TTVH Online

Tuyển Anh xuất quân ấn tượng. Torres giúp Tây Ban Nha chiến thắng

31/05/2014 06:43 GMT+7

Chiến thắng 3-0 trước Peru được xem như lễ xuất quân ấn tượng của tuyển Anh trước khi dự World Cup 2014, dù không phải tất cả đều hoàn hảo.

(Thethaovanhoa.vn)  - Chiến thắng 3-0 trước Peru được xem như lễ xuất quân ấn tượng của tuyển Anh trước khi dự World Cup 2014, dù không phải tất cả đều hoàn hảo.

Điểm sáng lớn nhất tại Wembley có lẽ là màn trình diễn xuất sắc của Daniel Sturridgen, người đã tái hiện phong độ xuất sắc trong màu áo Liverpool sang tuyển Anh. Đầy sức mạnh, càn lướt, nhưng cũng không thiếu sự khôn khéo, chân sút 24 tuổi này chứng tỏ anh xứng đáng là ứng viên số một cho vị trí trung phong.

Bàn mở tỷ số ở phút 32 là một minh chứng. Nhận bóng từ cú ném biên của Glen Johnson ở hành lang phải, Sturridge bứt phá rất nhanh vào trung lộ và tung một cú sút cực hiểm hóc bằng chân trái trong tư thế vừa chạy vừa dứt điểm. Theo tính toán của Daily Mail, tốc độ của cú sút ấy lên tới 84 km/h và đi vào góc cao khiến thủ thành Fernandez không có một cơ hội cản phá. Đó là bàn thắng thứ 4 của Sturridge sau 11 trận khoác áo Tam sư.

Sang hiệp hai, tỷ số lần lượt được nâng lên 2-0 và 3-0 sau những pha ghi bàn từ tình huống cố định, và người lập công đều là các trung vệ, Gary Cahill và Phil Jagielka. Cả hai bàn thắng đó đều xuất phát từ những cú đá phạt góc của Leighton Baines. Rõ ràng, hậu vệ trái của Everton đang sở hữu một vũ khí đáng sợ từ những pha đá phạt, và đó là một phần lý do anh đẩy Ashley Cole khỏi tuyển Anh.

Mặc dù vậy, chiến thắng của tuyển Anh mới chỉ hoàn hảo về tỷ số, còn lối chơi thì chưa vì họ vẫn còn thiếu sự gắn kết, đặc biệt trên hàng công khi niềm hy vọng lớn nhất Wayne Rooney gây thất vọng khi chưa kết hợp tốt được với Sturridge như kế hoạch của Hodgson đã đề ra, dù anh được đá ở vị trí hộ công quen thuộc. Cả ba bàn thắng của tuyển Anh cũng hầu như xuất phát từ nỗ lực cá nhân chứ chưa có nhiều dấu ấn phối hợp.

Trên khán đài Wembley ở trận này, người ta thấy hai thành viên của ban huấn luyện tuyển Italy. Điều này tương đối dễ hiểu: Anh sẽ là đối thủ trực tiếp của Italy ở bảng D, và với việc đội quân áo Thiên thanh đá giao hữu với CH Ireland tại sân Craven Cottage của Fulham, việc đi trinh sát đối thủ là khá thuận tiện.

Ngay sau trận đấu này, tuyển Anh sẽ bay sang Miami tập huấn, với hai trận giao hữu gặp Ecuador và Honduras. Giống như Peru, đó cũng đều là những đối thủ dưới tầm của Tam sư, và tất nhiên không thể so sánh với Italy và Uruguay tại VCK World Cup. Nhưng dù sao, những chiến thắng như đêm qua sẽ có ý nghĩa tích cực về mặt tinh thần với thầy trò Roy Hodgson. 

Ở một trận đấu giao hữu khác, Tây Ban Nha có chiến thắng 2-0 trước Bolivia. Fernando Torres là người mở tỷ số từ chấm 11m trong khi Iniesta là tác giả của bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho các nhà ĐKVĐ thế giới.

Trong khi Iran có trận hòa 1-1 khá chật vật trước Angola thì Thụy Sĩ có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đội bóng đến từ khu vực Trung Mỹ là Jamaica.

Đội hình thi đấu

Anh: Hart - Johnson, Cahill, Jagielka (Smalling 73), Baines (Stones 75) - Gerrard (Wilshere 64), Henderson, Lallana (Milner 73) - Rooney (Sterling 66), Welbeck, Sturridge (Barkley 82).

Dự bị không sử dụng: Foster, Lampard, Lambert, Flanagan, Forster.

Peru: Fernandez - Rodriguez, Callens, Ramos (Riojas 68), Advincula (Velarde 78) - Yotun, Cruzado, Ballon, Ramirez (Hurtado 60) - Deza (Ruidaz 66), Carrillo (Flores 86).

Dự bị không sử dụng: Forsyth, Gambetta, Trauco, Gallese.

Ghi bàn: Sturridge 32, Cahill 65, Jagielka 70.

Trọng tài: Viktor Kassai (Hungary).

Một số trận giao hữu khác

New Zealand – Nam Phi 0-0

Iran - Angola 1-1

Qatar - Macedonia 0-0

Áo - Iceland 1-1

Thụy Sĩ - Jamaica 1-0

Anh - Peru 3-0

Tây Ban Nha - Bolivia 2-0



Tuấn Cương (tổng hợp)



Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN