TTVH Online

Brazil 3-1 Croatia: Neymar lập cú đúp, Oscar ghi bàn, Brazil thắng trận mở màn

13/06/2014 01:50 GMT+7

Hai bàn của Neymar và cú đá đẹp của Oscar biến những nỗ lực của Croatia thành công cốc. Brazil xuất sắc thắng Croatia trong trận mở màn.

(Thethaovanhoa.vn) - Rất bất ngờ, Croatia đã mở tỉ số. Marcelo đá phản lưới nhà sau một quả căng ngang của phía Croatia. Tuy nhiên ngay sau đó, Neymar đã gỡ hòa cho tuyển Brazil bằng cú sút chìm hiểm hóc. Tỉ số của hiệp Một là 1-1.

Sang hiệp Hai, bàn thắng của Neymar từ chấm phạt đền đang giúp Brazil dẫn 2-1. Đến những phút bù giờ, Oscar ấn định thắng lợi cho Brazil.

HẾT GIỜ!!! Trận thắng đầu tiên cho Brazil!


Bàn thắng của Oscar.

90'+1: VÀO!!! Khi Croatia đang ép sân thì Brazil bất ngờ ghi bàn thắng thứ ba. Cú đá từ xa tuyệt vời của Oscar đã hạ thành công Pletikosa. 3-1 cho Brazil.


Oscar ấn định tỉ số cho Brazil.

85': Đội tuyển Croatia đang dồn lên tìm bàn gỡ hòa. Brazil co về phòng ngự.

82': Bàn thắng của Croatia không được công nhận. Trong pha tranh chấp bóng bổng, Olic đã phạm lỗi với Cesar.

78': THAY NGƯỜI!!! Rebic vào sân.


Neymar đã ngã trong vòng cấm.

70': VÀO!!! Pletikosa đã chạm tay vào bóng nhưng vẫn không đẩy được cú đá của Neymar.


Bàn thắng từ chấm phạt đền của Neymar.

69': Phạt đền! Neymar ngã trong vòng cấm. Trọng tài kiên quyết cho Brazil hưởng phạt đền.

68': THAY NGƯỜI!!! Hulk rời sân. Bernard vào thay.

64': THẺ VÀNG! Của Corluka.

64': Croatia vẫn theo rất sát các cầu thủ quan trọng của Brazil. Họ thậm chí còn đá rắn.

63': THAY NGƯỜI!!! Paulinho rời sân. Hernanes vào thay.

60': THAY NGƯỜI!!! Kovacic rời sân. Brozovic vào thay.

58': Brazil vẫn đang rất khó khăn tiếp cận khung thành Croatia.


Lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ World Cup, trọng tài
dùng phấn kẻ vạch khi cầu thủ đứng hàng rào.

46': Croatia đang nêm kín người ở khu vực sân nhà. Brazil vì thế rất khó tạo ra cơ hội dù kiểm soát bóng vượt trội,

HIỆP 2 BẮT ĐẦU!!!


Neymar có 4 cú dứt điểm trong hiệp Một. Tất cả đều từ ngoài vòng cấm.

Hết hiệp Một! Tỉ số là 1-1.

41': Thẻ vàng cho Modric. Đá phạt trực tiếp cho Brazil

39': Phút thứ 39, Brazil vẫn kiểm soát bóng 72% nhưng khá bế tắc. Croatia đang lùi sâu phòng ngự. Brazil đã có 4 cú sút trúng đích, trong khi Croatia mới có 1 cú sút trúng đích.


Opta chỉ ra, bàn thắng của Neymar rất giống bàn thắng của Kaka năm 2006.


* THỐNG KÊ:

32: Neymar đã ghi được 32 bàn trong 50 trận khoác áo đội tuyển Brazil. Trong 4 trận gần nhất, thì Neymar đã ghi được 5 bàn.

1: Neymar là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Brazil cán mốc 50 lần khoác áo đội tuyển Brazil và ghi được bàn thắng.


Bàn thắng của Neymar.

29: VÀO!!! Neymar sút chân trái, bóng đi chìm quá hiểm hóc. 1-1 cho Brazil!!!

27': Thẻ vàng cho Neymar.

24': Brazil đang cầm bóng 77% nhưng vẫn chưa tạo được nhiều cơ hội rõ rệt.


Brazil (phải) chịu rất nhiều sức ép.


Neymar khởi động trước trận.

15': Brazil vẫn điên cuồng tấn công. Nhưng Croatia vẫn đá rất điềm tĩnh. Họ cầm bóng chắc và phản công sắc.


Bàn thắng của Marcelo.

11': VÀO!!! Rất bất ngờ, một cú căng ngang không quá nguy hiểm của Croatia đã thành bàn thắng. Marcelo lúng túng đá phản lưới nhà. 1-0 cho Croatia!

6': KHÔNG VÀO!!! Thật bất ngờ, cơ hội đầu tiên thuộc về Croatia. Cú đánh đầu của Ivica Olic đi chệch cột dọc khung thành thủ môn Cesar.

2': Tuyển Brazil ép sân ngay từ đầu.Croatia bị dồn về sân nhà.


Trung vệ Thiago Silva khóc trước trận.

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU!!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Thả chim bồ câu trước trận.

Con số:

8 Brazil đã 8 lần liên tiếp đứng đầu vòng bảng ở vòng chung kết World Cup, kể từ năm 1982 đến nay.

4 Đây là lần thứ 4 dự World Cup của Croatia, họ không lọt vào vòng chung kết năm 2010.

0 Đội chủ nhà của các kỳ World Cup chưa bao giờ thua trận khai mạc.


Kaka ôm Neymar trước trận.

Brazil thắng Serbia 1-0 hôm thứ Sáu tuần trước để hoàn tất quá trình chuẩn bị, thế nhưng đó là một chiến thắng không làm hài lòng các CĐV, những người đã la ó các cầu thủ ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Tất nhiên với Felipe Scolari, cứ giành thắng lợi là đẹp mà không cần phải thắng đậm.


Cafu và Kaka, các huyền thoại Brazil trên khán đài.

Scolari lúc này đã có sẵn đội hình xuất phát mà ông dự định tung ra, thành quả của quá trình chuẩn bị dài hơi mà trong đó Big Phil cho đội hình chính đá tập cả những trận giao hữu không quan trọng. Đội hình này đã ghi 10 bàn trong 3 trận giao hữu, vì vậy họ sẽ có thừa tự tin trước Croatia, đội mới chỉ giữ sạch lưới một trong 3 trận đấu gần nhất.


Trong phòng thay đồ tuyển Brazil.

Cũng giống như Brazil, Croatia thắng 1-0 trong trận cuối cùng trước lúc sang Brazil, với đối thủ là đội cùng dự World Cup Australia. Thế nhưng đội bóng Đông Âu cực kỳ vất vả trong 2 trận trước đó, gặp Thụy Sĩ (hòa 2-2) và Mali (thắng 2-1), thủng lưới trước cả hai, khiến HLV Niko Kovac hết sức lo lắng do sự khan hiếm bàn thắng trước đối thủ không quá khó khăn.

Đội hình chính thức

Brazil: Júlio César; Dani Alves, Thiago Silva, David Luiz, Marcelo; Luiz Gustavo, Paulinho; Hulk, Oscar, Neymar; Fred.

Croatia: Pletikosa; Srna, Ćorluka, Lovren, Vrsaljko; Modrić, Rakitić, Perišić, Kovacic; Olić, Jelavić.

Kovac sẽ còn gặp thêm trở ngại nữa trong ngày khai mạc. Mario Mandzukic đang thụ án treo giò, tức Croatia bị cướp đi một vũ khí cực kỳ lợi hại ở trên không. Gánh nặng hàng công sẽ được đặt lên vai cựu binh Ivica Olic. Olic sẽ không đơn độc, bởi đằng sau anh là mũi đinh ba sáng tạo Perisic - Rakitic - Kovacic.


Kovacic sẽ buộc phải chơi trái với vị trí sở trường, đá bên hành lang trái, thay vì chơi tiền vệ lùi bởi Croatia đã có 2 tiền vệ lùi là Luka Modric và Ognjen Vukojevic. Trên băng ghế dự bị Kovac còn có Eduardo và Nikica Jelavic dự bị cho Olic, thích hợp cho 2 kiểu chơi khác nhau.

Thethaovanhoa.vn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN