TTVH Online

Đội tuyển Costa Rica: Hạ Costa Rica? hãy vượt qua Navas!

31/05/2014 20:12 GMT+7

Khi Barca bị Levante cầm hòa 1-1, ông Gerardo Martino đã tự hỏi: "Người đứng trong khung thành của họ là ai thế?". Thắc mắc tương tự cũng dành cho Diego Simeone, khi Atletico thua trắng 0-2 trước đội bóng này. Người hùng ấy là Keylor Navas.

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Barca bị Levante cầm hòa 1-1, ông Gerardo Martino đã tự hỏi: "Người đứng trong khung thành của họ là ai thế?". Thắc mắc tương tự cũng dành cho Diego Simeone, khi Atletico thua trắng 0-2 trước đội bóng này.  Người hùng ấy là Keylor Navas.

Tại World Cup 2014, chính chàng thủ môn 27 tuổi của ĐT Costa Rica sẽ là mối lo ngại thường trực với tham vọng của ĐT Anh, Italy và Uruguay.

Người hùng của Levante

Navas bắt đầu sự nghiệp ở CLB Saprissa (Costa Rica). Anh từng cùng CLB này vô địch Champions League khu vực CONCACAF. Năm 2009, Navas được bầu là thủ môn xuất sắc nhất ở giải Cúp vàng CONCACAF. Một năm sau, anh sang Tây Ban Nha, trong màu áo Albacete, rồi Levante. Dẫu vậy, phải đến khi thủ môn số một Gutavo Munua chuyển tới Fiorentina ở mùa 2012-13, Navas mới có vị trí chính thức ở đội một Levante.

Không bỏ lỡ cơ hội, thủ môn người Costa Rica đã chứng minh giá trị. Ở một đội bóng được đánh giá là yếu như Levante, Navas đã có tới 15 trận giữ sạch lưới. Đỉnh cao của anh trong mùa giải vừa qua chính là trận Levante thắng Atletico 2-0. "Ở những thời điểm quyết định, Keylor Navas đã giúp chúng tôi", HLV Joaquin Caparros của đội bóng xứ Valencia nói sau trận đấu đó. "Để đánh bại một đối thủ đẳng cấp, bạn cần có sự tập trung, thể hiện tối đa sự kiên cường và quan trọng hơn hết, bạn cần có một thủ môn giỏi".

Thibaut Courtois đã giành giải Zamora (thủ môn để thủng lưới ít nhất tại Liga) nhưng trong quan điểm của nhiều người, Navas mới là người được đánh giá cao nhất. Ở một tập thể như Levante, việc chỉ phải nhận 43 bàn thua và đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng chung cuộc là một thành công với Navas nói riêng và cả đội bóng xứ Valencia nói chung.

Lá chắn của Costa Rica

Levante có một CĐV trung thành Pablo Andujar, một tay vợt nổi tiếng của quần vợt Tây Ban Nha. Trong một lần tới thăm đội Levante, do ngưỡng mộ tài năng của Navas, tay vợt từng dự David Cup này đã đề nghị thủ môn người Costa Rica về một cuộc so tài. Theo đó, Pablo Andujar sẽ dùng vợt để đánh các quả tennis trong khi Navas sẽ trổ tài bắt bóng. Kết quả là Navas đã khiến cho Andujar phải ngưỡng mộ thán phục khi anh đẩy được cả những quả phát bóng đạt vận tốc 160 km/h của tay vợt này.

"Cứ mỗi cuối tuần, tôi lại được đối đầu với những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Những trải nghiệm ấy đã giúp tôi không còn cảm thấy lo lắng khi phải đối mặt với những tên tuổi lớn. Tôi cảm thấy rất thoải mái. Với tôi, luôn là một thách thức tuyệt vời khi được chống lại những người hay nhất", Navas nói trong một cuộc phỏng vấn trên trang FIFA.com.

Thực tế, trong thành phần của Costa Rica thời điểm này không có một ngôi sao thực thụ nào. Đội bóng khu vực Trung Mỹ giành vé dự World Cup là chiến công của một tập thể. Lá thăm may rủi đã đưa Costa Rica rơi vào bảng đấu khó khăn nhất với sự hiện diện của Anh, Italy và Uruguay. Hầu hết giới chuyên môn đều đánh giá Costa Rica chỉ ở phận "lót đường" tại bảng đấu này.

Nhưng Anh, Italy và Uruguay hãy coi chừng Navas. Nếu muốn vượt qua được Costa Rica, họ phải đánh bại được thủ thành 27 tuổi này trước. Hãy nhớ, Barcelona và Atletico đã từng nếm trải những cảm giác khó nuốt trôi trước Navas. Rất có thể, Anh, Italy hay Uruguay sẽ là những "nạn nhân" tiếp theo...

15 Nhờ phong độ xuất sắc của Navas, Levante đã có 15 trận giữ sạch lưới ở Liga mùa này, một kỉ lục của CLB.

43 Mùa bóng vừa qua, Navas nằm trong nhóm những thủ môn để thủng lưới ít nhất với 43 bàn thua.

51 Năm nay 27 tuổi, Navas đã có 51 trận bắt cho tuyển Costa Rica. Anh được chọn bắt chính cho Costa Rica từ năm 2009.

Đội tuyển Costa Rica
Biệt danh: Ticos
HLV: Jorge Luis Pinto
Đội trưởng: Bryan Ruiz
Thứ hạng FIFA: 34

Danh sách triệu tập:

Thủ môn: Keylor Navas (Levante, sinh năm 1986, 51 trận/0 bàn), Patrick Pemberton (Alajuelense, 1982, 20/0), Daniel Cambronero (Herediano, 1987, 4/0)

Hậu vệ: Michael Umana (Saprissa, 1982, 81/1), Junior Diaz (Mainz 05, 1980, 60/1), Roy Miller (New York Red Bulls, 1984, 47/1), Giancarlo González ( Columbus Crew, 1988, 33/2), Johnny Acosta (Alajuelense, 1983, 25/1), Cristian Gamboa (Rosenborg, 1989, 24/1), Heiner Mora ( Saprissa, 1984, 21/1), Óscar Duarte (Club Brugge, 1989, 10/0), Kendall Waston (Saprissa, 1988, 2/0), Waylon Francis (Columbus Crew, 1990, 1/0)

Tiền vệ: Celso Borges (AIK, 1988, 61/14), Christian Bolanos (Copenhagen, 1984, 53/2), Michael Barrantes (Aalesund, 1983, 42/4), Carlos Hernandez (Wellington Phoenix, 1982, 39/6), Jose Miguel Cubero (Herediano, 1987, 33/2), Yeltsin Tejeda (Saprissa, 1992, 21/0), Esteban Granados (Herediano, 1985, 11/0), Diego Calvo (Vålerenga, 1991, 9/1)

Tiền đạo: Bryan Ruiz (PSV, 1985, 61/12), Randall Brenes (Cartagines, 1983, 37/8), Joel Campbell (Olympiacos, 1992, 31/9), Marco Urena (Kuban Krasnodar, 1990, 22/7)


Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN