TTVH Online

Terry ở lại Chelsea, và vẫn nhận lương khủng

14/05/2014 07:02 GMT+7

Viên gạch đầu tiên cho mùa giải mới của Chelsea đã được đặt: giữ chân John Terry. Trung vệ thủ quân này đã được gia hạn bằng bản hợp đồng một năm cùng mức lương không thay đổi, 150 nghìn bảng/tuần.

(Thethaovanhoa.vn) – Viên gạch đầu tiên cho mùa giải mới của Chelsea đã được đặt: giữ chân John Terry. Trung vệ thủ quân này đã được gia hạn bằng bản hợp đồng một năm cùng mức lương không thay đổi, 150 nghìn bảng/tuần.

Trước đó có một số thông tin cho rằng Terry chấp nhận giảm một nửa mức lương hiện tại để được ở lại Stamford Bridge, song theo Daily Mail, thì mức lương trong bản hợp đồng mới cũng xấp xỉ với con số hiện tại, 150 nghìn bảng/tuần. Đó được xem như sự tưởng thưởng cho phong độ và nỗ lực của Terry trong suốt mùa giải qua. Ở tuổi 33, Terry vẫn chơi rất hay ở mùa giải vừa qua và là trụ cột của hàng thủ Chelsea, đến nỗi một số người còn cho rằng Roy Hodgson nên gọi anh vào ĐT Anh tham dự VCK World Cup 2014.

 Phát biểu sau khi hoàn tất gia hạn hợp đồng, Terry chia sẻ: "Tôi rất vui khi gia hạn hợp đồng với Chelsea và nhờ đó sẽ có năm thứ 20 gắn bó cùng CLB. Tôi xin cảm ơn các cổ động viên và CLB vì đã không ngừng ủng hộ tôi, và xin cảm ơn HLV, người đã là nguồn động lực cho tôi suốt mùa giải vừa qua."

Giám đốc điều hành Ron Gourlay cho biết: "Chúng tôi rất hài lòng khi John, một huyền thoại của Chelsea, sẽ tiếp tục dẫn đầu đội bóng trong mùa giải sau, điều mà anh đã làm suốt nhiều năm qua với thành tựu không thể so bì. Cả Chelsea và John đều tỏ rõ quan điểm từ đầu rằng sự nghiệp lẫy lừng của cậu ấy tại CLB được tiếp tục, và điều quan trọng là chuyện đã được giải quyết sớm ngay sau khi mùa giải kết thúc, nhờ đó chúng tôi có thể nhìn về phía trước và lập kế hoạch cho mùa giải 2014/2015”.

Terry đã được gia hạn, còn Lampard và Ashley Cole?

Terry đã được gia hạn, còn Lampard và Ashley Cole?

Thực tế, việc Terry được gia han hợp đồng là điều tất yếu. Trong số bộ ba công thần của Chelsea, anh là người thi đấu tốt nhất có tiếng nói lớn nhất nơi phòng thay đồ và xứng đáng được giữ lại nhất. So với Lampard (đến từ West Ham) và Ashley Cole (chuyển tới từ Arsenal), Terry có một vị thế khác hẳn. Anh gia nhập đội trẻ của CLB này từ năm 1995 và ra mắt đội một từ năm 1998. Kết thúc mùa giải vừa rồi, có không ít đội bóng vẫn muốn có sự phục vụ của Terry, dù anh đã 33 tuổi. Chính vì thế, ban lãnh đạo Chelsea đã phải nhanh tay giữ Terry lại. Terry tất nhiên muốn bản hợp đồng có thời hạn dài hạn hơn, nhưng đề nghị 1 năm và giữ nguyên mức lương là cũng rất hấp dẫn.

Trong khi đó, tương lai của Frank Lampard và Ashley Cole vẫn là dấu hỏi chấm. Lampard là chân sút số một trong lịch sử CLB, dù anh chơi ở vị trí tiền vệ, song anh đã 36 tuổi. Còn Ashley Cole thì rõ ràng đã bị thất sủng trong mắt Mourinho. Chính vì mất vị trí ở Chelsea, mà Cole đã phải lỡ hẹn với ĐT Anh ở World Cup 2014 sắp tới.

T.C (theo Daily Mail)


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN