậu vệ trái Jan Vertonghen đã kéo ngã Feghouli một cách khá lộ liễu khiến đội nhà phải chịu một quả phạt đền, và chính tiền vệ này đã dễ dàng đánh lừa Courtois bằng một cú đá vào chính diện khung thành.


Bàn mở tỷ số của Algeria

Bất lực trong việc tiếp cận khung thành Algeria, Bỉ đã sử dụng những cú sút xa. Sau 45 phút đầu tiên, họ đã sút tới 9 lần (so với 2 của Algeria), trong đó có 3 lần trúng đích nhưng không thắng nổi thủ thành M’Bolhi. Rõ ràng, nhiều ngôi sao chưa hẳn đã là một đội mạnh. Bỉ vẫn tỏ ra thiếu sự gắn kết và ăn ý trong lối chơi, và đó chính là nguyên nhân dẫn đến họ thiếu các ý tưởng trong việc khoan phá hàng thủ đối phương. Hazard, người được kỳ vọng là thủ lĩnh lối chơi thì tỏ ra khá mờ nhạt, trong khi Lukaku gây thất vọng tràn trề và bị thay ra trong hiệp hai, nhường chỗ cho tiền đạo 19 tuổi Origi (Lille), người đã chơi rất nỗ lực và có một pha tấn công nguy hiểm nhưng lại dứt điểm trúng người thủ môn đối phương.

Trước đó, Marc Wilmots đã quyết định tăng cường sức mạnh tấn công bằng việc đưa chân sút Dries Mertens vào thay Chadli, người đã gây thất vọng ở vị trí hộ công. Fellaini cũng được tung vào sân ở phút 65 (thay Dembele) trong những nỗ lực cuối cùng của đội nhà.


Marouane Fellaini đã mở màn cho cuộc lội ngược dòng của tuyển Bỉ

Và chính tiền vệ tóc xù đang khoác áo Man United đã trở thành người hùng của đội chủ nhà chỉ 5 phút sau khi được tung vào sân. Từ đường tạt của Kevin De Bruyne ở bên cánh trái, Fellaini bật cao và đánh đầu ngược cực kỳ hiểm hóc. Đó là một bàn thắng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với đội bóng của Marc Wilmots vì nó giải tỏa được tâm lý đè nặng nơi họ.

Và 10 phút sau bàn gỡ hòa, tuyển Bỉ đã ấn định cuộc lội ngược dòng thành công bằng pha làm bàn của Dries Mertens. Cũng từ pha tấn công bên cánh trái, Eden Hazard đã tung đường chuyền rất đẹp mắt cho Mertens, và trong tư thế thoải mái, chân sút này đã dứt điểm cực kỳ hiểm hóc hạ gục thủ thành M’Bolhi. Việc cả hai cầu thủ được tung vào sân đều lập công đã chứng tỏ HLV Marc Wilmots có con mắt nhìn người tinh tường như thế nào.


Bàn ấn định chiến thắng 2-1

Với cá nhân thủ thành Thibaut Courtois, dù để thủng lưới, nhưng anh vẫn kịp thời xác lập một cột mốc mới đáng nhớ: 18 trận bất bại trong màu áo tuyển Bỉ (10 trận thắng, 8 trận hòa). Chiến thắng này, dù chật vật, nhưng đã mang về 3 điểm cần thiết cho thầy trò Marc Wilmots trong kế hoạch vượt qua vòng đấu bảng.

Đội hình thi đấu

Bỉ: Courtois - Alderweireld, Kompany, van Buyten, Vertonghen - Witsel, Dembele (Fellaini 65’) - De Bruyne, Chadli (Mertens 45’), Hazard - Lukaku (Origi 58’).

Algeria: M’Bolhi - Mosgefa, Ghoulam, Medjani, Bougherra - Halliche, Feghouli, Taider, Bentaleb - Soudani, Mahrez. Ghi bàn - Fellaini 70’, Mertens 80’ - Feghouli 24’pen

Tuấn Cương
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN