TTVH Online

Thụy Sĩ 2-1 Ecuador: Chiến quả phút bù giờ

16/06/2014 01:07 GMT+7

Cuộc so tài giữa Thụy Sĩ và Ecuador có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với cả hai trong việc giành tấm vé thứ hai lọt vào vòng 1/8 của bảng E. Và sau 90 phút đêm qua, lợi thế ấy đã thuộc về đội bóng xứ đồng hồ.

(Thethaovanhoa.vn) - Ở một bảng đấu mà Pháp được đánh giá nổi trội hơn hẳn về mặt trình độ, còn Honduras bị coi là yếu nhất, cuộc so tài giữa Thụy Sĩ và Ecuador có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với cả hai đội trong việc giành tấm vé thứ hai vượt qua vòng đấu bảng. Và sau 90 phút đêm qua, lợi thế ấy đã thuộc về Thụy Sĩ

Thật ra, tương quan giữa hai đội bóng ấy không hẳn là 50-50. Với thành tích bất bại ở vòng loại (7 thắng, 3 hòa), một đội hình tương đối đồng đều, và lại có chiến lược gia lão làng Ottmar Hitzfeld trên băng ghế huấn luyện, Thụy Sĩ vẫn được đánh giá là nhỉnh hơn một chút so với Ecuador. Đại diện Nam Mỹ, vốn chỉ có Antonio Valencia là khá quen thuộc (nhưng phong độ sa sút), chỉ có lợi thế duy nhất là quen thuộc hơn về mặt khí hậu.
Khởi đầu thất vọng
Nhưng chính Ecuador lại là đội bóng phá vỡ thế bế tắc ở giữa hiệp một. Người hùng của họ cũng mang họ Valencia, nhưng không phải đang khoác áo Man United. Anh là Enner Valencia, người mới chuyển từ đội bóng trong nước Emelec sang Pachuca ở giải vô địch Mexico , mà thi đấu cho Pachuca ở giải vô địch Mexico. Từ pha đá phạt trực tiếp của Walter Ayovi, tiền đạo 25 tuổi này đã chọn đúng vị trí và đánh đầu tương đối thoải mái.

Bàn mở tỷ số của Enner Valencia
Đó là một tình huống tương đối đáng trách đối với Thụy Sĩ, đội bóng vốn thi đấu khá kỷ luật dưới triều đại Ottmar Hitzfeld. Hàng thủ của họ đã tỏ ra tương đối lơi lỏng trong tình huống kèm người khi phải đối mặt với tình huống cố định. Nên nhớ, tại vòng loại, họ chỉ thủng lưới vỏn vẹn 6 bàn sau 10 trận. Ở hai trận giao hữu khởi động gần nhất, đội bóng xứ đồng hồ toàn thắng (trước Peru và Jamaica) và không để thủng lưới bàn nào.
Với Inler, Shaquiri, Behrami trên hàng tiền vệ, không có gì ngạc nhiên khi Thụy Sĩ dần lấy lại thế trận. Tuy nhiên, họ đã thi đấu tương đối bế tắc trong phần còn lại của hiệp một. Khác biệt chỉ đến sau giờ nghỉ sau khi HLV Hitzfeld quyết định đưa tài năng trẻ Admir Mehmedi (Freiburg) vào thay Stocker, và chỉ sau 121 giây, anh đã lập công. Và đó cũng là một bàn thắng từ tình huống cố định khi Mehmedi đánh đầu chuẩn xác sau cú đá phạt góc bên cánh trái của Ricardo Rodriguez, một cầu thủ gốc Chile.

Bàn gỡ hòa của Admir Mehmedi

Ngược dòng kịch tính
Không ít người cho rằng, việc phải thi đấu ở Nam Mỹ, với điều kiện thời tiết khí hậu không quen thuộc có thể sẽ khiến một đội bóng ở xứ lạnh như Thụy Sĩ xuống sức, và đó là cơ hội của Ecuador. Tuy nhiên, thực tế lại không hẳn như vậy.
Công lớn chắc chắn thuộc về Hitzfeld, người đã chỉ đạo các học trò giữ vững cự ly đội hình, dù họ phải dồn lên để tìm kiếm bàn thắng. Trong suốt hiệp hai, Thụy Sĩ vẫn lấn lướt về mặt thế trận, và chơi mạch lạc hơn hẳn. Họ thậm chí đã một lần đưa bóng vào lưới đối phương ở phút 82, nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị. Và những nỗ lực tột cùng trong việc uy hiếp khung thành đối phương, đã cho kết quả đúng vào phút bù giờ thứ ba, với pha lập công của Seferovic, một cầu thủ cũng được tung vào sân từ hiệp hai. 

Bàn thắng "vàng" của Seferovic

Trong lịch sử tham dự World Cup tính đến trước giải đấu này, Thụy Sĩ thi đấu 7 trận mà không hòa. Họ thắng khi giữ sạch lưới, và thua khi để thủng lưới. Còn bây giờ, dù thủng lưới, họ vẫn giành trọn 3 điểm.
Chúc mừng Hitzfeld và các học trò, cánh cửa vào vòng 1/8 đang rộng mở với họ!
Tuấn Cương

Đội hình thi đấu

Thụy Sĩ: Benaglio - Lichsteiner, Rodriguez, von Bergen , Djourou - Inler, Shaqiri , Behrami, Stocker (Mehmedi 45’), Xhara - Drmic (Seferovic 75’).

Ecuador: Dominguez - Parades, Ayovi, Guagua, Erazo - Valencia, Gruezo, Noboa, Montero (Rojas 77’) - E.Valencia, Caicedo (Arroyo 70’).

Ghi bàn: Mehmedi 48’, Seferovic 90’+3 - E.Valencia 22’




Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN