TTVH Online

4 năm sau biến cố 'đồi Knysna': Tuyển Pháp đã là một gia đình

13/06/2014 16:00 GMT+7

Chiến dịch World Cup của đội tuyển Pháp năm 2010 sụp đổ một cách tệ hại. Sự mâu thuẫn nội bộ trong lòng đội tuyển khi ấy đã đạt tới đỉnh điểm

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến dịch World Cup của đội tuyển Pháp năm 2010 sụp đổ một cách tệ hại. Sự mâu thuẫn nội bộ trong lòng đội tuyển khi ấy đã đạt tới đỉnh điểm, từ Nicolas Anelka bị đuổi về nhà do cãi nhau với HLV Raymond Domenech cho đến Patrice Evra cầm đầu một cuộc nổi loạn khi từ chối lên xe bus để đi tập.

Kỷ niệm ấy là một nỗi xấu hổ đối với đội tuyển Pháp, những người đứng bét bảng A ở World Cup 2010, dưới cả chủ nhà Nam Phi, một trong những đội yếu nhất giải. Và LĐBĐ Pháp sau đó đã bước vào một cuộc cải tổ mạnh tay nhằm làm sạch đội tuyển. Domenech bị sa thải, Didier Deschamps lên thay Laurent Blanc sau EURO 2012, và dự World Cup 2014 lần này đội tuyển Pháp chỉ còn lại 4 tuyển thủ còn sót lại từ Nam Phi 2010.

Deschamps đã tỏ ra là một nhân vật mạnh mẽ. “Sẽ chẳng ai có thể quên được quá khứ”, ông nói trong cuộc họp báo gần nhất, “nhưng chúng tôi cần quên đi kỷ niệm ấy và tập trung vào xây dựng tinh thần chiến thắng cho đội hình hiện tại. Điều quan trọng nhất là lúc này, đội tuyển quốc gia là một khối thống nhất”.

Nói là làm, Deschamps công bố đội hình triệu tập ngay từ 13/5, và các cầu thủ đến tập trung rất sớm để làm quen và xây dựng quan hệ với nhau. Bên cạnh đó, ông tỏ ra kiên quyết khi không triệu tập Samir Nasri, một nhân vật được xem là hay gây chia rẽ trong tập thể và là “cừu đen” ở EURO 2012.

Trung vệ Laurent Koscielny, người góp mặt ở EURO 2012 và sẽ có kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp, cho biết: “Tôi cảm thấy mình như đang ở trong một gia đình lớn. Mọi người đều được chào đón, và đều sẵn sàng cống hiến. Chúng tôi cần nhau, thậm chí cần cả những người mà người ngoài nghĩ là không quan trọng”.

Kết quả thực ra đã có thể diễn ra theo chiều hướng cực kỳ tồi tệ cho Didier Deschamps khi Pháp phải đá play-off (họ rất không may khi nằm cùng bảng với TBN ở vòng loại). Người ta đã suýt chứng kiến một thất bại lịch sử khi Ukraine thắng Pháp 2-0 ở lượt đi, trước khi Pháp bùng nổ ở lượt về để thắng 3-0. May mắn và sự kiên cường của ĐT Pháp đã giúp họ đi tới Brazil, và nó càng làm củng cố thêm sự đoàn kết nội bộ giữa các cầu thủ.

“Một khi phải rơi vào tình huống khó khăn, các VĐV Pháp luôn thi đấu xuất sắc một cách bất ngờ. Đó là một phần bản chất con người, nhưng cũng là đặc trưng tính cách của tập thể chúng tôi vậy”, Deschamps nói.

Sự đoàn kết và kiên cường mà đội tuyển Pháp đã và đang thể hiện có thể sẽ làm nên một kỳ World Cup bất ngờ cho chính những người Pháp ở quê nhà, bởi họ không đặt nhiều niềm tin vào ĐTQG trong một thời gian khá dài. Thậm chí sự mất mát lớn nhất của Deschamps, chấn thương của Franck Ribery, vẫn sẽ không thể làm tổn thương sức mạnh của Les Bleus năm nay.

Bích Ngọc
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN