TTVH Online

Ghi nhanh từ Berlin: Hừng hực khí thế trong ngày Đức 'vùi dập' Bồ Đào Nha

17/06/2014 16:16 GMT+7

Trước giờ bóng lăn, dòng người từ mọi ngả đường ở Berlin dường như đều đổ về khu vực Fanmeile - khu vực dành cho cổ động viên kéo dài từ Cổng thành Brandenburg tới chân Tượng đài Chiến thắng ở Berlin.

(Thethaovanhoa.vn) - Trước giờ bóng lăn, dòng người từ mọi ngả đường ở Berlin dường như đều đổ về khu vực Fanmeile - khu vực dành cho cổ động viên kéo dài từ Cổng thành Brandenburg (Brandenburger Tor) tới chân Tượng đài Chiến thắng (Siegessäule) ở Berlin.

Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Berlin đã có mặt tại Cổng Brandenburg từ rất sớm. Bình thường khu vực này có rất nhiều lối vào, song đều đã bị ngăn lại và mọi người chỉ có thể vào bên trong sau khi đã được khám xét đồ đoàn, tư trang, tất nhiên những ai mang theo vật dụng cứng hay đồng uống đựng bằng chai thuỷ tinh đều không được đem vào.

Cảm nhận đầu tiên khi đứng trước Cổng Brandenburg là một không khí choáng ngợp bởi quy mô tổ chức khá rầm rộ và đặc bịêt dòng người vẫn tấp nập đổ về khu vực Fanmeile. Một sân khấu lớn được dựng lên ngay sát Cổng thành và phía sau sân khấu này chính là một màn hình vô tuyến khổng lồ rộng 65m2.

Có tới 7 màn hình lớn được dựng lên dọc tuyến đường 17/6 kéo dài gần 1 km từ Cổng Brandenburg tới Tượng đài chiến thắng. Bóng chưa lăn, song không khí của trái bóng tròn như đã lan toả khắp mọi nơi, kể cả trong nhiệt huyết của tất cả mọi người ở đây. Sự rạng rỡ luôn ngời sáng trên khuôn mặt của mọi cổ động viên, từ già - trẻ, gái - trai và tất cả các CĐV tới đây đều tự tin vào chiến thắng của đội tuyển Đức.

Dọc hai bên đường là vô vàn các quán bán bia, thịt, xúc xích để tiếp sức cho các cổ động viên. Một ly bia như thế này có giá từ 3 đến 3,5 euro và trong các món ở đây thì bia vẫn là mặt hàng bán chạy nhất. Bên cạnh đó, những quán bán đồ ăn nhanh cũng khá nhộn nhịp và mặt hàng chủ yếu vẫn là xúc xích và các loại thịt, bánh nổi tiếng của Đức. Ngoài ra, còn vô số cơ sở bày bán các đồ lưu niệm liên quan bóng đá như mũ bóng đá, chén bóng đá, sôcôla bóng đá.

Giờ bóng lăn, khu Cổng thành đã chật kín phía trước sân khấu. Không khí sôi nổi hẳn lên khi đội tuyển Đức sớm có bàn thắng, rồi những bàn thắng tiếp theo như khiến không khí ở nơi đây muốn nổ tung.

Được "phát minh" lần đầu tiên tại kỳ World Cup 2006 trên chính nước Đức, Fanmeile Berlin cũng đã liên tiếp được mở ra cho các kỳ Euro sau đó năm 2008 và 2012 cũng như World Cup 2010. Những lúc cao điểm, như trận bán kết Đức - Italy tại World Cup 2006, khu vực kéo dài hơn 1km của đường 17/6 này có thể chứa tới gần 1 triệu cổ động viên.

Ngoài khu vực này, Berlin còn có vô số các khu vực xem bóng đá dành cho các CĐV, chủ yếu là trong khuôn viên các vườn bia như thế này.

Một số hình ảnh do phóng viên Thông tấn xã Việt Nam ghi lại ở Fanmeile Berlin vào chiều tối qua, trước - trong và sau trận Đức thắng Bồ Đào Nha 4-0:


Thực hiện Mạnh Hùng
Phóng viên TTXVN, từ Berlin - Đức

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN