TTVH Online

Không Luis Suarez, Uruguay thua sốc 1-3 trước Costa Rica

15/06/2014 04:52 GMT+7

Uruguay đã khởi đầu khá tốt khi làm chủ thế trận. Họ có bàn thắng từ khá sớm trước khi bị Costa Rica lội ngược dòng ở hiệp 2 và hứng chịu thất bại ngay từ trận mở màn.

(Thethaovanhoa.vn) - Uruguay đã khởi đầu khá tốt khi làm chủ thế trận. Họ có bàn thắng từ khá sớm trước khi bị Costa Rica lội ngược dòng ở hiệp 2 và hứng chịu thất bại ngay từ trận mở màn.

Trước khi trận đấu diễn ra, đội bóng từng 2 lần giành chức vô địch World Cup đã phải trải qua những giây phút đầy hoảng hốt khi nơi ở của họ có một cuộc “xâm lược” bất thường của hàng trăm ngàn con kiến. Bước vào trận đấu, dù thiếu vắng trụ cột Luis Suarez – chân sút hàng đầu của CLB Liverpool nhưng Uruguay vẫn có được bàn mở tỷ số khá dễ dàng ở phút 24 của trận đấu sau pha lập công của Edinson Cavani, tiền đạo đang khoác áo PSG. Đó là một pha sút phạt đền chuẩn xác vào phía góc phải khung thành thủ môn Keylor Navas sau khi Diego Lugano bị Junior Diaz phạm lỗi trong vòng cấm. Đây là bàn thắng thứ 22 của Cavani trong màu áo đội tuyển quốc gia sau 63 lần ra sân.


Không Luis Suarez, Uruguay thua sốc 1-3 trước Costa Rica

Khi hiệp 1 gần kết thúc, ở phút thứ 43, Navas đã được phen trổ tài thực sự khi cứu Costa Rica một bàn thua trông thấy. Đó là cú sút rất căng từ tiền đạo Diego Forlan nhưng Navas đã rướn người hết sức để đẩy bóng ra phía góc sau khung thành. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về Uruguay. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang. 15 phút nghỉ giữa 2 hiệp đã giúp cho Costa Rica lấy lại được cân bằng. Họ chơi áp sát ngay từ khi bước vào những phút đầu tiên. Sự năng nổ bên phía hàng công Costa Rica đặc biệt là Joel Campbell đã khiến phía Uruguay buộc phải liên tục phạm lỗi.

Sau nhiều nỗ lực tấn công, cuối cùng điều gì đến đã phải đến. Cầu thủ đang khoác áo CLB Arsenal Joel Campbell đã mang về bàn thắng quý giá cho Costa Rica ở phút thứ 54, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Chỉ 5 phút sau đó, tận dụng sai lầm của Walter Gargano, đến lượt Oscar Duarte với pha sút phạt hàng rào đã nâng tỷ số lên 2-1 cho Costa Rica. Lúc ấy ở ngoài sân, máy quay đã chiếu hình ảnh Luis Suarez đang khởi động. Tuy nhiên Uruguay đã sử dụng đủ 3 quyền thay người trước khi bị thủng lưới bàn thứ 3 mà Suarez vẫn không được đưa vào sân.

Bàn thắng cuối cùng của trận đấu lại đến từ một cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị. Và đó có lẽ là bất ngờ lớn nhất mà Costa Rica dành tặng người hâm mộ của họ. Chỉ một phút sau khi được đưa vào sân thay cho Bryan Ruiz, phút thứ 84 của trận đấu, tiền đạo Marcos Urana nhận đường chuyền từ Joel Campbell ấn định chiến thắng 3-1 cho Costa Rica. Điều đáng ngạc nhiên là đây là bàn thắng đầu tiên trong màu áo ĐTQG của tiền đạo 24 tuổi này kể từ năm 2011.

Nhưng cơn ác mộng chưa dừng ở đấy. Ở phút thi đấu chính thức cuối cùng, Uruguay còn phải hứng chịu thêm chiếc thẻ đỏ của Maxi Pereira sau pha phạm lỗi với Campbell. Rất nhiều cầu thủ khác đã phản đối quyết định của trọng tài nhưng Pereira vẫn phải rời sân. Đúng là một đêm khốn khổ của Uruguay.

Cả trận, Costa Rica là đội giành kiểm soát bóng nhiều hơn với 51%, họ thực hiện 12 cú sút trong đó có 4 cú trúng đích và không nhận thẻ phạt nào.

Video clip trận đấu:


Yến Nhi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN