TTVH Online

Peralta ghi bàn duy nhất, Mexico giành trọn 3 điểm trước Cameroon

14/06/2014 01:24 GMT+7

Đó là kết quả của trận đấu được đánh giá là cân bằng ở bảng A giữa Mexico và Cameroon.

(Thethaovanhoa.vn) - Trong trận đấu được đánh giá là cân bằng ở bảng A giữa Mexico và Cameroon, đội bóng đến từ Trung Mỹ đã giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Oribe Peralta.

Mexico xuất quân với đội hình 5-3-2, tuy nhiên, việc hai cầu thủ chạy cánh Layun và Aguilar thường xuyên dâng lên rất cao khiến họ gần như chơi với sơ đồ 3-5-2. Với chất lượng kỹ thuật trong lối chơi cùng khả năng rê dắt của những cầu thủ như Dos Santos đã giúp Mexico kiểm soát được thế trận.

Trong khi đó, dù áp dụng sơ đồ trên lý thuyết là thiên về tấn công, 4-3-3, nhưng Cameroon luôn bị đẩy xuống khá thấp bên phần sân nhà bởi sự áp đảo về thế trận của Mexico (kiểm soát bóng 63% trong hiệp 1).

Vì vậy, Cameroon có xu hướng chơi phòng ngự phản công trong 45 phút đầu tiên và lẽ ra họ đã có bàn mở tỷ số từ một tình huống phản công như vậy nếu như Eto’o không dứt điểm vô duyên sau pha căng ngang chính xác của Assou-Ekotto bên cánh trái. Đó cũng là tình huống nguy hiểm nhất mà Cameroon tạo ra trong hiệp 1 khi mà mũi nhọn Eto’o thường xuyên đói bóng.


Peralta tỏa sáng, giúp Mexico giành 3 điểm đầu tiên

Dù vậy, Mexico vẫn là đội tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm hơn, với hai lần đưa bóng vào lưới Cameroon của Dos Santos nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị. Tuy nhiên, đây là hai tình huống gây tranh cãi, đặc biệt là ở pha bóng thứ hai nên Mexico có lý do để tiếc nuối.

Thế trận áp đảo của Mexico tiếp tục được duy trì trong hiệp 2 và ngay ở những phút đầu tiên, họ đã có cơ hội mở tỷ số khi Dos Santos chuyền bóng tinh tế để Peralta băng xuống dứt điểm, nhưng không thắng được Itandje. Tuy nhiên, trong một tình huống tấn công thẳng vào trung lộ của Cameroon khác ở phút 61, Mexico đã không bỏ lỡ. Cú sút của Dos Santos trong pha đối mặt Itandje bị đẩy ra nhưng Peralta đã có mặt kịp thời để đá bồi tung lưới Cameroon.

Có bàn dẫn trước, Mexico vẫn duy trì được thế trận nhưng họ không dâng đội hình lên quá cao mà chủ động cầm bóng. Phải tới những phút cuối trận, Cameroon mới gây được sức ép lên khung thành của thủ môn Ochoa, nhưng các đường chuyền hay tạt bóng cuối cùng của họ lại tỏ ra thiếu chính xác. Một thất bại là hoàn toàn xứng đáng với Cameroon.

Video clip bàn thắng:


Vũ Mạnh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN