TTVH Online

Jack Wilshere: ‘Tôi đã hỏi bằng được số điện thoại Paul Scholes và yêu cầu anh ta giải thích’

15/05/2014 10:09 GMT+7

Jack Wilshere thừa nhận rằng anh đã bị tổn thương bởi những lời chê bai của cựu cầu thủ Man United, Paul Scholes.

(Thethaovanhoa.vn)- Jack Wilshere thừa nhận rằng anh đã bị tổn thương bởi những lời chê bai của cựu cầu thủ Man United, Paul Scholes.

Cuối tháng 3, Arsenal nhận đòn đau khi bị Swansea cầm hòa ngay trên sân nhà Emirates. Trận đấu này, đội bóng khi đó đang được kỳ vọng sẽ giành chức vô địch, chơi bạc nhược và lép vế trước đối thủ. Ngồi trên ghế bình luận qua truyền hình, Paul Scholes đã buông lời chê bai Arsenal và đặc biệt là cá nhân tiền vệ Jack Wilshere.

Khi mổ xẻ những sai lầm của Arsenal trong trận cầu, Scholes nói: “Wilshere là một cầu thủ trẻ hàng đầu nhưng đã không thực sự phát huy được tiềm năng của mình. Cậu ta bây giờ chơi chả khá hơn gì hồi mới 17 tuổi”. Nhận xét đó khiến chàng trai nay đã 22 tuổi Wilshere sửng sốt. “Đôi chút lạ lẫm, bất ngờ”, Wilshere nhớ lại khi trả lời phỏng vấn tờ Telegraph ở sân tập Colney (London), nơi Arsenal đang chuẩn bị cho trận chung kết FA Cup. “Tôi nhớ đã xem chương trình đó, anh ấy (Scholes) tập trung vào vấn đề của Arsenal và tôi đã đoán trước rằng anh ấy sẽ bàn luận đến màn trình diễn của cá nhân tôi”.

Scholes đã làm vậy, một cách quyết đoán như những cú dứt điểm trên sân cỏ của anh. “Nếu nó đến từ một cầu thủ khác có thể tôi đã phản bác: ‘Anh đang nói cái quái gì vậy?’. Nhưng nó đến từ Paul Scholes. Đối với tôi, anh ấy là tiền vệ người Anh tốt nhất của mọi thời đại”.

Dẫu vậy, những lời chê bai đó vẫn ám ảnh Wilshere rất nhiều. Vài ngày sau, chàng tiền vệ trẻ ngồi lại nói chuyện với cha, với một số HLV tại Arsenal và có cái nhìn khách quan. “Tôi tôn trọng anh ấy và tôi nghĩ rằng anh có thể trở thành HLV tuyệt vời đối với bất cứ cầu thủ trẻ nào. Tôi là một cầu thủ trẻ, vì vậy tôi muốn nghe những gì anh ấy nói”.


Wilshere ứng xử thông minh và trưởng thành trước những chỉ trích của Paul Scholes

Với tinh thần cầu thị Wilshere đã lên trang cá nhân Twitter, hỏi xin Gary Neville số điện thoại của Scholes. Hai con người thuộc hai thế hệ của bóng đá Anh đã có cuộc trò chuyện vui vẻ. “Anh ấy giải thích về những nhận xét của mình và nói cho tôi suy nghĩ của anh, những gì mà anh cho rằng tôi nên cải thiện. Anh ấy nói đúng phần nào”.

Chấn thương của Wilshere là vấn đề Scholes bàn đến khi nói về sự chậm tiến của anh 5 năm sau những lời tung hê và kỳ vọng về một thần đồng. Tuy nhiên, bản thân Wilshere không cho rằng chấn thương là căn nguyên của mọi vấn đề. “Đúng là tôi đen đủi khi liên tiếp dính chấn thương nhưng tôi không thể đưa nó ra để biện bạch cho mỗi lần chơi kém cỏi. Sẽ đến lúc bạn phải ngừng suy nghĩ mình là một đứa trẻ, tôi nghĩ đó là điều Scholes muốn truyền dạy tới tôi. Với một cầu thủ có tiềm năng, cần phải đem nó ra thực hành”, Wilshere bộc bạch.

Nhưng Wilshere không cho rằng anh vẫn giẫm chân tại chỗ qua bao nhiêu năm. “Mùa này, tôi dã cải thiện rất nhiều, ghi bàn, kiến tạo. Bạn có thể giữ bóng, có thể chơi hay nhưng những số liệu thống lê là quan trọng. Đó là những gì mà tôi phải xây dựng”.

Có một điều mà Scholes “quên” khuyên bảo Wilshere: tránh xa những pha bóng nguy hiểm. Wilshere vừa mới trở lại sân cỏ sau 2 tháng ngồi ngoài bởi chấn thương sau pha va chạm với Daniel Agger trong trận giao hữu giữa tuyển Anh và Đan Mạch ở Wembley. “Nhìn lại pha tranh chấp bóng với Agger, lợi thế rõ ràng là 70-30 nghiêng về anh ấy nhưng tôi vẫn lao vào”, Wilshere nói. “Đó là tôi. Tôi khó có thể thay đổi bởi đó là một phần phong cách của tôi”.

Sau trận đấu đó, Wilshere được đưa đi chụp phim nhưng máy quét không hiển thị điều gì bất thường. Các bác sĩ CLB không phát hiện ra vấn đề và Wilshere phải tới gặp một chuyên gia. Ngày hôm sau, anh thức dậy và thấy 6 cuộc gọi nhỡ của người này trong máy điện thoại. “Ồ, không”, Wilshere đã hét lên như vậy bởi dự đoán về một điều không hay ho. “Tôi tới gặp bác sĩ để hỏi về tình hình mắt cá chân của mình và ông cho biết sẽ phải mất 6 tuần để hồi phục. Khi đó, tôi không suy nghĩ về trận chung kết FA Cup. Tôi nghĩ nhiều hơn tới World Cup”.


Anh đang cùng đồng đội chuẩn bị cho trận chung kết FA Cup

Wilshere lo lắng rằng liệu anh có thể góp mặt trong danh sách 23 cầu thủ tới Brazil vào tháng 6 tới của HLV Roy Hodgson. “Có nhiều lúc tôi muốn nhanh chóng trở lại sân cỏ, để duy trì sự chú ý của HLV. Khi tôi không được ra sân ở trận gặp Newcastle, tôi đã nghĩ rằng có thể tôi không bao giờ biết chuyện gì sẽ xảy ra”.

Trong thời điểm hoang mang về cơ hội dự World Cup, Wilshere đã nhận được sự giúp đỡ từ HLV Wenger. Chiến lược gia người Pháp tin tưởng cậu học trò, thay vì để anh mãi ngồi ngoài, ông đã đưa Wilshere trở lại sân tập, hứa rằng sẽ được ra sân ở trận gặp Norwich. “Món quà” đó giúp Wilshere cảm thấy thoải mái hơn về tinh thần và sẵn sàng cho chuyến bay tới Brazil. “Giấc mơ của mỗi đứa trẻ là được đại diện cho đất nước mình cạnh tranh tại một kỳ World Cup. Tôi nhớ rõ từng thời khắc tại World Cup: France 1998, bàn thắng của Michael Owen. Tôi nhớ rõ vì sao mà David Beckham bị đuổi”.

Mùa World Cup này, Wilshere háo hức với sức trẻ của đội hình tuyển Anh. “Thật tuyệt khi được là một phần trong đó. Ashley Cole từng nói rằng đã đến lúc trao cơ hội cho những người trẻ. Bạn từng chứng kiến sức mạnh đó ở tuyển Đức. Nhưng trước khi bàn đến chuyện ít ỏi kinh nghiệm, bạn hãy nhớ rằng các cầu thủ đều chơi trọn mùa Premier League. Họ đã học hỏi được nhiều điều từ một giải đấu hàng đầu và cải thiện ở môi trường cao nhất của bóng đá”.

Trong buổi tập hôm nay, Wilshere đến sớm, bắt tay HLV và sẵn sàng cho một trận chiến. Lần gần nhất Arsenal giành danh hiệu, ở trận chung kết FA Cup, Wilshere theo dõi qua tivi. Trận đấu đó, Scholes là cầu thủ duy nhất đá hỏng phạt đền khiến Man United bại trận.

K.Đ
Theo Telegraph

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN