TTVH Online

Wilshere: 'Thần tượng của tôi là Beckham'

30/05/2014 14:36 GMT+7

Tiền vệ trẻ của Arsenal bày tỏ sự tự hào được tiếp bước những Stanley Matthews, Bryan Robson và David Beckham ở Brazil.

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ trẻ của Arsenal bày tỏ sự tự hào được tiếp bước những Stanley Matthews, Bryan Robson và David Beckham ở Brazil.

Chiếc áo số 7 của ĐT Anh mà Jack Wilshere đang mặc có truyền thống rất lâu đời, từ Tom Finney và Stanley Matthews vào những năm 1950, Bryan Douglas của Blackburn năm 1958, John Connelly của Burnley 1962, rồi Alan Ball 1966, Francis Lee 1970 Kevin Keegan 1982, Bryan Robson 1986 và 1990 trước khi David Beckham biến nó thành một thương hiệu thời trang ở Pháp 1998, Nhật Bản 2002 và Đức 2006.

Sẵn sàng cho chiếc áo số 7

“Giờ tôi sẽ mặc chiếc áo số 7 đó”, Wilshere nói với một nụ cười tươi rói. “Bryan Robson và David Beckham! Thật tuyệt vì được mặc chiếc áo đó. Beckham là thần tượng của tôi khi tôi lớn lên. Tôi đã không yêu cầu HLV chiếc áo đó. Vào một buổi chiều ở BĐN, khi tôi đang nằm tắm nắng và định chợp mắt, thì nhận được tin nhắn nói tôi được trao áo số 7”.

Nhưng tất nhiên, số áo không nghiễm nhiên đồng nghĩa với một suất đá chính. “Những ngày mà các cầu thủ đeo áo từ số 1-11 chắc chắn đá chính đã qua rồi”, Wilshere nói. “(Wayne) Rooney chọn áo số 10, (Steven) Gerrard muốn áo số 8, (Frank) Lampard số 4. Các cầu thủ kỳ cựu chọn số áo của họ. Chúng tôi chấp nhận phần còn lại”.

Theo yêu cầu của HLV Roy Hodgson, mọi cấp độ của ĐT Anh chơi với đội hình 4-2-3-1, dù không có gì chắc chắn đó sẽ là chiến thuật ông lựa chọn ở Brazil.  “Tôi rất thích đội hình 4-2-3-1 như ở Arsenal với 2 cầu thủ phía trước hàng hậu vệ”, Wilshere nói. “Đội hình đó cũng hợp với nhiều cầu thủ khác như Gerrard. Tôi đã xem anh ấy chơi ở vị trí tiền vệ tổ chức đá lùi ở Liverpool mùa này và có mặt trong đội hình xuất sắc nhất mùa của Premier League ở vị trí đó, và chúng tôi còn có những tiền vệ cánh rất giỏi nữa. Nhưng mọi việc phụ thuộc vào HLV.”

“Chúng tôi từng chơi 4-4-2 và 4-3-3. Điều tốt là chúng tôi có thể thích nghi được. Adam Lallana có thể chơi ở cánh hay trung lộ, điều tương tự cũng đúng với (Alex Oxlade-) Chamberlain. Danny Welbeck cũng thế. Chúng tôi có nhiều cầu thủ rất đa năng” – Wilshere nói.

World Cup đầu tiên của Wilshere

Wilshere đang rất háo hức cho chuyến đi tới Brazil. Ở tuổi 22, đây là giải lớn đầu tiên trong sự nghiệp của anh. World Cup đầu tiên mà Wilshere có ý thức về ĐT Anh là 1998. “Năm đó tôi 6 tuổi, tôi còn nhớ bàn thắng của Michael Owen. Tôi rất tuyệt vọng khi David Batty đá hỏng quả phạt đền. Rồi năm 2002, chúng tôi bị loại bởi Brazil và Ronaldinho có cú sút phạt thành bàn. Rồi 2006 ở Đức, màn ăn mừng của Peter Crouch khi chúng tôi bị BĐN loại và Wayne Rooney nhận thẻ đỏ. Bạn luôn nhớ các kỳ World Cup và muốn là một phần của giải đấu đó”.

Wilshere cũng hiểu ở ĐT Anh, giờ anh không còn được coi là một cầu thủ trẻ nữa: “Không, tôi không còn là cầu thủ trẻ. Ross Barkley sinh năm 93. Còn Raheem Sterling sinh năm bao nhiêu nhỉ? 94 đúng không. Họ đều chơi rất hay. Ross có lẽ là cầu thủ hay nhất của Everton mùa vừa rồi và Raheem chơi rất ổn định”.  

Những người đó mang tới sự tươi mới mà ĐT Anh đang rất cần. “Sức sống mới tới cùng các cầu thủ trẻ”, Wilshere nói. “Với nhiều người chúng tôi, đây là World Cup đầu tiên. Chúng tôi thường phải thất vọng sau mỗi kỳ World Cup. Nhưng lần này hy vọng mọi chuyện sẽ khác. Chúng tôi thấy thoải mái và sẵn sàng hơn. Chúng tôi có cả các chuyên gia dinh dưỡng và tâm lý đi theo đội”.

Wilshere hiểu rằng một giải đấu với thành tích tốt sẽ làm im lặng mọi chỉ trích trước giờ nhắm vào ĐT Anh: “Một kỳ World Cup xuất sắc sẽ xua tan mọi nghi ngờ”. Và Wilshere với chiếc áo số 7 hẳn muốn đóng một vai trò lớn trong chiến dịch mùa hè này.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN