TTVH Online

Giải được cái chết bí ẩn của Marilyn Monroe?

27/05/2014 13:16 GMT+7

Trong cuốn sách “bom tấn” The Murder Of Marilyn Monroe: Case Closed, sẽ được phát hành vào ngày 3/6, hai tác giả Jay Margolis và Richard Buskin đã đưa ra nhiều bằng chứng khẳng định cái chết của Monroe vào ngày 4/8/1962.


(Thethaovanhoa.vn) - Trong cuốn sách “bom tấn” The Murder Of Marilyn Monroe: Case Closed, sẽ được phát hành vào ngày 3/6, hai tác giả Jay Margolis và Richard Buskin đã đưa ra nhiều bằng chứng khẳng định cái chết của Monroe vào ngày 4/8/1962 không phải do tự vẫn, mà là bị sát hại theo lệnh của Robert Kennedy, lúc đó là Bộ trưởng Tư pháp dưới quyền của anh trai là Tổng thống John f.Kennedy.

Cuốn sách The Murder Of Marilyn Monroe: Case Closed phơi bày hết những gì mà công chúng chưa được biết đến về cái chết được nói tới nhiều nhất trong lịch sử. Theo các tác giả cuốn sách, Jay Margolis, nhà báo điều tra lâu năm đồng thời là chuyên gia về huyền thoại màn bạc yểu mệnh Marilyn Monroe, và Richard Buskin, cây bút best-seller của tờ The New York Times, luôn bị ám ảnh với tội lỗi đã tham gia vào vụ giết hại Monroe nên sau này Peter Lawford đã tiết lộ: “Robert Kennedy quyết định bịt miệng Monroe, bất chấp hậu quả. Đây là điều điên rồ nhất mà ông ấy từng làm và tôi cũng thật điên khùng khi để cho chuyện này xảy ra”. Còn J.Hall, người đã đi trên chiếc xe cứu thương tới nhà Monroe, cũng cho rằng Monroe chết là do bị sát hại. J.Hall kể lại, tại nhà Monroe, ông chứng kiến bác sĩ Greenson đã tiêm thẳng vào tim Monroe một mũi thuốc gây mê Pentobarbital nguyên chất.  

Cuộc tình oan trái, cay đắng & tủi nhục

Khi bắt đầu cuộc tình với Robert vào mùa Hè năm 1962, Monroe không thể biết được sau đó cô đã phải chịu nhiều tủi nhục, đắng cay như thế nào và kết cục là cái chết bi thảm.

Robert Kennedy được anh trai là Tổng thống John F.Kennedy cử tới Los Angeles để thuyết phục Monroe đừng gọi điện tới Nhà Trắng gặp tổng thống nữa và tổng thống sẽ không bỏ vợ để cưới cô. Tuy nhiên, khi gặp Monroe, Robert đã ngã lòng trước vẻ đẹp quyến rũ và họ đã có những giây phút mặn nồng bên nhau. “Mục đích của Robert là tới thuyết phục Monroe rời xa tổng thống, nhưng đến tối hôm đó họ đã trở thành tình nhân và suốt đêm quấn quýt nhau trong phòng ngủ dành cho khách trong nhà của chúng tôi” - Peter Lawford kể lại sau này.


Bìa cuốn sách bom tấn The Murder Of Marilyn Monroe: Case Closed, trong đó tiết lộ những chứng cứ khẳng định Monroe không tự vẫn

Ngôi nhà trên bãi biển trước ngôi nhà Santa Monica’s Gold Coast của Lawford thuộc vùng Palisades ở Los Angeles vốn được coi là “chi nhánh” phía Tây của Nhà Trắng. Chiếc máy bay trực thăng của Kennedy thường hạ cánh ở đây khi John F.Kennedy tới ngôi nhà này để sống với các mối quan hệ ngoại tình, vui vẻ bên các ngôi sao điện ảnh. Song không chỉ có John mà sau này Robert cũng vậy. “Ngay sau đó, mối quan hệ giữa Robert và Monroe trở nên mật thiết, họ bắt đầu gặp nhau nhiều. Monroe chuyển hướng tình cảm của mình. Cô yêu Robert rồ dại. Robert từng hứa sẽ rời bỏ vợ là Ethel để kết hôn với Monroe, mặc dù anh em nhà Kennedy “đá” cô như quả bóng, khiến Monroe cảm thấy mình như một miếng thịt” - Lawford kể.

Cuốn nhật ký bí mật

Nhưng khi Robert bắt đầu tính bài chuồn, Monroe đe dọa sẽ tổ chức họp báo tuyên bố các mối quan hệ “ngoài luồng” của mình với John và Robert cùng tất cả những bí mật nguy hiểm mà cô biết được về anh em nhà Kennedy và đã viết chúng trong một cuốn nhật ký nhỏ mà cô giấu kín. Robert đòi biết nơi để cuốn nhật ký đó. “Chúng tôi phải được biết” - Robert gào vào mặt Monroe, nhưng ngôi sao nhất định không tiết lộ.

Phản ứng đầu tiên của Robert về chuyện này là lập tức gọi điện cho tiến sĩ Ralph Greenson, bác sĩ tâm lý của Monroe, người mà ngôi sao cũng từng có quan hệ “giường chiếu”. Lawford biết được mối quan hệ của Monroe với Greenson khi ông nghe các băng được thu âm từ những chiếc máy thu do FBI đặt trong nhà Monroe. “Robert đã lệnh cho bác sĩ Greenson phải “chăm sóc” Monroe và nếu để lộ chuyện sự nghiệp của ông Greenson sẽ đi tong và ông sẽ phải ngồi tù” - theo các tác giả cuốn sách.

Robert đến nhà Monroe lần cuối vào chiều 4/8/1962. Trong khi Lawford đứng bên ngoài, gần bể bơi uống Champagne thì Robert nói chuyện với Monroe. Hai người đã có 10 phút tranh cãi hết sức căng thẳng. Monroe trở nên cuồng loạn. Cô chộp lấy con dao nhỏ và lao tới Robert. Thấy ầm ĩ, Lawford lao vào nhà, nắm lấy tay Monroe và giằng lấy con dao. “Robert nghĩ chúng tôi buộc phải gọi bác sĩ Greenson và yêu cầu ông đến ngay” - Lawford cho biết.

Những người hàng xóm của Monroe trông thấy Robert rời khỏi nhà ngôi sao và tối hôm đó ông trở lại với 2 vệ sĩ lâu năm của mình. Sau khi Monroe bị Robert hất xuống đất, một vệ sĩ đã tiêm thuốc an thần cho Monroe để cô dịu lại. Trong khi Monroe bất tỉnh, Robert và Lawford lục lọi khắp nhà để tìm cuốn nhật ký. Tuy nhiên, liều thuốc gây mê Nembutal không đủ mạnh để làm cho Monroe bất tỉnh trong thời gian dài, vì vậy 2 vệ sĩ của Robert đã lột hết quần áo của Monroe và thụt vào người cô nhiều viên thuốc an thần Nembutal và Chloral Hydrate. Làm xong việc này, họ tiếp tục tìm cuốn nhật ký màu đỏ. Sau đó, Robert, Lawford và 2 vệ sĩ rời khỏi nhà Monroe vào 10 giờ rưỡi tối. Nghe tiếng chó sủa không ngừng, quản gia của Monroe là bà Eunice Murray và con trai Norman Jefferies chạy tới để xem chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy Monroe nằm lõa lồ trên giường, họ liền gọi cấp cứu khi bà Murray nghi ngờ Monroe đã dùng thuốc quá liều.

Lời kể của các nhân chứng

Khi xe cấp cứu tới nơi, J.Hall là người đầu tiên nhìn thấy khung cảnh trong nhà Monroe.

“Người cô ấy không mảnh vải che thân, không có chăn phủ. Mặt úp xuống giường. Quanh đó không có cốc nước hay chai rượu nào. Monroe không hề nôn mửa và đây là một hiện tượng bất thường đối với người dùng thuốc quá liều. Trong miệng Monroe cũng không hề có mùi thuốc” - Hall nhớ lại.

Sau khi tiến hành hô hấp nhân tạo, Hall đặt tay lên vùng ngực của Monroe và nhận thấy cô đã thở trở lại. Anh lấy một ống nhựa sạch luồn vào họng Monroe, còn Liebowitz chạy ra xe cứu thương để lấy thiết bị hồi sức. Khi Liebowitz mang thiết bị hồi sức vào nhà thì một người đàn ông xuất hiện ở cửa, người đó là Greenson và ông ta tuyên bố: “Tôi là bác sĩ của Monroe. Hãy tích cực cứu cô ấy. Thời gian cấp bách lắm rồi, tôi muốn cứu cô ấy”.

Nói rồi vị bác sĩ này mở túi và lấy ra một ống tiêm cùng kim tiêm dài khoảng hơn 30 cm. “Greenson lấy ống tiêm rút thuốc từ lọ. Sau đó ông dùng kim tiêm dài chọc vào ngực Monroe. Tuy nhiên ông đã chọc vào xương ngực Monroe. Song ông ta không rút kim ra làm lại mà lại ấn mạnh hơn và làm gãy xương. Tôi biết ông ta rất sợ sau khi làm xương gãy. Tôi đã theo dõi rất nhiều vụ cấp cứu và nhận thấy người đàn ông này thực sự tàn bạo” - Hall nhớ lại.

Phóng viên nhiếp ảnh của tạp chí Life, Leigh Wiener đã “hối lộ” các nhân viên nhà xác của hạt Los Angeles 1 chai rượu Whiskey để vào trong nhà xác và chụp ảnh Monroe. Wiener nhìn thấy thi thể Monroe có vết thâm tím và nhận thấy đó chính là dấu tích của mũi tiêm.

Nhiều năm sau này, bà May Lawford, mẹ của Lawford, khẳng định Robert ở thành phố vào đêm Monroe qua đời, mặc dù ông ta liên tục phủ nhận. Chiếc trực thăng của ông ta đậu trên bãi biển trước nhà Lawford.

Cái chết của Monroe được các nhà chức trách tuyên bố là do tự vẫn. Tuy đã có nhiều bài viết, cuộc điều tra “phản bác” kết luận này, song có lẽ cuốn sách mới “ra lò” có nhiều chứng cứ thuyết phục để khẳng định rằng, Monroe chết không phải tự vẫn.

Phúc Quyên
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN