TTVH Online

Những vụ va chạm vì thói ích kỷ của Robben

09/06/2014 09:21 GMT+7

Tính khí ương ngạnh, không chịu nghe lời ai, sẵn sàng nổi khùng với các đồng đội vì sự ích kỷ của mình. Đó là Arjen Robben.

(Thethaovanhoa.vn) – Tính khí ương ngạnh, không chịu nghe lời ai, sẵn sàng nổi khùng với các đồng đội vì sự ích kỷ của mình. Đó là Arjen Robben.

Tháng 1/2011

Bayern giành chiến thắng quan trọng trước Werder Bremen để tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Dormund trên bảng xếp hạng Bundesliga. Nhưng niềm vui chiến thắng đã phần nào bị giảm đi bởi hành động không đẹp của tiền đạo Arjen Robben với người đồng đội Mueller sau trận đấu.

Mâu thuẫn bắt đầu khi Robben tranh quyền đá phạt với Thomas Mueller, và ngôi sao trẻ của đội tuyển Đức đã có những lời lẽ và thái độ khá "vô lễ" với đàn anh. Ngay sau khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu với thắng lợi 3-1 dành cho Bayern, cãi vã nổ ra và tiền đạo người Hà Lan đã lao vào "tẩn" người đồng đội trẻ tuổi của mình. Dù các thành viên khác của Hùm xám đã hết sức can ngăn, song vẫn không làm dịu được những cái đầu nóng của cả 2 bên.

Sau trận đấu, Robben phát biểu: "Tôi rất ghét khi người khác chỉ tay vào mặt mình như thế trên sân. Điều đó là không tôn trọng lẫn nhau và chúng ta không nên làm như vậy". Trong khi Mueller hoàn toàn im lặng sau vụ việc thì đội trưởng của Bayern, Philip Lahm tuyên bố mọi chuyện sẽ được giải quyết nội bộ. Về phần mình, HLV Van Gaal dường như đang đứng về phía người đồng hương, khi nói ông không được chứng kiến sự việc và cho rằng "có những sự khác biệt khá sâu về văn hóa ứng xử giữa Hà Lan và Đức".

Tháng 4/2013

Xuất phát từ một tình huống tranh đá phạt ở trận đấu với Real Madrid, khi Ribery chuẩn bị thực hiện đá phạt thì Robben chen vào bảo rằng để đó cho Toni Kroos thực hiện. Kết quả: Kroos thực hiện không thành công, khiến Ribery tức điên và trút cơn giận dữ vào “kẻ thầy dùi” Robben. Trước khi bước vào đường hầm, Ribery đã đấm thẳng vào mặt Robben khiến cầu thủ này dính một vết bầm lớn ở hốc mắt bên phải. Robben, tất nhiên cũng chẳng vừa khi lao vào định ăn thua đủ, nhưng đã được đồng đội can ngăn. Sau vụ này Ribery bị phạt 50.000 bảng.

Cuối năm đó, dường như chưa nguôi giận sau vụ việc ấy, Robben phát biểu thẳng tưng rằng Ronaldo mới xứng đáng với danh hiệu Quả bóng trong khi Ribery là một trong ba ứng viên rút gọn (người còn lại là Messi).

Tháng 10/2013

Ở phút 81 trận tiếp Mainz, Schweinsteiger bị kéo ngã trong vòng cấm và Bayern được hưởng phạt đền. Robben cầm bóng định thực hiện quả đá 11m bỗng tuyển thủ Hà Lan nghe thấy tiếng nói từ phía sau. Nhận lệnh của HLV Pep Guardiola, Mueller đòi Robben trả lại bóng.

Thay vì đưa bóng một cách lịch sự cho đàn em, Robben đã phản ứng bằng cách ném mạnh trái bóng xuống sân với thái độ hậm hực, kèm theo những câu từ khiếm nhã lẩm bẩm trong miệng.

Cựu ngôi sao Real không phục với quyết định của HLV Pep Guardiola. Đây không phải lần đầu tiên Robben mâu thuẫn với Mueller.

Ngay sau sự cố trên, Pep đã phải lên tiếng trên kênh Sky: "Tôi là HLV và tôi có quyền chỉ định ai đá phạt". Trước đó, Pep từng tuyên bố thẳng thừng ở Allianz Arena chỉ có ông là ông chủ duy nhất. Bất cứ cầu thủ nào bất phục cũng sẽ phải lên khán đài.

Tháng 6/2014

Robben đã phản ứng rất dữ dội sau một cú vào bóng cực kỳ quyết liệt của người đồng đội trẻ Bruno Martins Indi trong buổi tập tại Rio. Anh cho rằng đó là một pha vào bóng không cần thiết và ngay lập tức trả đũa bằng một cú tắc từ phía sau như thể ăn tươi nuốt sống đàn em. Điều đáng chú ý là tình huống ấy diễn ra ngay trước sự chứng kiến của HLV Louis van Gaal.

Sau cú trả đũa ấy, Robben ngã lăn ra sân và phải rời sân tập. Tuy nhiên, sau đó, anh đã trở lại và có vẻ như  không đau đớn gì cả. Về phần mình, khi được một phóng viên hỏi về rằng liệu có va chạm gì giữa hai người không, Martins Indi trả lời “Anh nói đúng. Chúng tôi đã có chút căng thẳng. Robben là một cầu thủ rê rắt giỏi, nhưng tôi ngĩ anh ấy đã cố tình ngã một cách không cần thiết".

T.C (tổng hợp)



Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN