TTVH Online

Koke: Lòng trung thành của một 'gã điên'

18/05/2014 13:00 GMT+7

Trong công cuộc cải tổ đội hình, Man United vẫn chưa quên Koke, thương vụ mà họ không thành công ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Hè này, với tiền bạc thoải mái cho mua sắm, “Quỷ đỏ” một lần nữa hướng về tiền vệ của Atletico Madrid.

(Thethaovanhoa.vn) - Trong công cuộc cải tổ đội hình, Man United vẫn chưa quên Koke, thương vụ mà họ không thành công ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Hè này, với tiền bạc thoải mái cho mua sắm, “Quỷ đỏ” một lần nữa hướng về tiền vệ của Atletico Madrid.

Báo chí Anh đồn thổi rằng 30 triệu bảng là số tiền mà Man United sẵn sàng chi để có Koke. Nhưng trước lời mời gọi hấp dẫn về tài chính, Koke lắc đầu. Anh nói: “Tôi muốn gắn bó với Atletico Madrid. Mãi mãi như vậy”. Trong thời điểm Lionel Messi vừa ký hợp đồng mới để trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới sau thời gian dài nũng nĩu, người ta bảo sự trung thành của Koke chỉ tồn tại ở những “gã điên”. Koke, phải chăng điên rồ như người ta tưởng?

Không đâu bằng nhà

Bóng đá Tây Ban Nha không thiếu những trường hợp ra đi vì tiếng gọi của danh tiếng và tiền bạc. Koke hiểu rõ điều này từ đàn anh lớn lên trong cùng khu phố Colonia de los Taxistas Barrio, Alvaro Negredo, người đã chuyển đến Man City vào năm ngoái. Chỉ có điều lương duyên của Negredo với Sevilla không giống với tình cảm thắt chặt qua năm tháng của Koke với Atletico.

Năm lên 6, Koke đã gia nhập lò đào tạo của Ateltico, gắn bó cùng CLB trong suốt quãng đời của mình. Koke bảo ngoài gia đình, anh chỉ biết yêu màu trắng và đỏ (hai màu truyền thống của Atletico). Tâm sự đó được một người bạn của Koke kể lại, không hào nhoáng, màu mè theo kiểu phục vụ mục đích đánh bóng hình tượng. Những năm chinh chiến cùng Atletico ở các cấp độ đã giúp Koke tích lũy được những trải nghiệm đầy cảm xúc trong cuộc đời. Hỏi anh rằng trận cầu nào ấn tượng nhất, chắc chắn Koke sẽ bảo “mỗi khi gặp Real”.

Koke chào đời vào tháng 1 năm 1992, năm Atletico đánh bại Real Madrid trong trận chung kết cúp Nhà vua ngay tại Bernabeu. 21 năm sau đó, Koke với tư cách là tiền vệ trong đội hình 1, đã giúp Atletico đánh bại Real ở trận chung kết Nhà vua mùa giải 2012/13 với chiến thắng 2-1 sau hiệp phụ. Bóng đá, cũng như cuộc sống, luôn xuất hiện những khoảnh khắc đối xứng giữa hiện tại và quá khứ.

Để ăn mừng chiến thắng lịch sử, chiến thắng đầu tiên trước Real sau 23 lần chạm trán, Koke đã nhảy múa xung quanh sân Bernabeu. Anh thể hiện văn hóa dân gian của Atletico ngay trên lãnh địa của Real bằng cách đặt lá cờ của CLB vào vòng tròn trung tâm ở sân, như thể một vị tướng quân khoe chiến lợi phẩm sau một trận thắng. Rồi Koke quỳ xuống, đặt nụ hôn dài lên sắc trắng đỏ như đang muốn vẫy vùng. Với người hâm mộ Atletico thời điểm đó, Koke đã là một người hùng.

Những người dẫn đường

Một năm sau chiến thắng trước Real ở cúp Nhà vua, Koke lại có cơ hội chạm trán đại kình địch cùng thành phố. Lần này là ở đấu trường châu lục, nơi Koke gói ghém ước mơ được chạm chân tới khi còn trong đội hình trẻ của Atletico. Năm đó, Koke thổ lộ với tờ Mundo Deportivo: “Tôi muốn vô địch Liga, rồi xa hơn nữa là Champions League. Bây giờ, điều đó là xa vời nhưng tôi mơ ước như vậy”.

Điều từng xa xôi đó bây giờ hiện hữu trước Koke. Atletico của anh đang rộng cơ hội vô địch Liga và cả chiếc cúp châu lục danh giá. Khi thành công đến, theo thói quen, người ta lại tri ân. Với Koke, cảm hứng chơi bóng xuất phát từ sự ngưỡng mộ dành cho Juninho. “Thời thơ ấu, tôi thần tượng Juninho. Khi tôi bắt đầu xem bóng đá, tôi yêu cách anh ấy chơi và vì vậy tôi sưu tập áo đấu, áp phích. Chúng bây giờ vẫn nằm ở vị trí đẹp đẽ nơi nhà tôi”. Thuở nhỏ là Juninho, lớn lên Koke thích Zidane. “Tôi luôn bị cuốn hút bởi từng bước chạy của họ, chẳng thể tin được, thật đấy”- chàng tiền vệ thật lòng chia sẻ.

Cảm hứng từ những huyền thoại nhưng người có thực công tạo nên một Koke tài năng ngày hôm nay chính là anh trai anh. “Hơn cả một HLV, tôi đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm từ anh trai mình”- Koke nói. Anh trai của Koke là Borja Resurrección, từng chơi bóng cho Atletico và được kỳ vọng nhiều hơn cả Koke. Tuy nhiên, chấn thương đã ngăn cản Borja thực hiện ước mơ. Bây giờ, anh mở một của hàng bán đồ thể thao ở Madrid, và gửi gắm khát vọng thành công vào cậu em Koke.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN