TTVH Online

Nhạc sĩ Giáng Son: Trường Sa luôn trong trái tim tôi

30/05/2014 16:29 GMT+7

Hai mái đầu xanh chụm lại, rồi tiếng hát nhẹ nhàng, da diết cất lên “Trường Sa đau đáu tim ta. Biển trời mây nước bao la. Tình người chiến sĩ đảo sa. Thiết tha vang lên lời ca…”.

Hai mái đầu xanh chụm lại, rồi tiếng hát nhẹ nhàng, da diết cất lên “Trường Sa đau đáu tim ta. Biển trời mây nước bao la. Tình người chiến sĩ đảo xa. Thiết tha vang lên lời ca...”. Không gian lắng đọng, thời gian như chậm lại, chỉ còn những đôi mắt hướng về chiếc bàn nhỏ nơi có tiếng hát.

Quên đi những ồn ào, náo nhiệt xung quanh, hai người nghệ sỹ đang cùng khớp lại giai điệu bài hát mới - “Trường Sa trong tim ta” trước khi biểu diễn chính thức trong chương trình truyền hình trực tiếp “Vì biển đảo thân yêu” diễn ra tối 30/5 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Một trong hai nghệ sỹ đó là nhạc sĩ Giáng Son, mong muốn bài hát truyền tải hết yêu thương, day dứt của những người con Việt Nam đến các chiến sĩ nơi đảo xa - mảnh đất là máu, là thịt của Tổ quốc. Còn ca sĩ Khánh Hòa, người thể hiện bài háy này hy vọng là bài hát sẽ gây ấn tượng mạnh ở những giây phút đầu tiên, sau đó là sự mềm mại, nhẹ nhàng lắng đọng trong lòng người nghe.

Trường Sa trong tim ta”, một sáng tác mới của nhạc sĩ Giáng Son. Nữ nhạc sỹ cho hay, không phải là đi Trường Sa về chị mới viết bài hát về biển đảo, về Trường Sa mà trước đó chị đã có 2 bài hát là “Tình yêu lính đảo” và “Biển Việt Nam”. Về xuất xứ bài hát mới này, nhạc sĩ Giáng Son cho biết chị rất bất ngờ và vui khi nhận được một cuộc điện thoại thông báo mình được chọn đích danh tham gia đoàn công tác ra thăm, động viên các chiến sĩ ở Trường Sa đầu năm 2013. Xúc động dâng trào và giai điệu cũng như câu đầu tiên của bài hát đã ra đời ngay từ lúc đó. Sau 10 ngày lên đênh trên biển, được gặp gỡ, được trải nghiệm thực tế, gặp gỡ và chứng kiến tình cảm của người đất liền với lính đảo, với những đảo chìm, đảo nổi nơi địa đầu của Tổ quốc, nhạc sỹ Giáng Son đã hoàn thiện lời bài hát với sự hỗ trợ của nhà thơ Lê Quân. Bài hát hoàn thành, chưa có cơ hội để giới thiệu tới công chúng thì cũng thật tình cờ, Đài Truyền hình Việt Nam lại mời Giáng Sơn tham gia chương trình giới thiệu sáng tác mới trong chương trình lớn về biển đảo”.

Nhạc sĩ Giáng Son

Là sáng tác theo phong cách bán cổ điển, nhạc sĩ Giáng Son mong muốn bài hát "Trường Sa trong trái tim ta" có chất trữ tình da diết song vẫn có sự mạnh mẽ, dào dạt tình cảm. Bản thu đầu tiên khá hoàn thiện; tuy nhiên cả nhạc sĩ và ca sĩ đều là người cầu toàn nên hai người đã hẹn gặp để trao đổi về những chi tiết nhỏ còn “vướng”. Với ca sĩ Khánh Hòa, người thể hiện rất nhiều ca khúc về biển đảo, khi cầm trên tay bản nhạc của nhạc sĩ Giáng Son, chị cũng rất xúc động bởi bài hát giống như tâm sự, tình yêu của chị với người chiến sĩ đang chắc tay súng bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Dù thời gian tập luyện, thu âm ca khúc rất gấp, song chị đã thể hiện bài hát bằng cả trái tim, cả tấm lòng.

Giáng Son là một trong số ít nữ nhạc sĩ kết hợp được tính hiện đại và chất dân gian trong sáng tác với những ca khúc phản ánh hơi thở cuộc sống hiện đại, hòa quyện cùng chất lãng mạn. Đó là ghi nhận của giới nhạc sĩ, ca sĩ và công chúng yêu nhạc dành cho nữ nghệ sỹ xinh đẹp này. Giờ đây, bên cạnh một Giáng Son dịu dàng, nữ tính, người yêu nhạc sẽ gặp một Giáng Son mạnh mẽ, dào dạt tình cảm trong các ca khúc về biển. Chị luôn mong muốn sẽ viết tiếp nhiều ca khúc về biển, đảo để giãi bày hết sự khâm phục, tình cảm yêu quý và cả tấm lòng với những người lính nơi đảo xa.

Nhạc sĩ Giáng Son được người yêu nhạc biết đến ngay từ khi còn là thành viên của nhóm 5 Dòng Kẻ. Sát cánh cùng nhóm vào Nam ra Bắc lưu diễn, nữ nghệ sỹ liên tiếp giới thiệu đến công chúng hàng loạt ca khúc. Vào năm 2004, nhóm 5 Dòng Kẻ đã chinh phục khán giả bằng giải thưởng “Nhóm nhạc xuất sắc nhất” của chương trình "VTV bài hát tôi yêu". Cũng tại thời điểm 5 Dòng Kẻ gặt hái được những thành công ở Thành phố Hồ Chí Minh, Giáng Son quyết định nói lời chia tay nhóm, chị trở về Hà Nội, tham gia giảng dạy tại trường Đại học Sân khấu điện ảnh và tập trung vào sự nghiệp sáng tác.

Hầu hết các nhạc phẩm của Giáng Son đều đạt được hai yếu tố, chất lượng và định hướng thẩm mỹ âm nhạc cho giới trẻ. Theo Giáng Son để trở thành một nhạc sĩ, người viết nhạc cần trang bị cho mình rất nhiều hành trang như kiến thức âm nhạc, cuộc sống cùng niềm đam mê. Bằng những nỗ lực không ngừng trong quá trình sáng tác, chị đã được trao tặng danh hiệu "Nhạc sĩ ấn tượng" trong chương trình Bài hát Việt năm 2005. Với chất nhạc dịu dàng, tinh tế, giàu cảm xúc, album mang tên "Giáng Son" hoàn thành vào năm 2007 gồm 9 ca khúc được giới chuyên môn đánh giá cao và đọng lại trong lòng người nghe nhiều dư âm.

Đến nay, nhạc sĩ Giáng Son đã cho ra đời hơn 100 ca khúc, chủ yếu là những bài hát mang đậm chất pop-ballad. Khi nhắc đến Giáng Son, người yêu nhạc Việt không thể không biết đến ca khúc “Giấc mơ trưa” dịu dàng, sâu lắng; tiếp đó là sự thăng hoa, tinh tế và tràn đầy cảm xúc với "Chút nắng vàng bay”, nhưng sau đó “Trôi trong gương” lại mang âm hưởng của chất rock, gợi sự phá cách trong âm nhạc. Có thể khẳng định ca khúc “Trường Sa trong tim ta” tạo nên điểm nhấn trong sự nghiệp sáng tác của nữ nhạc sĩ Giáng Son. Với bài hát này, Giáng Son bổ sung vào kho tàng âm nhạc về biển Việt Nam một bài hát vừa “dịu dàng, đu đưa với sóng biển” vừa tươi trẻ, trong sáng.” Trung tá Trần Ngọc Lâm (Tổng cục chính trị Hải quân, Quân chủng Hải quân Việt Nam), người đầu tiên được nhạc sĩ Giáng Son gửi bài hát cũng là người đã cùng chị tham gia đoàn ra Trường Sa năm 2013 khẳng định...

Theo Mỹ Bình
TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN