TTVH Online

Cà phê thể thao: Sự thắng thế của người Tây Ban Nha

24/05/2014 15:08 GMT+7

Hai đội bóng thành Madrid cũng có mặt trong trận chung kết Champions League diễn ra cuối tuần này. Nếu tính cả chức VĐTG và vô địch châu Âu, bóng đá Tây Ban Nha đang thực sự thắng thế. Khách cà phê tuần này là nhà báo, bình luận viên Anh Ngọc.

(Thethaovanhoa.vn)- Hai đội bóng thành Madrid cũng có mặt trong trận chung kết Champions League diễn ra cuối tuần này. Nếu tính cả chức VĐTG và vô địch châu Âu, bóng đá Tây Ban Nha đang thực sự thắng thế. Khách cà phê tuần này là nhà báo, bình luận viên Anh Ngọc.

* Thế nào, anh dự báo sao kết quả trận chung kết Champions League trên sân Da Luz (Bồ Đào Nha) vào đêm 24/5 tới?

- Dự đoán kết quả của một trận đấu, bất kỳ trận đấu nào, không riêng gì trận này, luôn là điều tôi không giỏi. Nhưng thành thật mà nói, tôi muốn thấy Real Madrid đăng quang hơn. Đấy không chỉ là một vấn đề về mặt tình cảm, vì Real đã chờ đợi trận chung kết và cơ hội nâng cao chiếc Cúp này từ 12 năm nay rồi, kể từ ngày Zidane hạ gục Bayer Leverkusen bằng một cú volley siêu hạng trong trận chung kết năm 2002. Đấy còn là một câu chuyện khác nữa, liên quan đến chính bóng đá.

Atletico Madrid không phải là Bayer Leverkusen ngày ấy. Họ đã đoạt một danh hiệu vô địch Liga trước khi bước vào trận chung kết, đã vượt mặt cả Barcelona lẫn Real Madrid trong mùa bóng này ở cả Champions League lẫn giải quốc nội, và thành tích thực tế trên sân cỏ mùa này cho thấy họ xứng đáng với sự vượt trội ấy. Nhưng rất có thể, sau trận chung kết này, sang mùa bóng mới, Atletico khó có thể vươn tới những đỉnh cao đã có. Đội bóng của Simeone đã làm được rất nhiều điều phi thường ở mùa bóng này. Nhưng điều đó thật ra khó lặp lại, vì những gì Atletico làm được mùa này, tôi tin, chỉ mang tính hiện tượng, dù nền tảng của thành công này đã được xây từ mùa 2011/12, khi Atletico dưới tay Simeone đoạt Europa League.

Rất khó có thể đánh bại Atletico khi họ luôn chơi khôn ngoan và tập trung đến mức tối đa. Thực tế mùa bóng ở châu Âu và cả Liga đã cho thấy, càng khó đánh bại Atletico trong những trận đấu mang tính knock-out. Barcelona đã bị họ quật ngã trên cả hai mặt trận mùa này. Real đã thua Atletico trong trận derby Madrid lượt đi ở Liga và suýt thua ở lượt về. Điều này gợi nhớ cái cách mà những hiện tượng như Deportivo La Coruna và Valencia đã làm khổ các ông lớn của bóng đá Tây Ban Nha trong những năm đỉnh cao của họ. Nhưng chung kết Champions League là một điều khác, một đỉnh cao khác mà cả Deportivo và Valencia đều không thể vươn tới được. Tôi cho rằng, Real Madrid có thể hóa giải được Atletico và thắng 2-1, bàn quyết định của Ronaldo.

* Vâng! Cho dù Real hay Atletico đăng quang, thì lịch sử Cúp C1 cũng như Champions League sẽ có một dấu mốc mới, đó là một trận chung kết đầu tiên của 2 đội bóng cùng thành phố. Nếu tính cả Sevilla giành chiếc Cúp Europa League thì có vẻ “kinh đô” bóng đá châu Âu đã... chuyển về bán đảo Iberia!

- Thực ra, Tây Ban Nha đã là trung tâm của bóng đá thế giới chứ không riêng châu Âu từ nhiều năm qua. Những cuộc đối đầu Barca - Real nói chung và Ronaldo - Messi nói riêng ròng rã từ 6 năm nay, cũng là 6 năm kể từ ngày đội Tây Ban Nha lên đỉnh cao chiến thắng với chức vô địch EURO 2008, chưa bao giờ khiến người hâm mộ nhàm chán. Những dấu hiệu về sự nợ nần, phá sản, khoảng cách biệt lớn lao giữa nhóm Real - Barca với các đội đứng sau ngày một lớn... không hề làm giảm đi sức hút của Liga, bởi không chỉ giải đấu hấp dẫn, mà vì Real và Barca liên tục có mặt trong số những đội bóng vào sâu nhất ở Champions League các mùa.


Kinh đô bóng đá châu Âu đang chuyển về bán đảo Iberia

Mùa bóng này, sự trỗi dậy của lực lượng thứ ba, Atletico, càng làm tăng tính cạnh tranh và sức hấp dẫn của Champions League cũng như Liga, trong khi Europa League, mặt trận kém danh giá hơn, là nơi các CLB của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thể hiện mình những năm qua. Chẳng hạn, bán kết mùa 2011 - 2012 có đến 3 đội Tây Ban Nha và 1 đội Bồ Đào Nha, đến từ giải đấu thậm chí đã leo lên thứ 4 trong bảng xếp hạng UEFA, do họ “cày” điên cuồng ở Europa League. Kể từ khi Cúp UEFA chuyển sang thể thức mới, đã có 4 lượt đội của họ vào chung kết, với 2 năm liên tiếp giải gần nhất đều có mặt Benfica và 1 lần đoạt cúp của Porto. Atletico, trước khi vào chung kết Champions League mùa này, đã hai lần vào chung kết và vô địch Europa League 2010 và 2012.  

* Nhưng có một thực tế là cả Sevilla lẫn Real và Atletico đi tới trận chung kết 2 Cúp châu Âu đều không phải bằng lối đá kỹ thuật siêu đẳng mà người Tây Ban Nha vốn rất tự hào. Phải chăng người Tây Ban Nha giờ đây cũng đặt tính hiệu quả lên trên hết, thay vì sự hoa mỹ đã bị cả châu Âu bắt bài?

- Chẳng có ai cấm các đội bóng chiến thắng theo đúng luật chơi cả, và đá ngoạn mục hay đá thực dụng thì cũng chỉ là vấn đề về “thẩm mỹ bóng đá” mà thôi. Tôi là người thích bóng đá theo kiểu khoa học, thích chất bóng đá để chiến thắng hơn là để phô diễn, nên rất khâm phục cách chơi của những đội Tây Ban Nha mùa này. Trong những năm trước kia, không tính đến thời kỳ hào hoa vàng son của Barca với Cruyff và những năm tháng Real trong hình ảnh của Butragueno, bóng đá Tây Ban Nha, mà cụ thể là đội tuyển của họ, không hề thiếu ngôi sao, không hề thiếu vẻ đẹp trong cách chơi, nhưng thiếu một công thức, một tư duy chiến thắng, khiến họ luôn thất bại trước năm 2008 ở các EURO và World Cup. Giờ thì họ có cả công thức lẫn tư duy chiến thắng đó rồi.

* Thành công của các đội bóng Tây Ban Nha là không thể phủ nhận, nhưng theo anh liệu nó có bền vững. Chí ít là bền vững như Barcelona với khoảng hơn một thập kỷ thăng hoa với lối chơi tiki-taka.

- Mọi đế chế đều có sự đi lên, thành công và tan rã. Mọi chu kỳ chiến thắng đều có sự mở đầu, thăng hoa và kết thúc. Tôi chưa nhìn thấy sự kết thúc ấy ở bóng đá Tây Ban Nha trên cấp độ CLB, nhưng ở đội tuyển thì có thể.

* Sau trận chung kết Champions League sẽ là giải đấu được chờ đợi, VCK World Cup 2014. Theo anh, thành công của các CLB mùa này sẽ giúp cho đội tuyển Tây Ban Nha bảo vệ thành công ngôi VĐTG? Bảo vệ được bằng thứ triết lý bóng đá hiệu quả hơn là trình diễn, cống hiến?

- Thành công của tiki-taka Barca và sự thực dụng trong lối chơi kết hợp với nó cùng sự đoàn kết của nhóm Barca - Real Madrid là nền tảng cho sự thành công của đội tuyển Tây Ban Nha trong những năm qua. Nhưng Barca đã có những dấu hiệu thoái trào và không còn liên tục nữa. Điều đó có thể ảnh hưởng không nhỏ đến cơ chế vận hành lối chơi và tính cơ động của họ. Tôi nghĩ là HLV Del Bosque nhìn ra điều này và có những điều chỉnh về mặt nhân sự và lối chơi. Nhưng tôi không nghĩ là Tây Ban Nha sẽ bảo vệ thành công danh hiệu vô địch 

Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN